(Xây dựng) - Tốc độ đô thị hóa đã và đang diễn ra rất nhanh, làm nảy sinh hàng loạt những vấn đề về xây dựng, quản lý đô thị, trong đó có tình trạng nhiều di tích lịch sử bị xâm hại nặng nề. Tại Hà Nội, nhiều di tích đình, chùa, miếu mạo gần như mất hút sau những tòa nhà kiên cố, cao tầng. Thực trạng đáng báo động này đang đặt ra những bài toán cho công tác bảo tồn di thích trên địa bàn Thủ đô.
Đi dọc phố Nhà Thờ, nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy chùa Bà Đá, với nhiều nhà cao tầng che lấp, quán xá vây quanh làm mất mỹ quan nơi sinh hoạt tâm linh như thế này.
Chốn tôn nghiêm thanh tịnh đang bị xâm lấn nghiêm trọng bởi tốc độ đô thị hóa, những nhà cao tầng mọc lên san sát, khiến ngôi chùa lọt thỏm.
Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm) một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long, giờ đây xuất hiện nhiều cảnh lộn xộn. Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển thông báo cấm đỗ xe, nhưng cửa đền vẫn là nơi tu tập của cánh xe ôm và một số người giao hàng.
Nơi đây trở thành điểm tập chung của nhiều xe máy chở hàng, gây mất mỹ quan chốn tôn nghiêm bậc nhất Hà Thành.
Tại chùa Thái Cam (16D Hàng Vải), tình trạng còn phức tạp hơn khi cổng chùa được sử dụng là điểm trông xe, quán trà đá. Phía sau chùa, những công trình xây dựng mới lại đang mọc lên.
Cổng chính khi bước vào chùa.
Dấu vết xưa của thôn Nhân Nội chính là đình Nhân Nội, ở số 33 Bát Đàn, đình thờ thần Bạch Mã. Không hiểu cơ quan chức năng nghĩ gì khi đặt trước cửa ngôi đình một trạm biến áp lớn, che lấp đi gần nửa ngôi đình.
Nằm trên phố Hàng Lược, chùa Vĩnh Trù là một di tích cấp Quốc gia. Chùa đã bị chiếm dụng trong nhiều năm qua. Đây là ngôi chùa mang các giá trị về văn hoá, lịch sử cũng như kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Dưới bóng cây đa cổ thụ, chùa Cổ Vũ nằm trên phố Hàng Gai, là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, như hát xẩm, hát dân ca… Thế nhưng, những đối lập trong kiến trúc khiến cảnh quan không còn đẹp mắt với những người đi vãn cảnh chùa.
Quần thể di tích là một bộ phận không thể thiếu, làm nên giá trị, vẻ đẹp của kiến trúc cổ Hà Nội. Tuy nhiên do sự buông lỏng quản lý ở nhiều nơi, cũng như công tác quy hoạch di tích chưa được quan tâm đúng mức nên tình trạng vi phạm, chiếm dụng khuôn viên đang làm biến dạng nhiều di tích. Mong rằng tình trạng này sớm được khắc phục để trả lại những giá trị tinh thần, thẩm mỹ quý báu của một Thủ đô hiện đại nhưng vẫn đậm nét truyền thống ngàn đời.
Việt Khoa
Theo