(Xây dựng) - Có một câu danh ngôn đã nói về người lính như thế này: “Người lính là những người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết thương, vết sẹo chiến tranh nặng nề nhất”.
Nơi Trường Sa trước mọi gian nan giữa trùng khơi sóng gió, giữa mọi gian nguy trước kẻ thù xâm lược, càng nung nấu ý chí quyết tâm và lòng thủy chung son sắt của người lính biển đối với Biển đảo quê hương… Với nụ cười trên môi những người lính vẫn giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền linh thiêng của Tổ quốc.
Sau những giờ tập luyện...
...lao động...
...hay sau những chuyến tuần tra...
...các chiến sĩ trẻ Trường Sa lại thư thái bên đồng đội...
Tranh thủ liên lạc về đất liền.
Những ngày có đoàn từ đất liền đến thăm, đảo vui như ngày hội.
Vượt qua gian khổ, những người lính Trường Sa nước da màu nắng vẫn lạc quan yêu đời với nụ cười luôn nở trên môi.
Nơi biên cương, những nụ cười người chiến sĩ vẫn rạng ngời niềm lạc quan.
...để hậu phương thêm vững lòng...
...bởi đêm ngày các anh vẫn chắc tay súng giữ gìn biển đảo quê hương...
Gửi đất liền nụ cười chiến thắng.
PV (Tổng hợp) - Ảnh: VGP/Trần Mạnh/Chinhphu.vn
Theo