Phát biểu tại buổi Lễ khởi công, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Xen đã xúc động kể cho các vị quan khách và cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn nghe ngày trở về nước (năm 1978) để lãnh đạo nhân dân Campuchia đấu tranh thoát khỏi họa diệt chủng, ông đã đi trên con đường này. Lúc ấy, đây là con đường đất, nằm trên bom, đạn, mìn nên đi lại đầy khó khăn. Nhiều người khuyên ông không nên đi vì không an toàn, nhưng ông vẫn quyết định về nước bằng con đường này. Và ông cho rằng việc xây dựng con đường này như một sự bù đắp những hy sinh gian khổ của nhân dân và cách mạng Campuchia, sự kề vai sát cánh của Việt Nam và Campuchia trong giải phóng dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng. Với ý nghĩa như vậy nên TCty XDTS rất quyết tâm. BQLDA 78 và các đơn vị thi công cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị bằng mọi giá phải hoàn thành. Bởi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự của BĐTS.
BQLDA 78 đã chỉ đạo các đơn vị phát huy truyền thống BĐTS năm xưa trên mặt trận kinh tế quốc phòng trong thời bình, huy động tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu đến cuối tháng 5 hoặc giữa tháng 6 hoàn thành những hạng mục, công trình chính (vì đến giữa tháng 6 là kết thúc mùa khô), thời gian còn lại hoàn thiện đảm bảo cuối tháng 11/2009 công trình hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Trong phong trào thi đua ấy, Xí nghiệp 722 của Cty XD 472 nổi lên như là tấm gương về sự bền bỉ chịu đựng gian khổ, kiên trì khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, đạt kết quả khá.
Hồng Thái
Theo baoxaydung.com.vn