Thứ tư 05/02/2025 10:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội / Lao động

Bếp ấm trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

14:42 | 02/01/2025

(Xây dựng) - Giữa cái rét thấu xương khi đông về bao phủ vùng núi rừng biên viễn Đông Bắc, căn bếp ăn của anh em cán bộ, công nhân viên dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) vẫn đều đặn được sưởi ấm từ những bữa cơm công trường nóng hổi, ngọt lành.

Bếp ấm trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Chị Nguyễn Thị Ngân.

“Niềm vui là mỗi ngày nấu những món ăn ngon, đủ chất cho anh em có sức khoẻ làm đường, làm giàu cho quê hương. Được góp phần dù nhỏ, tôi cũng tự hào lắm”, chị Ngân nói, khuôn miệng nở nụ cười hiền.

“Bóng hồng” đầu tiên

Chị Nguyễn Thị Ngân, một người con Phú Thọ, lập nghiệp và làm dâu Cao Bằng đến nay đã gần 30 năm. Đầu năm 2024, nghe tin dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh tuyển dụng, chị ứng tuyển ngay và gia nhập gia đình Đèo Cả với vị trí nhân viên cấp dưỡng. Mối duyên với Đèo Cả cũng bắt đầu từ đây.

Dù đã quen với địa hình đồi núi nhưng những ngày đầu đến dự án, đường đi quả thật vẫn rất gian nan. “Đường khó đi lắm, ai không quen kiểu gì cũng bị ngã”, chị Ngân tâm sự. Nhưng không nản lòng, chính những gian truân đó càng khiến chị thấy rõ hơn tầm quan trọng của con đường cao tốc trên Cao Bằng, thấy được ý nghĩa lớn lao đằng sau công việc “đứng bếp” để tiếp sức cho những con người đang xây dựng con đường đặc biệt này, con đường mà chính gia đình chị cũng như bao nhiêu gia đình nơi đây hằng mong mỏi.

Dẫu vậy, quyết định làm công việc này không hề dễ dàng, nhất là khi phải xa gia đình hơn 80 cây số, sống và làm việc tại dự án. “Ban đầu, gia đình ai nấy đều lo, không cho đi vì sợ thân phụ nữ vất vả. Nhưng nhìn thấy niềm vui và sự hứng khởi mỗi ngày của tôi, điều kiện sinh hoạt tại dự án cũng tốt khác xa tưởng tượng ban đầu, mọi người trong nhà dần ủng hộ”, chị Ngân cười tươi.

Bếp ấm trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Những ngày đầu đến công trường, chị Ngân là “bóng hồng” duy nhất ở đây và cũng là người đầu tiên trong đội cấp dưỡng chứ không có tới tám người như bây giờ. Căn bếp khi đó chỉ có vài vật dụng cơ bản, qua thời gian làm việc, chăm chút sắm sửa, nơi đây đã trở thành một không gian đầy đủ, luôn được giữ sạch sẽ và ngăn nắp, sẵn sàng phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi bữa cho anh em.

Công việc hàng ngày của chị Ngân bắt đầu từ 4 giờ sáng, dù việc nấu ăn không phải dãi gió dầm sương thường xuyên như anh em ngoài công trường, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và một trái tim yêu nghề. Nhìn thấy anh em cán bộ, kỹ sư, công nhân ăn những món mình nấu thật ngon miệng, có sức khoẻ chính là niềm vui giản dị gắn kết chị với công việc. Chị tâm sự: “Bận bịu bếp núc cả ngày, vậy mà chỉ cần thấy anh em ăn hết đồ ăn bày trên mâm, vui vẻ khen ngon sau bữa cơm là lại thấy những mệt nhọc vơi đi nhiều phần”.

Nhớ lại những ngày đầu đảm nhận công việc mới, chị Ngân kể, dự án cách chợ trung tâm hơn 20 cây số, dù đã đặt trước nhưng nguồn thực phẩm đôi lúc vẫn không đủ đa dạng đáp ứng. Khắc phục khó khăn, chị tìm tòi sáng tạo các công thức nêm nếm, thay đổi cách nấu để cho ra những thành phẩm món ăn khác nhau, phong phú khẩu phần ăn cho cán bộ, công nhân viên dự án.

