Thứ sáu 19/04/2024 13:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng Tào Khánh Hưng: Ra mắt chùm thơ mới

22:10 | 28/01/2023

(Xây dựng) - Nghề báo là những chuyến đi tới khắp vùng miền cả nước, từ vùng núi cao ra biển lớn. Đi, viết và trải nghiệm, suy ngẫm tích lũy hình ảnh ngôn từ sinh động, nét văn hóa mọi miền quê, để rồi một ngày cho ra những bài thơ rất riêng.

Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão, Báo điện tử Xây dựng trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của Nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng.

Ngọn lửa

Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng Tào Khánh Hưng: Ra mắt chùm thơ mới

Nhà em bên sườn núi

Khi bình minh thức dậy

Giọt nắng vàng gõ cửa

Tiếng chim hót véo von

Mùa xuân về bản em

Đào phai, mận trắng đồi

Em cời than, nhóm khói

Bập bùng ánh lửa hồng

Bếp lửa trong nhà sàn

Ấm nồng những ngày đông

Khói lam chiều bảng lảng

Nhà ai cơm nếp thơm

Lửa thêm hồng má em

Chè xanh thơm ngát hương

Áo chàm, vòng bạc trắng

Nụ cười duyên đến duyên

Nhà em bên con suối

Rì rào hát quanh năm

Tuổi thơ bao kỷ niệm

Lời mẹ ru à ơi…

Em là hoa của đất

Tỏa sắc hương ngát rừng

Em gieo mần hạnh phúc

Dâng đời những tài năng

Em là chim sơn ca

Mênh mang lời dịu ngọt

Là yêu thương của mẹ

Ngọn lửa hồng trong anh

Ơi em, cô gái thương

Ngọn lửa hồng trong anh.

Yêu lắm Phú Lương

Sông Cầu uốn quanh nương chè xanh

Cọ xòe ô mướt xanh núi rừng Việt Bắc

Suối rì rào, áo chàm ai thấp thoáng

Câu si ngân nga, câu lượn giao duyên

Giang Tiên xanh, đền Đuổm mờ sương

Mây vờn lưng núi, đại bàng bay về

Oai phong danh tướng Dương Tự Minh

Chiến khu xưa Phú Lương anh hùng

Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng Tào Khánh Hưng: Ra mắt chùm thơ mới

Ơi, Phú Lương ý Đảng lòng dân

In dấu chân Bác về Phủ Lý

Mái trường còn ấm lời Người căn dặn

Dạy tốt, học tốt thắp sáng những ước mơ

Ơi, Phú Lương thênh thang đường hội nhập

Công trình mới, chào mùa xuân mới

Phố Đu đông vui giàu bản sắc

Đường nắng vàng, vang tiếng cười trẻ thơ

Yêu Phú Lương, yêu sắc áo chàm Việt Bắc

Thơm lúa Ôn Lương, xanh chè Khe Cốc

Điệu múa Tắc xình, câu then vương vấn

Bâng khuâng níu chân người

Yêu lắm Phú Lương

Bâng khuâng níu chân người

Yêu lắm Phú Lương.

Người thương nhớ thương

Ơi nàng thơ giữa Huế thương

Nón nghiêng nghiêng, che chiều tím thế

Hương Giang xuôi, mây trời soi bóng

Cầu Trường Tiền mười hai nhịp cong xinh

Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng Tào Khánh Hưng: Ra mắt chùm thơ mới

Huế yêu ơi! Sâu lắng điệu Nam ai

Và Nam Bình dịu dàng câu hát

Chín nhớ, mười thương em vẫn đợi

Duyên dáng thướt tha nắng sớm phượng hồng

Ơi Huế thương!

Nhịp chèo mái đẩy trăng lên

Thành Nội thâm nghiêm, dáng xưa trầm mặc

Cơm hến chiều ni thơm hương Vĩ Dạ

Ngọt bùi hạt gạo quê hương

Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng Tào Khánh Hưng: Ra mắt chùm thơ mới

Gió mênh mang đôi bờ Hương Giang

Chiều xuống theo chuông chùa Thiên Mụ

Xa xa thông xanh, núi Ngự Bình

Mây lang thang đưa ai về Bạch Mã hoàng hôn

Ơi nàng thơ giữa Huế thương

Môi hồng, rượu ngọt men say

Mắt ai vương màu tím

Dịu dàng Huế, người thương, nhớ thương

Mắt ai vương màu tím

Dịu dàng Huế, người thương, nhớ thương…

Phó TBT Báo Xây dựng Tào Khánh Hưng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load