Từ 2 năm nay người dân ở khu vực ngõ phố Khương Trung mới đến Cầu Mới (P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) phải sống chung với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ “bãi rác tự phát” bên bờ sông Tô Lịch. Chiều dài ngõ khoảng 400m thì có đến 300m bị rác thải xây dựng “bủa vây” thành từng dãy dài dọc đường cao đến 2m.
Trước đây, chỉ có một vài hộ dân sinh sống ở gần bờ sông phá dỡ nhà, đổ phế thải xây dựng ra ven bờ sông. Sau đó nhiều nhà khác cũng “học” theo nên càng ngày bãi phế thải càng dài, và càng cao hơn. Đặc biệt vào ban đêm, nhiều xe thồ thi nhau chở phế thải ra đổ, biến nơi đây thành dãy cao hơn 2m, chắn ngay trước cửa nhà các hộ dân. Có rất nhiều đống nhỏ cát, sỏi, gạch vỡ, đồ gỗ cũ hỏng, túi rác, cành cây khô vứt bỏ bên vệ đường.
Vào những ngày nắng mùi hôi thối từ sông Tô Lịch cùng với mùi từ bãi rác bốc lên rất khó chịu, còn khi trời mưa, nước từ những bãi rác chảy xuống lênh láng lòng đường, thậm chí còn bị tràn cả vào nhà. Khiến nhiều gia đình phải xây tường gạch chắn ngay trước cửa để ngăn không cho nước bẩn chảy ngược vào. Điều này không chỉ làm xấu đi hình ảnh của đô thị, mà nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Do vậy, bà con thường phải xúc gom những bao rác này để lấy lối đi.
Bác Hoàng Yến, một người dân sống ở đây cho biết: Việc xuất hiện những bao tải rác này, gây bất tiện cho chúng tôi rất nhiều. Trước kia, khi không có bãi rác khu vực này rất thoáng, trẻ nhỏ và người già thường ra đây vui chơi vào buổi chiều. Điều khó hiểu là sự việc này tiếp diễn nhiều ngày mà không có sự ngăn chặn của chính quyền.
Thiết nghĩ việc giữ gìn vệ sinh môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, song trước hết đề nghị chính quyền P.Thượng Đình cùng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, giải tỏa bãi phế thải tại khu vực này để đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Thu Hằng
Theo baoxaydung.com.vn