(Xây dựng) - Ngày 6/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và trao 50.000.000 đồng kinh phí hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ Nông Thị Nguyên (sinh năm 1932) ở thôn An Bình, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Ngôi nhà tình nghĩa do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng cho mẹ liệt sỹ Nông Thị Nguyên, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. |
Trong một lần đi thực tế tìm hiểu về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chủ trương, chương trình xóa nhà dột nát ở cơ sở, chúng tôi đến xã Bảo Ái, được biết đây là một xã miền núi cách trung tâm huyện 30km về phía Tây Bắc của huyện Yên Bình. Xã Bảo Ái có tổng diện tích tự nhiên là 5814,62ha, trong đó đất nông nghiệp trên 1252,4ha; đất lâm nghiệp 3293,5ha; đất phi nông nghiệp 1249,7ha; có tuyến đường Quốc lộ 70 chạy qua với độ dài khoảng trên 10km và hệ thống giao thông liên thôn (14/14 thôn) đã được bê tông hóa, rất thuận tiện cho việc đi lại giao thương, buôn bán hàng hóa. Toàn xã có 2.224 hộ với 9.105 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc anh em, 01 giáo xứ, 01 họ giáo với gần 650 tín đồ cùng đoàn kết, gắn bó, sinh sống lâu đời.
Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân, xã Bảo Ái cũng đã cống hiến bao người con ưu tú đã lên đường chiến đấu, hy sinh anh dũng trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam và trên đất nước bạn láng giềng, cùng chung biên giới, để lại những con số về những người đã hy sinh và cũng là những nỗi đau khôn nguôi, không gì bù đắp nổi của những người mẹ, người vợ, người con ở vùng đất này.
Xã Bảo Ái có 38 hộ là thân nhân liệt sỹ; 9 thương binh, 5 bệnh binh; 5 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, di chứng của cuộc chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ gây ra trong suốt hơn một thập thập kỷ (1961 - 1971). Cuộc sống mưu sinh với muôn vàn khó khăn, vất vả đè nặng trên vai những người mẹ, người vợ, người con khi không còn hoặc thiếu vắng người trụ cột trong gia đình.
Được lãnh đạo xã Bảo Ái chỉ dẫn, chúng tôi đã đến gặp mẹ Nông Thị Nguyên, ở thôn An Bình. Mẹ năm nay đã 93 tuổi, không còn tự mình đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải trông vào sự giúp sức, hỗ trợ của con cháu, song trí nhớ của mẹ vẫn còn khá minh mẫn. Và cũng xin được nói thêm, mẹ Nông Thị Nguyên đang phải đi ở nhờ nhà của người cháu nội của mẹ, còn ngôi nhà sàn làm bằng gỗ rừng được cất dựng cách đây hàng chục năm, theo thời gian đã bị mối xông, mọt nghiến làm hư hỏng, siêu vẹo, luôn là nguồn nguy hiểm cao độ đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào, khiến mẹ phải di dời khẩn cấp theo yêu cầu của chính quyền và người thân trong gia đình, sang tá túc, nương nhờ tạm thời nhà người cháu nội, đem theo cùng tấm bằng Tổ quốc ghi công mang tên người con trai của mẹ là liệt sỹ Triệu Văn Bàn đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Liệt sỹ Triệu Văn Bàn nhập ngũ tháng 12 năm 1974, hy sinh ngày 31/12/1978 tại Mặt trận Tây Nam khi đang là Trung úy, Đại đội trưởng thuộc Sư đoàn 10. Mộ phần hài cốt liệt sỹ đã được đưa về an táng tại quê nhà thôn An Bình, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.
Cuộc sống sinh hoạt của mẹ Nông Thị Nguyên chủ yếu nhờ vào số tiền trợ cấp của Nhà nước cho thân nhân liệt sỹ là 2.055.000 đồng/tháng và khoản trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi là 360.000 đồng/tháng. Thật trớ trêu và oái ăm thay, với số tiền cộng lại được gần 3.000.000 đồng này, mẹ Nông Thị Nguyên không được xếp vào diện hộ nghèo theo tiêu chí đối với hộ gia đình nông thôn hiện nay nhưng bản thân người mẹ liệt sỹ nay lại phải lâm vào cảnh là người vô gia cư, không nhà cửa, phải đi ở nhờ người thân, con cháu bởi ngôi nhà sàn gỗ cũ nát, đã được cất dựng trong nhiều thập kỷ qua đã không còn là nơi ở an toàn của mẹ.
Theo như trao đổi của lãnh đạo xã với phóng viên Báo Xây dựng, trường hợp của mẹ Nông Thị Nguyên đúng ra phải là đối tượng được quan tâm hàng đầu về hỗ trợ về nhà ở, song “lực bất tòng tâm”, thực tế ở xã còn có rất nhiều nguyên nhân, trở ngại chưa thể thực hiện ngay được, chủ yếu là khó khăn về nguồn kinh phí hỗ trợ; huy động nguồn lực xã hội ở địa phương cũng rất khó khăn, còn rất nhiều hạn chế, không có các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực, thế mạnh; đời sống của người dân nơi đây cũng còn những khó khăn nhất định, chưa có điều kiện, khả năng giúp đỡ, hỗ trợ các công trình lớn, đòi hỏi nhiều về nguồn lực; xã vẫn còn 149 hộ nghèo chiếm 6,7% và 90 hộ cận nghèo chiếm 4,05%; khả năng kinh tế, tài chính của con cháu của mẹ cũng còn rất eo hẹp, mới chỉ gọi là đủ sinh hoạt hàng ngày.
