Bà Nà - Núi Chúa thuộc huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 40km về phía tây nam, cao 1.487m so với mực nước biển. Khí hậu ôn hòa, suối chảy róc rách, rừng cây xào xạc khiến cho nơi đây có thể sánh được với những vùng nghỉ mát như Tam Đảo, Đà Lạt... Không chỉ thế, Bà Nà còn hấp dẫn với hệ động thực vật phong phú và đa dạng, du khách đến đây không chỉ được tận hưởng không khí trong lành, xanh, sạch đẹp mà còn được chiêm ngưỡng những cảnh quan đẹp mà hiếm vùng nghỉ mát nào có được. Theo ghi chép của De Bey - Đại úy bộ binh Pháp, thì ngoài yếu tố rừng nhiệt đới nguyên sinh, Bà Nà còn có các chi tiết khác rất thú vị như: “Một ngày trên đỉnh núi có đủ bốn mùa, sáng - xuân, trưa - hạ, chiều - thu và tối - đông”. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch khá lớn, khi ban ngày từ 17 - 230C, còn ban đêm chỉ từ 15 - 170C.
Từ đây, người ta có thể dễ dàng ngắm bán đảo Sơn Trà, ngắm mũi Cửa Khảm có yên ngựa Hải Vân, nơi vua xưa đã xây Hải Vân quan với bia đề Hải Vân đệ nhất hùng quan ở độ cao 495m trên QL1. Trời trong, có thể nhìn thấy thác Bạc của Bạch Mã phía tây bắc đang tuôn trào trắng xóa trên nền núi thẫm. Bà Nà có những cầu treo chênh vênh qua vực núi, nối đỉnh non này với đỉnh non kia, tạo cảm giác kỳ thú cho những ai ưa mạo hiểm. Đặc biệt nhất là cuộc viếng thăm chùa Linh Ứng để chiêm ngưỡng tượng Phật đồ sộ bằng đá trắng Ngũ Hành Sơn mà những người dân Đà Thành đã chung sức dựng.
Chính bởi vẻ đẹp huyền ảo và không khí thoáng mát, trong lành mà Bà Nà đã trở thành một trong những điểm du lịch được người Pháp đưa vào khai thác từ đầu thế kỷ XX.
Tuy nhiên, để có thể lên được khu nghỉ mát này, trước đây phải phải vượt qua 15km đường quanh co, uốn lượn. Vào thời điểm đó, đường đi lên không có cáp treo như bây giờ, nên mỗi bước lên đỉnh là một trải nghiệm thú vị của du khách. Tính đến khoảng cuối những năm 40 của thế kỷ trước, Bà Nà đã trở thành một trong những nơi nghỉ mát và lớn nhất Đông Dương với hơn 200 biệt thự sang trọng mang phong cách kiến trúc Pháp độc đáo.
Thiên tai, địch họa hơn nửa thế kỷ qua đã làm mất đi dấu tích các lâu đài, nhà nghỉ cổ xưa... để lại trên đỉnh Bà Nà những dấu tích biệt thự rêu phong, đổ nát. Hiện tại, Đà Nẵng đã dần khôi phục và tôn tạo một số khu biệt thự cổ kiểu Pháp, khu văn hoá Phật giáo, hầm rượu và xây dựng mới hàng loạt khách sạn, nhà hàng, biệt thự, quán bar, sân tennis... phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, với hệ thống cáp treo hiện đại dài (5.042m) và độ chênh lệch (1.291m) nhất thế giới, du khách chỉ mất độ chừng 20 phút đã từ chân Suối Mơ lên đến đỉnh Bà Nà. Mới đây, khu làng và lâu đài Pháp trên đỉnh Bà Nà cũng mới được khởi công xây dựng. Khu làng Pháp Bà Nà có quy mô 5ha, gồm các biệt thự kiểu Pháp cổ được xây rải rác trong rừng cùng với các tiện ích rạp chiếu phim 3D, tàu lượn cao tốc, TP tuyết, thiên đường trò chơi, đu quay, bowling, leo núi nhân tạo... Lâu đài Bà Nà là khu trung tâm giải trí phức hợp với diện tích sàn 20 nghìn m2. Việc hiện thực hóa ý tưởng “tái hiện” một làng Pháp và một lâu đài Pháp cổ, mang phong cách kiến trúc Pháp của thế kỷ XX trên đỉnh Bà Nà nhằm mục đích thu hút du khách trong và ngoài nước đến đây nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí. Nhìn tất cả những công trình được xây dựng tại đây, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát hiện tuyệt vời của người Pháp cũng như sự kế thừa có chiều sâu của người Việt để thể tạo nên dấu ấn kiến trúc riêng biệt của Bà Nà.
Bà Nà được Đại úy bộ binh Pháp Marin Debay phát hiện năm 1901 khi được lệnh Toàn quyền Đông Dương Paul Doument tìm kiếm một địa điểm có khí hậu mát mẻ quanh năm để xây dựng khu điều dưỡng cho người Pháp ở Trung Kỳ. Rất nhanh chóng những năm sau đó, “Kinh đô nghỉ mát của xứ Trung Kỳ” được quy hoạch và xây dựng rất hoàn hảo, có đầy đủ bệnh viện, bưu điện, nhà hát opera và các điểm vui chơi giải trí khác. |
Gia Bảo
Theo baoxaydung.com.vn