“Mới đầu, anh em từ nhiều nơi về đây, người thì quen món biển, người ăn nhạt, người ăn ngọt, mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau. Những người cấp dưỡng như chúng tôi luôn cố gắng tìm cách chế biến sao cho dễ ăn, vừa miệng với nhiều người nhất có thể. Mâm cơm cũng nhiều món để mọi người có nhiều lựa chọn. Cho đến giờ, thậm chí chúng tôi còn thuộc làu sở thích ăn uống của phần đông anh em ấy chứ”, chị nhớ lại.

Có những thời điểm dự án dồn lực thi công, tất cả phải chạy xuyên đêm, căn bếp của dự án cũng đỏ lửa, đảm bảo các anh em được “nạp năng lượng” đầy đủ. Dù công việc bộn bề, nhưng ai nấy đều cần mẫn làm tốt phần việc của mình. Không khí lao động rộn ràng, dù trên công trường, hay trong khu nhà bếp. Đặc thù công trường dự án xây dựng đa phần là lao động nam, chỉ có ít “bóng hồng” chịu đầu quân. Như hiểu được tâm tư đó, những nữ nhân viên như chị Ngân luôn được ban lãnh đạo quan tâm hỏi han, động viên.

Bếp ấm trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

“Các anh còn lo chúng tôi vất vả, thường xuyên căn dặn không được quên giữ sức khoẻ cho mình, có khoẻ thì mới quán xuyến tốt được bữa ăn cho tất cả mọi người”, chị Ngân chia sẻ.

Chúng tôi gọi là “chị nuôi”

Ba năm gắn bó với Đèo Cả, chị Lê Thị Tải (57 tuổi, đến từ Thanh Hoá), vẫn tràn đầy nhiệt huyết lao động qua mỗi bữa ăn nấu cho anh em kỹ sư, công nhân. Trước khi đến với Đồng Đăng – Trà Lĩnh, chị có gần hai năm làm việc trên công trường dự án Nghi Sơn – Diễn Châu. Khi được hỏi vì đâu mà đến và gắn bó với Đèo Cả, chị Tải kể, trước kia gia đình chị làm nông rồi thử sức kinh doanh nhưng không thuận lợi, lại đúng vào giai đoạn đại dịch nên sau đó mong muốn có một công việc ổn định để làm và may mắn có duyên về làm tại dự án cao tốc ở quê nhà. Chị chia sẻ rằng còn sức khoẻ thì vẫn muốn được lao động, tạo ra giá trị giúp ích cho xã hội. Vừa hay nấu ăn là sở trường, cũng là niềm yêu thích của chị.

“Gắn bó cũng 3 năm rồi. Sau này khi rời quê nhà, tôi được đồng hành thêm dự án mới của Đèo Cả, quen thêm đồng nghiệp mới, hiểu thêm về văn hóa nhiều vùng miền, học hỏi nhiều món ăn mới. Tôi cũng hiểu, thấm hơn lối sống, văn hoá làm việc của người Đèo Cả mình. Càng đi càng thấy nghiện, càng muốn gắn bó với tổ chức hơn nữa”, chị Tải kể, giọng đầy tự hào.

Bếp ấm trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Trước kia, khi còn làm nông, chị Tải không để ý đến việc khám sức khỏe, phần do bận rộn, phần do thói quen “có bệnh mới tìm đến bác sĩ chứ đâu nghĩ tới tự nhiên tự bỏ tiền đi kiểm tra sức khoẻ”. Từ khi vào Đèo Cả, chị Tải đều đặn được thăm khám sức khoẻ định kỳ. Không chỉ chị Tải mà đây là một trong nhiều phúc lợi dành đến tất cả người lao động của Đèo Cả. Có sức khoẻ tốt là tiêu chí đầu tiên để làm việc tốt, đặc biệt với cường độ làm việc lớn và đòi hỏi cao về chất lượng công việc như ở Đèo Cả.

Cái duyên giữa Đèo Cả và gia đình chị Tải còn hơn thế, nhà năm thành viên thì có đến ba người đang công tác trong Tập đoàn, là chồng và con trai thứ hai của chị, đều đang là công nhân thi công hầm. Công việc ở đây mang đến cho gia đình chị đãi ngộ tốt với thu nhập ổn định, môi trường làm việc hoà đồng và nhiều chế độ khác. Dù đi làm xa nhà, nhưng ở dự án nào chị cũng cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm chân tình từ ban lãnh đạo và anh chị em đồng nghiệp.

