(Xây dựng) - Ngày 18/10 tại Hà Nội, tác giả Diệu Hiền và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã cho ra mắt cuốn sách “Bước qua ngày bão giông”. Cuốn sách được ra mắt đúng dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Theo Nhà văn Hồ Thị Hải Âu, cuốn sách đã chạm đến trái tim người đọc, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng.
“Tôi trở thành bà mẹ đơn thân theo cái cách khổ ải và mạo hiểm nhất. Nhưng đây vẫn là lựa chọn của tôi. Thực ra ban đầu tôi vẫn hy vọng chồng tôi yêu vợ, yêu con và bỏ quê lên Hà Nội cùng tôi. Nhưng điều đấy đã không xảy ra, vì thế tôi trở thành bà mẹ đơn thân khi vẫn còn có chồng. Điều này thật cay đắng nhưng chính nó đã làm cho tôi mạnh mẽ lên…”, những chia sẻ thật lòng của tác giả Diệu Hiền được viết trong cuốn sách.
Tác giả Diệu Hiền giao lưu với các khách mời trong buổi ra mắt sách.
Tác giả hóm hỉnh khi nói về bản thân là một “single mom” đã có thâm niên gần chục năm rồi. Vốn dĩ định im lặng và cứ thế sống, hy vọng vào những điều tốt đẹp. Nhưng dần dần, tác giả nhận thấy xung quanh mình “đội ngũ” những bà mẹ đơn thân ngày một nhiều. Họ giống như một thân cây nặng trĩu quả bị rung rinh trước những đợt gió mùa, chịu biết bao những lời đánh giá của “bàn dân thiên hạ”. Tác giả đã chứng kiến nhiều “single mom” với những câu chuyện đẫm nước mắt, phần nhiều đều vì những định kiến của thế giới ngoài kia. Vì vậy, tác giả đã cho ra mắt cuốn sách này, với những thăng trầm của cuộc đời mình để mọi người hiểu hơn về đội ngũ “single mom”.
Chia sẻ tại buổi giao lưu ra mắt sách, Nhà văn Hồ Thị Hải Âu cho biết: “Cuốn sách thực sự đã chạm đến trái tim người đọc bởi những kinh nghiệm “đẫm nước mắt” của chính bản thân tác giả, đưa đến với người đọc những khía cạnh mà ta không bao giờ nghĩ đến ở những single mom…”
Từ câu chuyện vì sao trở thành một bà mẹ đơn thân của chính mình và Diệu Hiền đã mượn thêm những câu chuyện khác của nhiều nhân vật để đưa ra nhận định: Việc một phụ nữ trở thành bà mẹ đơn thân hoặc xây dựng gia đình là sự lựa chọn của họ. Sự lựa chọn đó được pháp luật công nhận. Hơn thế nữa, chuyện này không ảnh hưởng đến tư cách đạo đức hay lối sống của họ. Xã hội cũng không trở nên xấu đi vì họ, ngược lại, xã hội trở nên nhân đạo hơn, nhân văn, hài hòa hơn.
Đây là khẳng định quan trọng, nhưng dẫu sao vẫn là cái nhìn của những chuyên gia - những người có nhận thức sâu sắc và đúng đắn. Còn một bộ phận có lẽ là không nhỏ trong xã hội vẫn có cái nhìn nông cạn, hẹp hòi. Chính những cái nhìn thiên kiến đó làm cho cuộc sống của những người mẹ đơn thân và những đứa trẻ bị ảnh hưởng ít nhiều, tạo nên những tâm lý không tốt.
Tác giả Diệu Hiền trong buổi ký tặng sách.
Làm mẹ vốn đã là một việc chẳng dễ dàng, nhưng để vừa làm cha, vừa làm mẹ thì thử hỏi người phụ nữ ấy phải cần bao nhiêu dũng cảm? Dũng cảm đối mặt với những lời bàn tán của người đời, rồi lại làm sao lo cho con không bị thiệt thòi khi thiếu đi tình thương của cha. Tác giả đã có cái nhìn nhân văn và thiết thực trong cách cư xử và giáo dục con trẻ. Hãy dành cho con nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc.
Cuốn sách “Bước qua ngày bão giông” đã chạm đến trái tim người đọc.
Diệu Hiền tên thật là Hà Diệu Hiền, sinh năm 1986. Hiện cô làm việc tại Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Cuốn sách “Bước qua ngày giông bão” của tác giả Diệu Hiền do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành. Giá bìa: 59.000 đồng. Mọi thông tin về cuốn sách vui lòng liên hệ cùng tác giả: Số điện thoại: 0971251286; Email: [email protected] |
Minh Châu
Theo