Chị Ngô Thị Hoàng Ngọc (sinh năm 1984), trú tại số 35/800, đường Thiên Lôi, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân cho hay: Vào khoảng tháng 5/2009, gia đình ông Phạm Trung Dũng, công tác ở TAND Q.Hồng Bàng đã tiến hành khởi công xây dựng căn nhà 3 tầng, uy nghi, đồ sộ nhất xóm. Khi tiến hành xây dựng, thay vì phải làm đúng quy định về Luật Xây dựng và tôn trọng cuộc sống của những người dân sinh sống xung quanh, ông Dũng lại “mặc kệ”, không cần biết.
Căn nhà của gia đình chị Ngô Thị Hoàng Ngọc đã hỏng hẳn.
Xây nhà mình, nứt nhà hàng xóm
Chị Ngọc cho biết, sau khi ông Dũng xây nhà, đổ mái tầng 1, căn nhà của chị Ngọc đã bắt đầu có hiện tượng nứt nhà. Rồi khi căn nhà của vị cán bộ tòa án cứ mọc cao dần lên thì căn nhà hàng xóm ngày một lệch đi và nứt, rạn, lún dần, cho đến khi sàn nhà và toàn bộ ngôi nhà lệch hẳn về một bên. Tuy nhiên, gia đình ông Phạm Trung Dũng vẫn thờ ơ, vô trách nhiệm với gia đình hàng xóm.
Bất bình trước thái độ đó, anh Vũ Thế Cường (chồng chị Ngọc) đã làm đơn kiến nghị lên UBND P.Kênh Dương, đề nghị can thiệp. Trong biên bản ngày 04/7/2009, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND phường là ông Phùng Văn Hoàn và cán bộ địa chính, ông Dương Tiến Dũng cùng 2 đương sự là ông Phạm Trung Dũng và anh Vũ Thế Cường, ông Dũng cũng thừa nhận việc mình xây dựng căn nhà số 37/800 đường Thiên Lôi là có ảnh hưởng ngoài ý muốn đến gia đình anh Cường và ông Dũng sẽ có trách nhiệm với gia đình ông Cường để sửa chữa khắc phục.
Tuy nhiên, sau đó vị cán bộ tòa án này lại cứ phớt lờ và từ đó đến nay, đã gần 3 năm, nhà của gia đình anh Vũ Thế Cường bị hỏng hoàn toàn, mái nhà xô vẹo, nứt, gẫy đường ống… Lo sợ trước “viễn cảnh” căn nhà sập bất thình lình, gia đình anh Cường vội vã chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống và chờ đợi sự công bằng, giải quyết của pháp luật.
Chính quyền thờ ơ
Trước thái độ dửng dưng, thờ ơ, vô trách nhiệm của ông Dũng và chính quyền địa phương, chị Ngô Thị Hoàng Ngọc đã gửi đơn lên UBND TP Hải Phòng kêu cứu. Văn phòng UBND TP Hải Phòng cũng đã có hai văn bản gửi về UBND Q.Lê Chân yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc từ tháng 5/2011. Văn bản cũng nêu rõ việc tố cáo căn nhà số 37 là xây dựng không có giấy phép, cần xử lý nghiêm. Nhưng thực tế, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Về tình trạng ngôi nhà của chị Ngô Thị Hoàng Ngọc, kỹ sư Phạm Quang Huy (Cty CP Sông Đà - Nam Long) cho biết: Căn cứ theo hồ sơ và hiện trạng và khảo sát, căn nhà của chị Ngọc đã bị gẫy toàn bộ kết cấu móng. Từ đó, sức nặng của các bức tường, mái nhà dồn nén xuống, lực dàn không đều dẫn đến tình trạng sụt lún, nứt nhà. Thực tế, căn nhà này không thể sử dụng được và không thể “đại tu” sửa chữa được vì phần móng tiếp giáp nhà ông Dũng đã sụt, gẫy hẳn. Căn nhà này chỉ có thể đập đi, xây lại. Còn theo chị Ngô Thị Hoàng Ngọc, thiệt hại do gia đình ông Phạm Trung Dũng gây nên cho gia đình chị đến nay khoảng hơn 200 triệu đồng.
Trao đổi với luật sư Hà Thị Thúy (Đoàn luật sư Hà Nội) về vụ việc, luật sư Thúy cho biết: Việc ông Phạm Trung Dũng xây dựng nhà không phép là vi phạm Luật Xây dựng, cần phải xử lý nghiêm. UBND Q.Lê Chân có thể ra quyết định cưỡng chế căn nhà này.
Đà Giang - Nam Long
Theo baoxaydung.com.vn