Thứ năm 25/04/2024 01:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

"Nhà điên" ở Trung Quốc xây 10 năm chưa xong, hút nhiều khách "không tưởng"

10:37 | 31/01/2023

Trong 7 năm, một nông dân ở Quảng Tây đã chi khoản tiền khổng lồ 15 triệu tệ để xây dựng căn nhà có một không ai, nhưng chẳng ai ngờ nơi này lại là điểm hút khách du lịch "đông không thể tưởng tượng".

Nằm ở thị trấn Tân Vu thuộc Bắc Lưu ở thành phố Ngọc Lâm tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, là một tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc "không giống ai". Truyền thông địa phương nhận xét, công trình được ví như "đệ nhất kỳ quái" bởi tổng thể không thuộc trường phái kiến trúc nào.

Thậm chí, có người còn gọi là "Crazy House" (tạm dịch: nhà điên).

Căn nhà kỳ lạ 10 năm chưa hoàn thành ở Quảng Tây (Ảnh: Wonderfulengineering).

So với những công trình kiến trúc khác ở địa phương, tòa nhà khá đồ sộ với chiều cao khoảng 30m. Bởi vậy, nó rất nổi bật, thu hút sự chú ý của người đi đường và khách du lịch.

Sở dĩ người ta gọi là "Crazy House" bởi công trình là sự tổng hợp hỗn độn của nhiều kiểu phong cách từ Á sang Âu nhưng kết hợp bất quy tắc rất khó đoán.

"Nhà điên" ở Trung Quốc xây 10 năm chưa xong, hút nhiều khách "không tưởng"

Từ trên cao nhìn xuống, tòa nhà nổi bật với phần mái vòm hình chóp lấy cảm hứng từ phong cách các công trình của Nga, trong khi ngọn tháp trung tâm là tháp chuông xây theo lối phương Tây.

Lan can và hàng rào của tòa nhà làm theo phong cách kiến trúc Pháp. Một số căn phòng lại lắp đặt những tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, các phòng khác mang hơi hướng "nguồn năng lượng tương lai" với hệ thống đèn neon màu sắc rực rỡ và màn hình LED.

Từ trên cao nhìn xuống, công trình là sự tổng hòa của nhiều kiểu kiến trúc nhưng không theo quy luật nào (Ảnh cắt từ clip).

Khi bước chân vào bên trong, du khách sẽ thấy lối kiến trúc của mỗi tầng lại theo chủ đề khác nhau. Ví dụ, ở lối vào tầng 1 mang chủ đề "thung lũng nguyên thủy", chủ yếu trưng bày những tác phẩm điêu khắc nhiều dân tộc khác nhau.

Nhưng lên tầng 2 lại có những bức phù điêu kiểu Trung Quốc cổ đại do chính chủ sở hữu làm ra. Trên tầng 3 có tháp chuông với trần nhà thiết kế kiểu bầu trời đầy sao, kết hợp cùng đài phun nước hình ấm trà. Phía sau, kiến trúc sư thiết kế thêm một khu vườn nhỏ để nghỉ ngơi.

Một góc không gian bên trong (Ảnh: Shirley).

Chủ nhân của công trình độc đáo này là một người nông dân có tên Li Jiguang. Ông cho biết đã chi khoản tiền khổng lồ lên tới 15 triệu nhân dân tệ (hơn 52 tỷ đồng) trong 7 năm qua để tạo nên "tòa nhà kỳ lạ nhất Quảng Tây".

Gần 10 năm trôi qua, đến nay công trình mới xây xong phần thô, trong khi nội thất vẫn chưa hoàn thiện. Ông Li tiết lộ sẽ "đổ thêm" tiền vào tòa nhà để dựng mô hình 3D động vật, mô hình máy bay trực thăng.

Đến nay, tòa nhà mới chỉ xây xong phần thô và cần nhiều chi phí mới hoàn thiện (Ảnh cắt từ clip).

Điều khiến mọi người ngạc nhiên ở chỗ, tòa nhà không hề có bản vẽ thiết kế. Tất cả mọi thứ được xây theo trí tưởng tượng của chủ nhà. Theo cách nói của ông Li, đây là "ngôi nhà nghệ thuật của nông dân".

Ông khởi công năm 2014 và phần thô hoàn thành năm 2017. Tới nay, công trình mới hoàn thành 60% và cần "bơm thêm" nguồn kinh phí không nhỏ.

Dù chưa hoàn thành nhưng công trình từ lâu đã trở thành điểm đến hút khách tham quan. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021, hàng chục nghìn người đã tới đây chỉ trong một ngày. Trong tương lai, ông Li dự kiến sẽ biến nó thành điểm du lịch hấp dẫn ở Quảng Tây.

Theo Huy Hoàng/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load