(Xây dựng) – Như một bộ khung xương, xác cây cầu treo vắt ngang con suối lớn ở thượng nguồn sông Ba Chẽ đã gần một thập kỷ qua nhưng dân bản vẫn nặng lòng coi nó là cây cầu “mồ côi”. Gọi là cầu “mồ côi”, bởi từ ngày khai sinh nó không được bảo trì, như đứa trẻ sinh ra không người nuôi dưỡng. Cầu dựng lên, dùng hỏng rồi để đấy phong sương.
Cây cầu bồ côi trơ xương, nghiêng siêu trong gió lạnh vùng Đông Bắc.
Đó là cây cầu treo qua sông Đá Buông ở thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ. Cầu dựng xong vào năm 2005. Đến năm 2008, cây cầu hư hỏng rồi bị để đấy, không có tiền sửa chữa, khôi phục.
Bà Chìu Thị Năm, người địa phương cho biết, thôn Lang Cang có 72 hộ, đa số là người Dao Thanh Phán. Dân bản ở xa nhau, bên này suối có 52 hộ, bên kia suối có 20 hộ. Còn cô giáo Lài Thị Lư, chủ nhiệm lớp mầm non thôn Lang Cang thì bảo: Ngày khai trương cây cầu, cả thôn vui vẻ, giao thông thuận tiện. Cây cầu còn như một công trình văn hóa ở địa phương, là nơi hò hẹn của trai làng gái bản, nhiều đôi nam nữ nên vợ nên chồng nhờ câu cầu này. Nay cầu hỏng, trời đổ mưa là lũ rừng kéo về, đường tràn ngập nước xiết không đi được, người lớn thì bỏ nương rẫy, trẻ em thì phải nghỉ học.
Cây cầu treo này xây dựng năm 2005, dân đi lại được 3-4 năm thì bị hỏng, từ đó đến nay trên dưới 10 năm không sử dụng được.
Cầu treo Lang Cang hỏng, lãnh đạo xã biết, lãnh đạo huyện biết còn bao đêm bóp trán, bao ngày lận đận đến gõ cửa cơ quan tài chính trên tỉnh xin tiền sửa chữa mà chưa được. Nội lực của huyện thì nghèo nhất tỉnh, Ba Chẽ có 2,2 vạn dân ở 8 xã, 1 thị trấn thì 5/8 xã thuộc diện “135”.
Nhìn bộ khung xương cây cầu nghiêng xiêu trong giá lạnh, nơi vùng cao hẻo lánh mà trộm nghĩ: Bao con đường đã đẹp còn dỡ ra đổ của “BOT”, con đường liên thôn, liên bản này tiền chả đẻ ra tiền, chắc chẳng ai làm BOT. Nhưng chữ “tâm” để lại còn hơn chữ “tài”. Ngày trước, các cụ bảo, đỗ đạt vinh quy, dựng vợ gả chồng đều hiến tiền “cheo” cho làng đào giếng, làm cầu đường. Xưa điền chủ, quan nha tán lộc tiền “cheo”, nay siêu doanh nghiệp, đại gia nên chăng tô thêm nét đẹp văn hóa phát tâm xây cầu, hẳn như xây tòa tháp cầu an?!
Cầu treo Lang Cang đang cần những ông “khổng lồ” đón nhận làm con nuôi, thoát cảnh “côi cút” nơi gió ngàn vắng vẻ.
Thời trước địa chủ, quan lại thường phát tâm xây dựng cầu đường. Mong các “đại gia” theo nét đẹp văn hóa ngàn xưa đón nhận cây cầu “mồ côi” ở vùng đồng bào thiểu số hẻo lánh này.
Cầu hoang, dây leo phũ phàng đan kín.
Trụ cầu dây rừng leo kín, nhưng sắt thép còn tốt nguyên.
Cáp định vị còn vững chắc.
Cầu treo bỏ hóa trên cao, dưới đường ngầm lũ về giao thông cách trở.
Vũ Phong Cầm
Theo