“Ở Đèo Cả có nét văn hoá rất riêng biệt thôi thúc tôi nỗ lực mỗi ngày, là nơi tôi thấy mình được góp sức lực vào việc chung của công ty tạo nên những con đường mới cho các vùng quê – dù chỉ từ mỗi bữa ăn được chuẩn bị chỉn chu cho anh em dự án. Trước kia, chưa bao giờ tôi nghĩ việc làm bếp lại ý nghĩa đến thế”, chị Lê Thị Tải chia sẻ.

Với chị Tải hay chị Ngân, anh em công trường và những người thường xuyên ghé lui dự án như chúng tôi, vẫn thường gọi một cách thân thương là “chị nuôi”. Họ gửi gắm tình yêu công việc, nhiệt huyết và nhiều kỳ vọng lớn lao vào những đóng góp của Đèo Cả cho đất nước, qua những bữa ăn đầy đặn, đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Không giữ những vị trí lớn lao mang tầm chiến lược hay trực tiếp xông pha nơi đất đá công trường, những “bóng hồng” cống hiến cho thành công của tổ chức theo cách riêng, âm thầm, giản dị, đời thường nhưng không kém phần quan trọng.

Tháng chạp, Cao Bằng lạnh buốt mà người ta vẫn ví như cắt da cắt thịt, trong căn bếp ấm khu nhà điều hành dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, cơm chiều đang được các “chị nuôi” tất bật sắp soạn lên mâm, khói nóng nghi ngút, sẵn sàng chờ anh em cán bộ, kỹ sư, công nhân tan ca trở về.

Tuyết Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”

    (Xây dựng) - Với phương châm không để đoàn viên, người lao động không có Tết, thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tập trung huy động mọi nguồn lực từ ngân sách xã hội hóa, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để quan tâm, chăm lo, tặng quà đến đoàn viên, người lao động, tạo sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người sử dụng lao động.

    20:50 | 16/01/2025
  • Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh mang Xuân yêu thương đến với người lao động xa quê

    (Xây dựng) - Hòa chung không khí náo nức đón Xuân mới, Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người con xa quê hương, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, trọn vẹn yêu thương.

    08:54 | 16/01/2025
  • Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tiếp tục bảo vệ tốt quyền lợi cho người lao động

    (Xây dựng) – Ngày 15/1, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

    21:25 | 15/01/2025
  • Công đoàn Công ty DOMATCO: Tặng quà Tết cho người lao động

    (Xây dựng) - Ngày 13/1, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh (DOMATCO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2024, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Sự kiện được tổ chức trang trọng và ấm áp tại Hội trường Công ty DOMATCO với sự tham dự của các lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty LICOGI - CTCP, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, các cán bộ Công đoàn và công nhân lao động của Công ty.

    14:45 | 14/01/2025
  • Bắc Ninh: Xuân yêu thương lan tỏa tại "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng"

    (Xây dựng) - Hơn 20.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại Bắc Ninh đã được đón nhận không khí Tết ấm áp, đầy ắp tình yêu thương tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2025.

    11:07 | 13/01/2025
  • Luồng gió mới của hoạt động công đoàn

    Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW (Nghị quyết 02) về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo, định hướng, đồng thời là cơ sở để Công đoàn Việt Nam đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Sau hơn ba năm triển khai, Công đoàn Việt Nam không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, niềm tin của người lao động.

    14:26 | 12/01/2025
  • Đề xuất quy định mới về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

    (Xây dựng) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

    07:57 | 11/01/2025
  • Dấu ấn hoạt động Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2024

    (Xây dựng) - Dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể, trong năm 2024, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã nỗ lực triển khai hiệu quả các chương trình trọng tâm, tập trung thực hiện chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống"; Hướng tới chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các phong trào thi đua sôi nổi được phát động trên toàn hệ thống. Nhờ sự phấn đấu không ngừng của cán bộ, đoàn viên và người lao động, nhiều thành tựu nổi bật đã được ghi nhận trên các lĩnh vực hoạt động.

    22:22 | 09/01/2025
  • Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Giang thiết thực chăm lo đời sống người lao động

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Giang vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 với nhiều chỉ tiêu thiết thực, tập trung vào hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động.

    14:49 | 08/01/2025
  • Thỏa thuận trả lương phải ghi trong hợp đồng lao động

    (Xây dựng) - Bà Vũ Thị Nguyễn Hà (Đồng Nai) ký hợp đồng lao động với công ty, hình thức trả lương theo ngày 8 tiếng, tháng 26 ngày.

    08:43 | 05/01/2025
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load