Họa sỹ Vũ Đình Tuấn, sinh năm 1973, hiện đang là giảng viên khoa Đồ hoạ, Trường Đại học Mỹ thuật Việt nam. Trong con mắt của họa sỹ trẻ Vũ Đình Tuấn, cuộc sống đương đại không phải chỉ mang mầu hồng hào nhoáng mà chứa đựng cả những nỗi buồn, nỗi xót xa, sự bất an, những tín hiệu hiểm nguy và cả những khát vọng được giải thoát.
Triển lãm là một lát cắt mới trong quá trình sáng tạo của Tuấn trong năm 2009. Bao gồm một loạt tác phẩm theo serie mang tên: Quý bà ,Quý ông, Nàng, Bước chân hạnh phúc, Vũ điệu, Mộng du…Những bộ tranh này cho thấy công việc sáng tác nghiêm túc, tìm tòi phát triển ý tưởng sáng tạo một cách liền mạch, triệt để, nhất quán, linh hoạt và không ngừng đổi mới. Người xem có cơ hội được thưởng thức sức biểu đạt mạnh mẽ, đa dạng, rộng lớn và sức quyến rũ lạ kỳ của tranh khắc gỗ trong triển lãm của Tuấn.
Mới lạ, hiện đại trong tạo hình và cách sử lý ngôn ngữ khắc gỗ phong phú đã tạo ra sức hấp dẫn cho các tác phẩm. Một bữa tiệc hân hoan tưng bừng của màu sắc và đường nét hoà quyện vào câu chuyện tình yêu lúc thì căng thẳng, gào thét; lúc thì sâu lắng gợi lại những truyền thuyết xa xưa trong nhân gian( những mặt nạ, những quái thú, những rắn rết, chim cú, và những con chim vàng anh đậu im lặng trên vai người đàn bà Nude không có đầu…). Một cảm giác vừa thích thú lại vừa gai gai, gờn gợn. Ở đây có sự tiếp thu một cách cởi mở và hữu hiệu những giá trị nghệ thuật từ Đông sang Tây, từ truyền thống đến hiện đại, từ thẩm mỹ hiện đại đến mỹ cảm đương đại, để tìm ra một lối đi riêng, một bản sắc cá nhân Vũ Đình Tuấn.
Theo quan niệm của Vũ Đình Tuấn: “Sáng tạo nghệ thuật là để giải thoát và hiện thực hóa những ước muốn của mình.Và điều đó cần phải được chia sẻ với tất cả mọi người”.
Tuyết Minh (HNM)
Theo baoxaydung.com.vn