Thứ sáu 26/04/2024 20:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng

08:34 | 15/01/2023

Ngôi nhà ở Đà Lạt (Lâm Đồng) của chị Quỳnh Anh là nơi mà buổi sáng kéo rèm ra có thể thấy được mây bay lơ lửng, chiều về có thể vừa uống trà vừa ngắm hoàng hôn. Từng khoảnh khắc chuyển giao đều mang nét đẹp riêng.

Ngôi nhà 2 tầng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) với thiết kế mở, mặt tiền sử dụng phần lớn là kính của gia đình chị Nguyễn Trịnh Quỳnh Anh nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cách chợ Đà Lạt khoảng 3,5km nên khá yên tĩnh.

Chị tâm sự, ở Đà Lạt, bình minh, hoàng hôn, nắng hay thậm chí là mưa cũng đẹp. Đà Lạt có lẽ là ngân hàng kí ức của rất nhiều người.

Chị là người rất yêu thành phố này, ngôi nhà của chị là nơi mà buổi sáng kéo rèm ra có thể thấy được mây bay lơ lửng, chiều về có thể vừa uống trà gừng vừa ngắm hoàng hôn. Từng khoảnh khắc chuyển giao đều mang nét đẹp riêng, Đà Lạt man mác một nỗi buồn, nhưng nỗi buồn đó thật đẹp.

Công năng nhà gồm 2 phòng khách và 3 phòng ngủ, phòng bếp rộng, khu bàn ăn và 3 phòng vệ sinh. Trên lầu có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, diện tích lên tới 60m2 mỗi phòng. Nhiều người lên chơi hay nói đùa rằng, phòng ngủ nhà chị bằng 1 căn chung cư ở TP.HCM.

Ban đầu chị làm nhà này, xung quanh hàng xóm thắc mắc là sao nhà như cái hộp chữ nhật, mặt tiền thì không có gì, khác toàn bộ với các nhà mái Thái kiểu biệt thự xung quanh.

Nhưng chị nghĩ mỗi người đều có lí do riêng, cá nhân chị muốn tận hưởng không khí ở Đà Lạt nên đã lựa chọn thiết kế mở, gần gũi thiên nhiên như vậy.

Hãy cùng VietNamNet ngắm bình minh và hoàng hôn Đà Lạt qua ngôi nhà này:

Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Ngôi nhà với hình khối chữ nhật, mặt tiền chủ yếu bằng kính, nổi bật giữa những biệt thự mái Thái xung quanh.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Công trình rực rỡ vào buổi tối.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Gia chủ có thể ngắm nhìn sự chuyển động của thời gian qua khung cửa kính lớn.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Khoảng sân trước nhà với hàng rào cây xanh lọc bụi, tạo sự kín đáo cho không gian bên trong.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Tầng 2 được xây đua ra nên có diện tích rộng hơn tầng 1. Điểm đặc biệt của ngôi nhà là mặt tiền cả tầng 1 và 2 đều dùng kính thay tường.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Phòng ngủ ở tầng 1, nội thất tối giản để tạo khoảng không thoáng đãng, cho nhà không bị rối mắt.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Phòng sinh hoạt chung ở tầng 2, để cả gia đình quây quần bên nhau vào buổi tối. Dưới khung kính là lò sưởi ấm cho phòng, dùng khi trời lạnh vào đêm tối.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Phòng khách ở tầng 1 thông với bếp và bàn ăn. Giữa nhà đặt một bàn bi-a giải trí.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Phòng bếp rộng với gam màu tối. Thiết bị nấu nướng phần lớn được cất vào trong các hộc tủ cho gọn gàng.
Ngôi nhà nằm trên đồi ở Đà Lạt, kéo rèm ra là thấy mây bay lơ lửng
Cầu thang dẫn lên tầng 2. Chị Quỳnh Anh chia sẻ, có thể ngôi nhà của chị không sang trọng hay hiện đại như các biệt thự khác nhưng nó mang đến cho chị năng lượng sống tích cực, cho bản thân chị được hòa mình với thiên nhiên, đất trời Đà Lạt.

Theo Quỳnh Nga/Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load