Thứ sáu 26/04/2024 04:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bảo tháp Phật giáo cổ đại bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

09:06 | 15/03/2023

Công trình bảo tháp Phật giáo cổ đại bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong thu hút lượng lớn du khách đổ xô tới chiêm ngưỡng.

Theo nguồn tin của tờ The Nation, dịp cuối tuần vừa qua, rất đông du khách đổ xô về tỉnh Nong Khai, phía đông bắc Thái Lan, để tận mắt chiêm ngưỡng bảo tháp Phra That Klang Nam.

Công trình tôn giáo này được cho là xây dựng cách đây khoảng 700 năm trên bờ sông Mekong. Đến năm 1847, bảo tháp đổ xuống sông và ngập hoàn toàn dưới mặt nước. Suốt thời gian dài, công trình chìm hoàn toàn khi dòng sông thay đổi dòng chảy.

Bảo tháp Phật giáo cổ đại bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong
Bảo tháp Phật giáo bất ngờ nổi lên khi mực nước sông rút xuống trong những ngày qua (Ảnh: The Nation).

Nhưng những ngày gần đây, khi mực nước sông Mekong xuống thấp, bảo tháp bất ngờ nổi lên. Điều này càng khiến các tín đồ không quản ngại đường xa tìm đến đây. Một số người còn đi dọc bờ sông, thậm chí ngồi thuyền ra tận nơi để tiếp cận gần công trình hơn.

Mực nước sông rút xuống cho thấy sự xói mòn đang diễn ra ở cấu trúc cổ xưa. Dòng chảy sông Mekong đang dần bào mòn lớp đá bên ngoài của công trình.

Bảo tháp Phật giáo cổ đại bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong
Thuyền chở khách tiếp cận với công trình cổ (Ảnh: The Nation).

Theo biên niên sử Phật giáo truyền thống Urangkhathat (Phrathat Phanom), bảo tháp Phra That Klang Nam là nơi lưu giữ xương của Đức Phật.

Tổng cục Du lịch Thái Lan từng tiến hành một cuộc khảo sát tại bảo tháp và cho biết, công trình có hình vuông nhưng đã bị vỡ thành 3 phần. Dựa trên sự tương đồng với các ngôi đền và công trình cùng thời, kết quả khảo sát cho thấy, Phra That Klang Nam được xây từ thế kỷ XV.

Nguồn tin từ cục tài nguyên nước Thái Lan hôm 12/3 đưa tin, mực nước sông Mekong giảm xuống dưới một mét ở nhiều nơi do hạn hán. Giới chức tỉnh Nong Khai cũng lên tiếng cảnh báo chủ phương tiện tàu thuyền cần thận trọng khi di chuyển xung quanh khu vực bảo tháp nổi lên.

Rapin Butsen, một người lái thuyền địa phương cho biết, lượng du khách đổ về bảo tháp trong những ngày qua ngày một đông vì muốn bày tỏ lòng thành kính. Ông đã cho nhiều khách thuê thuyền với giá hợp lý để các tín đồ được tiếp cận với di tích cổ.

Theo Huy Hoàng/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load