Thứ bảy 20/04/2024 09:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thương lắm miền Trung

16:40 | 05/11/2020

(Xây dựng) – Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp đã khiến cho các tỉnh miền Trung chìm trong nước lũ. Chia sẻ và xót xa trước cảnh người dân phải chịu cảnh thiên tai lũ lụt, tác giả Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đã có bài thơ “Thương lắm miền Trung”.

thuong lam mien trung 292352
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Có đau xót, mất mát nào hơn
Mưa chồng bão
Miền Trung chìm trong biển nước
Những mái nhà bị lũ cuốn trôi
Tiếng người già, trẻ em kêu cứu
Rừng cây ngả nghiêng, núi đồi sạt lở…

Thương lắm miền Trung ơi!
Lũ ngập trắng một vùng quê tan tác
Bao cảnh con người màn trời chiếu đất.
Nơi nắng cháy da người, bão chồng lên bão
Nơi có những con người kiên cường vượt khó
Đối mặt, chống chọi với bão giông…

Thương lắm miền Trung ơi!
Cả đất nước hướng về đồng bào miền Trung
Dâng trào cảm xúc, chung một tấm lòng sẻ chia hoạn nạn
Thương lắm miền Trung ơi!
Khó khăn bên nhau tình người ấm áp
Miền Trung yêu thương đứng lên vượt qua bão tố.

Tào Khánh Hưng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load