Có lẽ bất cứ người dân nào ở TP Kon Tum đều có chung cảm nhận về TP trẻ của mình đang từng ngày thay đổi. Bác Nguyễn Văn Quang - một cán bộ về hưu, hàng xóm nhà tôi ở P.Quang Trung nói: “Nhanh quá cháu ạ. Mới đây thôi,đô thị của ta còn nhếch nhác lắm, thế mà bây giờ, đường phố phong quang, sạch sẽ. Bác thấy vui lắm.”
Trung tâm TP KonTum.
Cùng chung cảm xúc với bác Quang, tôi nhớ lại ngày 30/4/2009, ngày mà Kon Tum được “lên thành phố”. Lúc ấy đã có rất nhiều người băn khoăn, lo lắng, thậm chí chưa đồng tình vì cho rằng Kon Tum “vội” lên TP quá. Đúng vậy. Có lẽ là lo chung với nỗi lo cùng người dân mà trong 2 năm qua, chính quyền TP Kon Tum đã nỗ lực không ngừng để chung tay kiến thiết, xây dựng TP trẻ. Rõ quá rồi còn gì. Người dân bình thường thôi cũng thấy được công sức của chính quyền đã và đang mang lại cho cuộc sống của mọi người. Đậm nét nhất trong sự thay đổi của TP vẫn phải nói đến hệ thống giao thông đô thị. Rất nhiều con đường ngày trước lầy lội, sỏi đá… nay đã được trải nhựa phẳng lì, rộng rãi. Nhiều con đường ở giữa lòng TP như Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hồ Tùng Mậu, Mạc Đĩnh Chi… trước đây có lẽ ít người muốn đi vào vì nhếch nhác quá thì nay luôn tấp nập, nhộn nhịp, hối hả với nhịp sống mới mà những con đường đã mang lại. Đúng là: “Đường ta rộng thênh thang ta bước” thật rồi. Sướng quá! Rất nhiều người đã thốt lên như vậy. Ở các xã phường vùng ven như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Ngô Mây, Vinh Quang… thì những con đường nhựa mới cũng liên tiếp được mở ra, chạy dài, thẳng tắp.
Không vui làm sao được.Mấy năm qua, cả TP như một công trường sôi động. Ngoài đường sá với các bước đi đột phá của chính quyền TP thì còn rất nhiều các công trình phúc lợi khác cũng đã và đang được mọc lên. TP Kon Tum như đang khoác trên mình chiếc áo mới tinh khôi, tươi trẻ. Cả TP về đêm sáng bừng ánh điện. Đã hết cảnh lập lòe, bữa tối, bữa sáng ngày xưa. Đi giữa TP trẻ về đêm, nhất là ở những xã vùng ven, có lẽ mọi người ai cũng bồi hồi, rạo rực và nghĩ đến công cuộc đổi mới sao mà kì diệu quá.
Nguyễn Văn Chiến
Theo baoxaydung.com.vn