(Xây dựng) - Phóng viên Báo Xây dựng tần ngần, nhìn khu dân cư bỏ hoang. Một ông lão chăn trâu đến gần hỏi, bác định mua đất ở đây à? Phóng viên đáp: Không! Tôi thấy cảnh lạ mắt, dừng lại xem…
Hình ảnh hoang tàn của khu phố
Rồi ông lão ấy kể, tên là Đinh Đức Am, sinh năm 1954. Giá như người trên phố, tuổi này có khi sáng đánh tennis, chiều làm cốc bia, ở đất cằn người xấu mã vậy. Ông Am cho biết, ngày trước đất này gọi là xóm Đồng Chòi, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng. Khi huyện lên thị xã, xã nâng cấp thành phường, thì xóm đổi tên là khu phố. Xóm Đồng Chòi gọi là khu phố Quỳnh Phú, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.
Xã lên phường, thôn xóm thành khu phố, ở đâu hiển vinh thì chả rõ. Còn khu phố Quỳnh Phú, thì dường như phú quý giật lùi.
Khu Quỳnh Phú được quy hoạch chia ô dải thửa, xây dựng theo môi hình đô thị mới từ năm 2000. Với 104 căn biệt thự liền kề, có diện tích đất xây dựng 500m2. Năm 2000 đã có 50 hộ đến làm nhà ở và được cấp bìa “đỏ” chứng nhận quyền sử dụng đất. Những hộ ở xã Tiền An, Cộng Hòa, Đông Mai... thuộc diện di cư, hoặc diện tái định cư sau thu hồi đất GPMB, đến đây ở được ngân sách hỗ trợ mỗi hộ 4,7 triệu đồng. Ông Lê Thanh Hoài là Khu trưởng.
Khu phố hình thành nhưng không phát triển, nhiều hộ bỏ nhà bỏ cửa đi nơi khác ở, nay chỉ còn 19 hộ. Khu phố hoang vắng, tiêu điều, không có nước sạch, không đường sá, điện thắp sáng thì chập chờn, hôm có hôm không. An ninh trật tự không đảm bảo. Nuôi gà, ban đêm phải mang cả lồng vào nhà nhốt. Nhiều khi trộm đạo giữa ban ngày ban mặt. Đây là ý kiến của ông Đinh Đức Am, dân cư ở khu phố này.
Dưới đây là một số hình ảnh của “khu phố” vắng người này:
Báo điện tử Xây dựng sẽ phản ánh tiếp về khu phố vắng người này, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.
PV
Theo