Tiếng dương cầm
Thánh thót trong đêm
Ly cà phê
Buông
Từng giọt đắng…
Em mảnh mai
Hát về nơi xa vắng
Dáng hao gầy
Xa xót trái tim tôi.
Bàn tay ai lướt nhẹ thế thôi
Piano
Thăng trầm từng cung bậc
Ánh đèn mờ, nhạt nhòa câu em hát
Khúc tàn thu
Nghe da diết bồi hồi!
Phía ngoài kia cách một bức tường thôi
Dòng đời hối hả trôi…
Trong đèn mầu nhấp nháy
Bờ sông Hàn chát chao con sóng dậy
Bài hát đã xong rồi, em lại sẽ đi đâu?
Tôi trở về trong khắc khoải đêm sâu
Với trái tim không còn trẻ nữa
Chỉ còn đó tiếng dương cầm dang dở
Và tiếng hát em
Đau đáu một kiếp người!
Ly cà phê
Giọt đắng
Đã thôi rơi…
Đà Nẵng, mùa hoa bằng lăng – 2012
Phạm Thanh Tùng
Theo baoxaydung.com.vn