Thứ bảy 20/04/2024 01:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng

14:40 | 11/01/2023

(Xây dựng) - Đoạn đường liên xã nối Quốc lộ 26 với 29 (đi qua xã Ea Sô, Ea Sa, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) có chiều dài khoảng 15km, nhưng hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng khiến việc lưu thông đi lại của người dân gặp khó khăn.

Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng
Mặt đường “ổ trâu, ổ gà” đan lưới kéo dài cả đoạn đường gây nguy hiểm cho việc giao thương, đi lại của người và phương tiện.

Theo đó, tuyến đường liên xã (trước đó là đường Tỉnh lộ 11 – PV) nối 2 đường quốc lộ, đi qua xã Ea Sa và Ea Sô hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn từ xã Ea Sô đi Quốc lộ 29 có chiều dài khoảng 8km, mặt đường tan nát, “ổ voi, ổ trâu” xuất hiện đan lưới chi chít trên mặt đường.

Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng
Mặt đường biến thành ao sâu, bẫy người và các phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, mặt đường đã hoàn toàn biến dạng, mùa mưa mặt đường đựng nước, biến thành những cái ao sâu, bẫy người đi đường và các phương tiện, những hố sâu này đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm do tầm nhìn hạn chế.

Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng
Mặt đường liên xã nối Quốc lộ 26 với 29 biến dạng, mất an toàn giao thông khiến người dân “khiếp vía” khi qua đây.

Theo người dân địa phương, đoạn đường này hư hỏng đã nhiều năm nay, mỗi lần ra đường họ luôn có cảm giác khiếp sợ. “Mặt đường tan nát, mùa mưa tạo thành nhiều hố sâu nhiều xe ôtô đi ngang qua đã bị sập xuống, hư hỏng liên tục. Mùa nắng thì bụi bặm ngút trời. Mỗi lần ra đường thật là ác mộng” - ông Bàn Văn Hưu (người dân) cho hay.

Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng
Tài xế dừng “đứng hình” vì không biết phải di chuyển như thế nào cho an toàn.

Không chỉ người dân địa phương ngán ngẩm, lo sợ khi nhắc đến việc di chuyển trên tuyến đường này, mà những tài xế xe đường dài từ các tỉnh khác đi qua đây cũng có cảm xúc tương tự. “Tôi đi Phú Yên lên đây giao hàng, nhưng mỗi lần qua đây quả là một cực hình, đường nát như tương, hố sâu, nhiều lần bị sập hố bể bánh, méo vành phải nằm lại cả đêm. Đi qua đây tôi bị ám ảnh thật sự, lái xe phải tập trung hết cỡ, mắt căng tròn di chuyển thật chậm để đảm bảo an toàn cho xe cộ” - anh Lê Văn Nhi (tài xế) chia sẻ.

Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng
Mặt đường biến dạng, tạo thành những hố sâu nguy hiểm nên người dân đổ đất vá tạm thời.

Trao đổi về vấn đề này với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hữu – Chủ tịch UBND xã Ea Sô cho biết, đoạn đường này đưa vào sử dụng năm 2011, nhiều năm nay đã xuống cấp hư hỏng trầm trọng, UBND xã đã có nhiều văn bản kiến nghị lên UBND huyện, thậm chí trong các cuộc họp đều phản ánh về tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường, địa phương luôn mong mỏi được cấp trên xem xét, có phương án sửa chữa, khắc phục. “Bà con ở đây luôn mong mỏi được sửa chữa đường, chúng tôi cũng vậy. Đoạn đường chưa đầy 15km nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đã nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Rất mong các cấp có thẩm quyền quan tâm để nâng cấp sửa chữa ” - ông Nguyễn Văn Hữu tâm sự.

Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng
Xe chở hàng gặp nạn do sập hố sâu.
Đắk Lắk: Người dân “kêu trời” vì đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng
Xe ôtô con bị bể lốp vì lao xuống “ổ trâu” trên mặt đường.

Ngọc Giang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load