Thứ sáu 19/04/2024 07:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

“Như dòng sông nước vơi rồi lại đầy...”

15:30 | 23/03/2021

(Xây dựng) - Những lúc vui, tôi thường chia sẻ với Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng: “Em có một niềm mong muốn ấp ủ, chính em sẽ đứng ra làm nhiệm vụ kết nối thành lập Câu lạc bộ Cựu cán bộ Phóng viên báo Xây dựng anh ạ!” Và lần nào tôi cũng nhận được ánh mắt khích lệ ấm áp của người thủ lĩnh đương nhiệm ấy: ” Cô cứ triển khai đi, anh ủng hộ”.

nhu dong song nuoc voi roi lai day

Tôi tin anh, vì hơn 10 năm đồng hành cùng anh qua những thăng trầm của tờ báo, đến giờ, anh hiện đang là người lãnh đạo giữ “kỷ lục” 3 nhiệm kỳ Tổng biên tập tờ báo, đủ hiểu bản lĩnh, tâm huyết và sự quyết liệt đến như thế nào. Nhờ có anh, người lãnh đạo biết trân trọng giá trị truyền thống và văn hoá của cơ quan, các thế hệ cán bộ phóng viên Báo Xây dựng hơn 20 năm vẫn có cơ hội tụ về cùng ôn lại quá khứ, vun đắp tương lai, tạo nên dòng chảy không ngừng của một tờ báo trưởng thành.

Những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, sự ra đời của toà soạn Báo Xây dựng đóng trong khuôn viên cơ quan Bộ Xây dựng như một luồng gió mới với ngành Xây dựng. Bên cạnh một vị tư lệnh lão luyện là Tổng biên tập Kim Quốc Hoa, Báo Xây dựng tạo ấn tượng bởi dàn phóng viên trẻ măng vừa tốt nghiệp các trường báo chí hàng đầu Việt Nam lúc đó. Bây giờ, mỗi lần gặp nguyên Thứ trưởng Trần Văn Nam vẫn hay nhắc về tôi và phóng viên Bùi Thanh Nhàn - hai phóng viên non tơ, ngơ ngác thuở mới bước chân vào nghề vẫn bám anh để phỏng vấn với vai trò một lãnh đạo DN đi đầu trong đầu tư, làm nên cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp sản xuất VLXD thời kỳ đổi mới. Sự gắn bó thân thiết giữa phóng viên và DN ngày ấy đơn sơ lắm! Là những bữa trưa được ăn cùng anh ngay tại bếp ăn Công ty sứ Thanh Trì. Giữa trưa tháng 6 nắng gắt và những cuộc họp căng thẳng mệt không nuốt nổi cơm, anh mời chúng tôi món cháo đậu xanh ăn kèm cà muối và đậu tẩm hành.

Hơn 20 năm, thế hệ cán bộ, phóng viên trẻ ngày ấy giờ còn lại không nhiều: Một La Đức Hùng thầm lặng và bền bỉ, đi qua nhiều nhiệm vụ từ thư ký toà soạn đến phụ trách ban Kinh tế, phụ trách Hành chính trị sự... Năm 2021, sự kiện anh được tập thể tín nhiệm 100% bỏ phiếu chức danh Phó tổng biên tập đã khẳng định sự trưởng thành xứng đáng của một cán bộ mẫn cán và đa năng; một Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Mỹ Phượng như sinh ra để bén duyên với nghiệp làm cán bộ công đoàn, kết nối các thế hệ cán bộ phóng viên Báo Xây dựng; Một Nguyễn Thị Hạnh tận tuỵ với vai trò “bếp núc” báo chí tại phòng Thư ký toà soạn. Cái chất nữ tính, cần cù, kiên nhẫn của cô nhân viên ngày nào còn lọ mọ đi nhà in theo từng số báo, giờ đã trưởng thành giữ vị trí trưởng phòng Thư ký toà soạn, vẫn cần mẫn sớm khuya, chưa một lần than vãn, đòi hỏi, dù vẫn biết rằng công việc người thư ký như con mọn, ngồi một chỗ và thu nhập chỉ có đồng lương, không có cơ hội làm thêm; Một phóng viên Vũ Thị Thanh Tâm thầm lặng mà cống hiến, góp mặt trong rất nhiều sự kiện lớn của ngành Xây dựng trong vai trò tuyên truyền. Không chỉ đảm trách vai trò cây bút chủ lực của tờ báo ở mảng bài thời sự ngành, chị còn là người truyền lửa, rèn cặp cho các thế hệ phóng viên đàn em vừa nghiêm nghị, vừa khắt khe nhưng đầy bao dung...

Có ai đó đã nói rằng, tờ báo Xây dựng dường như có những người giữ lời thề “trọn đời gắn bó”, tôi tin là sự thật! Chúng tôi gắn bó giống như những viên gạch đầu tiên làm nền móng của ngôi nhà Báo Xây dựng. Song chúng tôi cũng tự hào từ nơi đây đã “dâng cho” làng báo nhiều thế hệ cán bộ phóng viên vững nghề và thành công trong lĩnh vực truyền thông báo chí như: nguyên Trưởng phòng Phóng viên Hoàng Mạnh Hà giờ là Tổng biên tập Báo Tài Nguyên môi trường; nguyên phóng viên Phạm Nguyễn Toan hiện là Tổng biên tập Tạp chí điện tử Reatimes - trưởng ban điện tử Nguyễn Ngọc Quyết hiện giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Hoà nhập; các phóng viên kỳ cựu góp mặt trong ấn phẩm Báo Xây dựng đầu tiên giờ vẫn tỏa sáng ở nhiều cơ quan khác như Nguyễn Ngọc Liêm,Nguyên Hương; Bùi Thanh Nhàn; Lý Ngọc Thanh; Nguyễn Việt Hùng; Vũ Quang...

Arabic Proverb đã nói: “Những gì đang đến luôn tốt hơn những gì đã qua”. Như dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, thế hệ phóng viên Báo Xây dựng vẫn không ngừng được bổ sung, thay mới. Thế hệ phóng viên trẻ ngày nào giờ đã thành những “cây cao bóng cả”, thành thế hệ cha chú của lớp phóng viên thế hệ 9X đầy đam mê, xông xáo và cầu thị hôm nay: Hải Nguyên, Khánh Hoà; Yến Mai; Nhật Minh; Hữu Mạnh; Diệu Anh,...

Trở lại câu chuyện thành lập Câu lạc bộ Cựu cán bộ, phóng viên Báo Xây dựng, dẫu ý tưởng có thành hiện thực hay không thì tôi tin với những người đã từng một thời gắn bó và cống hiến cho Báo Xây dựng, trong sâu thẳm vẫn còn mãi một tình yêu, một ký ức đẹp với “cái nôi” này!

Dương Thị Hồng Diên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load