(Xây dựng) - Ngày 9/2 (tức 12 tháng giêng), hàng nghìn du khách nô nức trẩy hội Lim, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của miền quê Quan họ. Giữa dòng người tấp nập, không ít du khách đã tìm về chùa Hồng Ân, ngôi chùa cổ kính linh thiêng nép mình bên núi Lim, để dâng hương cầu phúc và cảm nhận vẻ đẹp thanh tịnh của chốn thiền môn.
![]() |
Trong không khí trang nghiêm của lễ hội vùng Lim, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tại chùa Hồng Ân - ngôi chùa cổ kính linh thiêng. |
Chùa Hồng Ân linh thiêng giữa miền Quan họ
Nằm ở phía Bắc núi Lim, chùa Hồng Ân (chùa Lim) thuộc thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là một ngôi chùa cổ kính với kiến trúc độc đáo và phong cảnh đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi khi về với vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc. Chưa có cứ liệu chính xác về năm xây dựng chùa, nhưng bài thơ “Lên chơi chùa Hồng Ân” của Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tích, vị đại thần triều Lê ở đầu thế kỷ XV thì vào thời điểm đó chùa đã được xây cất khá quy mô.
![]() |
Giữa dòng người tấp nập, không ít du khách đã tìm về chùa Hồng Ân, ngôi chùa cổ kính linh thiêng nép mình bên núi Lim, để dâng hương cầu phúc và cảm nhận vẻ đẹp thanh tịnh của chốn thiền môn. |
Trải qua biến động lịch sử, chùa bị phá hủy hoàn toàn trong kháng chiến chống Pháp và được phục dựng từ năm 1997 với các hạng mục như: Cổng, tam quan, tam bảo, lầu lục giác, nhà khách. Chùa Hồng Ân là nơi thờ Phật, thờ Tổ, thờ Mẫu và phối thờ tướng công Nguyễn Đình Diễn cùng Bồ Đề Ni, những người có công tôn tạo di tích vào cuối thế kỷ XVIII.
Cổng chùa được xây dựng quy mô với cổng chính, hai cổng phụ và cánh cổng bằng gỗ lim. Bên trong chùa, nhà lục giác là nơi thờ Phật bà nghìn mắt nghìn tay. Chùa Hồng Ân được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia năm 1999. Trong không khí trang nghiêm của lễ hội vùng Lim, sáng 9/2, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tại ngôi chùa này, để tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi người, mọi nhà được an lành.
![]() |
“Tìm em trong chiều Hội Lim” - nhiều nam thanh nữ tú đã chọn Hội Lim để hò hẹn, du xuân đầu năm mới. |
Say đắm chiều Hội Lim
Trong tiết trời se lạnh đầu xuân, sáng 9/2, Hội Lim Xuân Ất Tỵ 2025 đã chính thức khai mạc tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của vùng Kinh Bắc, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước và các du khách quốc tế.
![]() |
“Mẹ còn khoẻ là con sẽ đưa mẹ đi khắp muôn nơi” – hình ảnh con dắt tay mẹ đi trong chiều Hội Lim là hình ảnh rất đẹp tại Lễ hội năm nay. |
Không khí náo nức, tưng bừng tràn ngập khắp không gian lễ hội. Du khách thập phương xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống, háo hức tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng hòa cùng những làn điệu Quan họ mượt mà, vang vọng khắp không gian.
![]() |
Bà Phạm Thị Tuyết (thứ hai từ trái qua) đến từ Thái Nguyên rất phấn khởi khi được về với Hội Lim năm nay. |
Bà Phạm Thị Tuyết, 53 tuổi, đại diện cho đoàn đến từ Thái Nguyên, hào hứng chia sẻ: "Đoàn của tôi về được 16 người. Năm nay Hội Lim đông vui quá, đông hơn mọi năm. Các liền anh, liền chị hát hay quá! Không khí lễ hội ở đây thật náo nhiệt, con người thì thân thiện đáng yêu. Được hòa mình vào không khí lễ hội, nghe những làn điệu Quan họ ngọt ngào, cô cảm thấy như được trẻ lại".