Mẹ Nông Thị Nguyên có 8 người con, 2 trai, 6 gái. Hai người con trai của mẹ đều tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có liệt sỹ Triệu Văn Bàn, một người là công an ở Lai Châu, sau khi được nghỉ chế độ trở về quê hương sinh sống, được một thời gian cũng đã rời mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng, để mẹ Nông Thị Nguyên ở lại một mình, tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày càng suy yếu. Các con gái của mẹ cũng đều yên phận gia đình nhà chồng, kinh tế cũng không có phần khá giả gì để giúp đỡ người mẹ đã sinh ra mình. Mặt khác, với đức tính của người mẹ nông dân Việt Nam, tần tảo, chịu thương, chịu khó, suốt đời lo cho con, cho cháu, mẹ ngồi đó không một lời oán trách số phận, có lẽ mẹ chấp nhận định mệnh đã sắp đặt cho cuộc đời mình, dù đông con nhưng mẹ đã không được hưởng phúc lộc trời cho như người xưa đã từng nói. Có lẽ điều xót xa, ân hận, dằn vặt trong lòng mẹ là không có nơi đặt bát hương thờ cúng tổ tiên, ông bà, bố mẹ, người chồng và 2 người con trai thân yêu, một người là liệt sỹ, bởi vì chỉ có thể ở nhờ khi mình chưa có chỗ ở còn về tâm linh không thể đi thờ người thân nhờ ở nơi khác được; các con gái của mẹ thì đã “xuất giá tòng phu”, ai nấy đều yên phận của người ấy, mẹ không hề có một lời oán trách các con.
Bà Phạm Thị Bích Loan, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội tặng quà và thăm hỏi mẹ liệt sỹ Nông Thị Nguyên, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong dịp khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa. |
Những lời nói luôn bị ngắt quãng bởi những hơi thở khó nhọc, ánh mắt mờ đục, không còn biểu cảm của mẹ, một cụ bà đã trên 90 tuổi khiến người nghe không khỏi day dứt, xót xa trong lòng, bởi đó có thể là những lời tâm sự của một người phụ nữ vất vả, bươn chải cho đến những năm cuối đời vẫn chỉ là những nỗi khổ tâm, tuyệt vọng khi ước nguyện bình dị vẫn ngày càng trở lên xa vời, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đối với người đã “ở tuổi gần đất, xa trời”.
Qua nắm bắt các thông tin về gia cảnh của mẹ Nông Thị Nguyên, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, Báo Xây dựng thường trú tại Yên Bái đã quyết định đứng ra vận động, kêu gọi, làm cầu nối, tìm đơn vị tài trợ, những nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho Nông Thị Nguyên và được sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội, đã trích một phần từ nguồn kinh phí thực hiện an sinh xã hội cùng với việc vận động, khơi dậy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tương thân, tương ái, “Thương người như thể thương thân” trong cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của đơn vị tham gia quyên góp, ủng hộ, kinh phí, để hỗ trợ, giúp mẹ Nông Thị Nguyên có tiền làm nhà mới, với quyết tâm hoàn thành trước tháng 01 năm 2025 để mẹ Nông Thị Nguyên được đón tết cổ truyền Nguyên đán Ất Tỵ -2025 trong ngôi nhà mới.
Với sự cam kết hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội, cùng với đóng góp của anh em, con cháu họ hàng, sự chung tay giúp sức, đóng góp ngày công lao động san nền, đào móng của bà con nhân dân và hội viên các tổ chức đoàn thể trong xã, trong thôn, sau một thời gian thi công, mẹ Nông Thị Nguyên đã có căn nhà xây cấp 4 với diện tích 70m2, công năng sử dụng đầy đủ, mái lợp tôn xốp, nền lát gạch hoa.
Sáng 6/12/2024, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ. Thay mặt nhà tài trợ, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội Phạm Thị Bích Loan đã ân cần trao số tiền 50.000.000 đồng cho mẹ Nông Thị Nguyên cùng lời chúc mừng, mong mẹ trường thọ, để tận hưởng niềm vui trong ngôi nhà mới.
Đại diện Báo Xây dựng và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ cùng lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội trao nhà tình nghĩa cho người mẹ liệt sỹ Nông Thị Nguyên. |
Cũng trong dịp này, Báo Xây dựng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã chúc mừng, trao tặng mẹ Nông Thị Nguyên những phần quà có ý nghĩa và giá trị thiết thực. Mặc dù có thể là muộn, song muộn còn hơn không, khi tuổi đã gần đến đích đại thọ 100 tuổi, mẹ Nông Thị Nguyên cũng được toại nguyện khi được ở trong ngôi nhà mới tình nghĩa, là thể hiện sự tri ân sâu sắc, thiết thực của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội, các nhà tài trợ, hảo tâm đối với thân nhân liệt sỹ.
Được biết, cùng với sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà nội, UBND huyện Yên Bình cũng đã thống nhất sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng cho mẹ Nông Thị Nguyên để làm nhà mới. Ngôi nhà cấp 4 khang trang, xinh xắn đã được xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng trên chính phần diện tích đất ngôi nhà sàn mẹ Nông Thị Nguyên đã từng ở trước đây. Hy vọng mẹ Nông Thị Nguyên sẽ nhanh chóng nhận được số tiền hỗ trợ trên của UBND huyện Yên Bình, giúp đỡ gia đình mẹ giảm bớt được một phần gánh nặng về tiền do vay ngân hàng, người thân trong quá trình làm nhà và nhất là trong thời điểm đón Xuân, vui Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến dần.
Ngọc Giang Sơn - Sơn Lâm
Theo