Thứ năm 28/03/2024 21:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

08:52 | 28/05/2023

Công viên Thủ Dầu Một (Bình Dương) hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí cho người dân trên địa bàn sau khi nhận bàn giao từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau hơn một năm, công viên này vẫn hoang tàn.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau hơn một năm UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiếp nhận bàn giao công viên từ doanh nghiệp, đồng thời làm lễ công bố tên gọi công viên Thủ Dầu Một, hiện tại, công viên này vẫn đang trong tình trạng hoàng tàn, nhếch nhác, nhiều hạng mục xuống cấp.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Trước đây, công viên Thủ Dầu Một có tên gọi là công viên Văn hóa Thanh Lễ nằm tại trung tâm thành phố, tiếp giáp với quốc lộ 13 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Tổng công ty thương mại - xuất nhập khẩu Thanh Lễ quản lý, đầu tháng 4/2022, doanh nghiệp đã bàn giao lại công viên này cho UBND TP Thủ Dầu Một và được đổi thành tên gọi như hiện nay.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Công viên có diện tích khoảng 8,8ha và có 2 cổng (cổng chính và cổng phụ) đều nằm trên quốc lộ 13.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Sau khi nhận bàn giao công viên từ doanh nghiệp, UBND TP Thủ Dầu Một đã giao cho Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TP Thủ Dầu Một trực tiếp quản lý, vận hành. Đến nay, đã hơn một năm từ khi nhận bàn giao, các hạng mục bên trong công viên đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Lá cây rơi đầy lối đi ra cổng phụ nhưng không có người quét dọn, tạo nên sự hoang tàn bên trong công viên.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Một cây cầu dẫn vào lối nhà chòi bên trong khuôn viên đã phủ rêu xanh do lâu ngày không có người đi lại.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Nhiều nơi trong khuôn viên công viên phủ đầy lá khô khiến khung cảnh trở nên hoang tàn.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Một số ghế đá bị hư hỏng vì nắng mưa, không có người bảo quản.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Hộp điện bị mở toang dù vẫn có điện, mùa mưa đang đến gần, chỉ cần hở điện sẽ nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Bên trong công viên cỏ cây mọc um tùm, lọt thỏm là những nhà chòi xuống cấp. Người dân muốn vào bên trong ngồi chơi cũng không thể.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Nước thải xả thẳng ngay bên trong khuôn viên công viên Thủ Dầu Một gây ô nhiễm.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Khác với vẻ hoang tàn, xuống cấp bên trong khuôn viên thì phía ngoài cổng chính của công viên luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Được hứa hẹn sẽ là khu vui chơi bậc nhất cho người dân nhưng hiện tại các hạng mục bên trong đã xuống cấp, nhếch nhác.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Bình Dương

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TP Thủ Dầu Một, cho biết, chủ đầu tư cải tạo công viên là ban quản lý dự án TP Thủ Dầu Một, hiện đã có phương án và đã đồng ý với thiết kế cải tạo cổng và khuôn viên bên trong công viên. Chậm nhất là cuối năm nay sẽ triển khai thi công, kinh phí dự kiến cải tạo, sửa chữa công viên lên đến gần 50 tỷ đồng.

Theo Phạm Diện/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load