(Xây dựng) - Nắng thì ngột thở vì bụi, mưa lại ngập, mặt đường đầy “ổ voi, ổ gà” đó là thực trạng trên tuyến đường thuộc khu địa chất chùa Hà, đường dẫn vào cổng trường Biên Phòng nơi mà có hàng nghìn người dân qua lại mỗi ngày nằm trên địa bàn xã Định Tung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Người dân kiến nghị gần 10 năm trời nhưng chính quyền xã vẫn vô cảm.
Là một xã đã được công nhận là Nông thôn mới, đạt các tiêu chí về đường giao thông, điện đường, trường trạm… thế nhưng thực tế thì mọi việc dường như đi ngược với những gì mà chính quyền xã Định Trung được ghi nhận. Không chỉ vậy, sự bất cập đến khó nghĩ là tại sao một khu vực nằm trong lòng thành phố mà lại có con đường bằng đất lầy lội như vậy, trong khi đây lại vẫn được công nhận là xã Nông thôn mới với 100% các tuyến đường được bê tông hóa.
Tiếp phóng viên có rất nhiều người dân sống trong khu địa chất chùa Hà, trong đó có cả trưởng thôn, phó thôn, các bác cao tuổi và các anh chị sống trong khu đang phải chịu cảnh “hít bụi” mỗi khi trời nắng và “lội đường” mỗi khi trời mưa. Một bác lớn tuổi cho biết: Chúng tôi không cần phải đỏi hỏi những con đường nhựa đẹp, điều những người dân ở đây mong muốn là có một con đường sạch để đi, để thuận tiện cho việc đi lại của rất nhiều người không chỉ người dân sống trong khu vực này. Tiếp theo lời của bác là ý kiến của anh phó thôn chia sẻ: Các cô không biết chứ có những hôm con tôi đi học vì đường xấu, trời lại mưa dẫn đến cảnh lầy lội, trơn trượt làm con tôi ngã bẩn hết cả người và sách vở. Bên cạnh đó còn có hàng loạt các ý kiến phản ánh của người dân trong buổi làm việc với phóng viên.
Không chỉ dừng lại ở đó, người dân sống trong khu vực này còn phải chịu cảnh không có lối thoát nước sinh hoạt, không có điện đường thắp sáng, từ đó dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Biết khổ, biết khó là vậy, người dân cũng chỉ biết kêu lên chính quyền xã, thế nhưng sự tiếp nhận và thờ ơ trách nhiệm đến hàng chục năm nay của chính quyền xã Định Trung vẫn nằm bất động, không có một hướng giải quyết giúp dân, đùn đẩy trốn tránh trách nhiệm cho các đơn vị khác, người gần dân nhất mà còn như vậy thì người dân còn biết tin vào ai, biết kêu ai?
Chia sẻ với phóng viên, một số người dân bức xúc nói: “Nếu các cấp chính quyền xã, TP không làm được đường cho dân thì chúng tôi tự đóng tiền vào làm, lúc đó chúng tôi sẽ không cho bất cứ ai ra vào khu vực này, vì đây là đường do dân làm, chứ không phải Nhà nước làm cho dân”.
Có điều mà người dân vẫn luôn thắm mắc: tại sao con đường này cũng nằm trên địa phận xã Định Trung như bao con đường khác, vậy mà các xóm khác đường đi đã được bê tông hóa, còn con đường này vẫn chỉ là đường đất. Không hiểu tiền thuế hàng năm người dân đóng để làm gì mà quyền lợi lại không được hưởng?
Trước những bức xúc thì người dân cũng đã rất nhiều lần đứng lên để làm đơn đề nghị xã Định Trung giải quyết nhưng người dân vẫn không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng. Đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc làm rõ những bức xúc của người dân, trả lời đến người dân một cách thỏa đáng nhất, để lòng tin của nhân dân xóm Địa Chất và xóm Đồng tin vào chính quyền ngày một tốt hơn, minh bạch hơn.
Báo điện tử Xây dựng tiếp tục phản ánh về vấn đề này.
Hải Âu - Tuyết Nguyễn
Theo