Khi được hỏi bà Phạm Thị Tuyết về Hội Lim bao nhiêu lần rồi thì bà cho hay: “Năm nào tôi cũng về, kiểu gì đang cấy tôi cũng phải đi. Trời thương cho sức khỏe là tôi về!”. Bà Phạm Thị Tuyết đặc biệt yêu thích bài "Gửi về Quan họ" với những ca từ tha thiết: "Anh chưa đến làng Quan họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên/Anh chưa đến dòng sông Cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ thơ/Anh cũng chẳng biết đến bao giờ/Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ… Anh thấy yêu câu Quan họ quê ta/Có niềm tin mang tình em vô bến vô bờ/Lời thuỷ chung son sắc từng giờ cùng em câu hò hẹn/Hội Lim quê mình"… Vừa nói, bà Phạm Thị Tuyết vừa cất giọng ngân nga theo giai điệu Quan họ, hòa mình vào không khí rộn ràng của lễ hội.
![]() |
Các liền anh, liền chị trong Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Nhi đồng cùng nhau cất cao tiếng hát, ngân vang những câu Quan họ mượt mà. |
Đặc biệt, năm nay Ban tổ chức đã bố trí 10 lán hát Quan họ, tạo điều kiện cho du khách được thưởng thức những làn điệu Quan họ đặc sắc của các liền anh, liền chị đến từ các làng Quan họ gốc.
Gửi tới Hội lim vào chiều 9/2, các liền anh, liền chị trong Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Nhi đồng đã cùng nhau cất cao tiếng hát, ngân vang những câu Quan họ mượt mà: "Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà/Rót lời hát xuống chén trà mời nhau /Rót lời hát xuống chén trà mời nhau/Để anh xơi một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay/Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã/Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ/ Đừng hát câu người ơi người ở đừng về".
![]() |
Các liền chị thuộc Câu lạc bộ Lũng Giang đã có mặt tại Hội Lim, hòa chung niềm vui và sự phấn khởi của ngày hội. |
Năm nay, Hội Lim diễn ra trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Phần lễ bao gồm các nghi thức truyền thống như dâng hương tại chùa Hồng Ân, rước sắc, tế lễ. Phần hội diễn ra tại trung tâm đồi Lim, hồ điều hòa Vân Tương và các khu vực lân cận với nhiều hoạt động đặc sắc như: Hát Quan họ, trình diễn thư pháp, hội thơ, triển lãm, các trò chơi dân gian...
![]() |
Giữa không gian Hội Lim rộn ràng, du khách cùng liền anh say sưa hòa vang giọng hát, tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc và thi vị. |
![]() |
Các em bé hào hứng khi được bố mẹ đưa đi trẩy hội Lim. |
Lần đầu tiên đến với Hội Lim, chị Vũ Thị Nam (sinh năm 1983) đến từ Bình Giang, Hải Dương, không giấu được sự phấn khích: "Hội Lim vui và đẹp quá! Đoàn của chúng tôi về dự hội được 25 người. Trong Đoàn ai nấy cũng đều vui vì đến đúng ngày hội có bắn pháo hoa nên mọi người háo hức chờ xem pháo hoa xong rồi mới về. Thêm nữa là trong đoàn chúng tôi có một anh hát Quan họ rất hay, nên một lát nữa anh ấy sẽ giao lưu với các liền anh, liền chị ở đây”.
![]() |
Xúng xính trong tà áo tứ thân truyền thống, những liền chị nhí đến từ Câu lạc bộ Măng non đã mang đến Hội Lim những lời ca ngọt ngào, góp phần tô điểm thêm sắc màu cho lễ hội. |
![]() |
Phong tục “mời trầu” và “thưởng tiền” là một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong Hội Lim năm nay, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho lễ hội. |
Vào mỗi độ xuân về, người dân lại nô nức đi trẩy Hội Lim để vui chơi, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để nhân dân địa phương thể hiện sự hiếu khách và lòng tự hào về quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, Lễ hội cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
![]() |
Các liền anh, liền chị của Trung tâm Quan họ Mười nhớ, Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến Hội Lim những làn điệu Quan họ ngọt ngào với bài hát “Mời nước, mời trầu”. |
![]() |
Du khách quốc tế tỏ ra thích thú với phong tục mời trầu, thưởng tiền độc đáo của Hội Lim. Họ hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng các liền anh, liền chị trong trang phục Quan họ truyền thống. |
Với những nét đặc sắc riêng có, lễ hội vùng Lim hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Và rồi, câu ca Quan họ lại vang lên, như một lời hẹn ước cho mùa xuân sau: "Ngày hội năm sau, có nhớ nhau quan họ lại về. Đến hẹn quan họ lại lên, để câu ca duyên thắm tình ta. Người về cho em tưởng nhớ, mà người ơi, người ở đừng về. Trầu quan họ ta lại chờ nhau. Tình quan họ, đến hẹn lại lên”.
Nguyên Khánh
Theo