(Xây dựng) – Như đã ăn sâu vào nếp, mỗi khi “Tiếng kẻng an ninh” tại tổ dân phố Đức Liễn, phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên được vang lên, mọi người dân lại cùng nhau “xung trận” thực hiện các phương án nghiệp vụ. Từ điểm nóng về an ninh, trật tự, Đức Liễn trở thành “miền an yên”, nơi đáng sống của người dân và công nhân khu công nghiệp nhờ mô hình sáng tạo của lực lượng Công an chính quy và chàng trai bệnh xương thủy tinh Thân Ngọc Mạnh. Mô hình đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Chính phủ thông báo phổ biến, nhân rộng toàn quốc.
![]() |
Người dân tổ dân phố Đức Liễn giữ cuộc sống bình yên nhờ mô hình “Tiếng kẻng an ninh”. |
“Điều giản dị” của chàng trai bệnh xương thủy tinh
Men theo đường tỉnh 295B, chúng tôi tìm về Đức Liễn, một địa bàn trước kia được coi là phức tạp nhất nhì khu vực phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên. Con đường bê tông với gác chắn đầu ngõ, phương tiện lạ đi qua là phải có “lệnh”. Thì ra, đây là một trong những trang bị phục vụ cho mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của Công an phường Hồng Thái.
Đưa chúng tôi đến thực tế địa bàn và tham quan mô hình, Trung tá Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Công an phường Hồng Thái cho hay: Địa bàn phường Hồng Thái là cửa ngõ của thị xã Việt Yên, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như Đình Trám, Vân Trung… Năm 2020, lực lượng Công an chính quy về nắm bắt tình hình địa bàn, nhận thấy tổ dân phố Đức Liễn là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Xuất phát từ thực tế đó, lực lượng Công an đã phối hợp với tổ dân phố, xin ý kiến của Đảng ủy, UBND phường tìm kiếm xây dựng một mô hình về an ninh, trật tự.
Đúng tại thời điểm này, ý tưởng của chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh Thân Ngọc Mạnh được tổ dân phố và người dân quan tâm. Dù phải ngồi trên xe lăn, không thể đi lại và sinh hoạt bình thường nhưng anh rất giỏi về công nghệ.
![]() |
Chàng trai bị bệnh xương thủy tinh Thân Ngọc Mạnh mong muốn mang lại “điều giản dị” là sự bình yên cho người dân quê hương. |
Trò chuyện với chúng tôi về ý tưởng thành lập mô hình, anh Thân Ngọc Mạnh chia sẻ: Trước kia khi chưa có tổ tự quản, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn hết sức phức tạp, đặc biệt là nạn trộm chó, mèo, trộm cắp xe đạp, xe máy…
“Bản thân tôi suy nghĩ sao không thành lập đội chuyên xử lý những vụ việc như trên để giúp đỡ bà con, đây cũng chính là thời điểm diễn ra dịch Covid-19. Từ suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi mạnh dạn đến từng nhà trong tổ dân phố vận động những bạn trẻ và nhận được sự ủng hộ”, anh Mạnh chia sẻ.
Và ý tưởng về việc thành lập mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được bắt đầu như thế. Theo lời kể của anh Mạnh, lúc đầu, gia đình anh lắp 01 chiếc camera tại cổng và phát hiện nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp chó, tuy nhiên không, nếu chỉ dùng điện thoại thì không thể bắt được những đối tượng vì họ chạy rất nhanh.
“Lúc đó mọi thứ hết sức thô sơ, tôi tự đi vay tiền để mua 06 chiếc đàm, phân cho 03 đầu chốt, mỗi đầu 02 chiếc, tạo ra vòng chắn để liên lạc với nhau. Hôm đó, chúng tôi tập trung được 30 người trực từ 09 giờ tối, cho đến 02 giờ đêm thì đối tượng xuất hiện, sau quá trình phối hợp, cả đội đã vây bắt được 01 đối tượng và giao cho Công an phường”, anh Mạnh kể lại.
Nhận thấy mô hình hoạt động có hiệu quả, anh Mạnh sau đó đã chủ động đề nghị với lãnh đạo phường và trực tiếp gặp Trưởng, Phó trưởng Công an phường trình bày nguyện vọng và được UBND phường đồng ý cho thành lập mô hình.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh Mạnh cho biết, bố mẹ anh sinh được 3 chị em, trong đó chị gái bình thường như bao người khác, còn anh và cậu em trai bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Sau khi sinh ra được 3 tháng thì chân, tay tự gãy. Bố mất sớm chỉ còn mình mẹ chăm lo cho 2 anh em, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương trợ cấp của Nhà nước.
“Bản thân tôi là người khuyết tật, tự lo cho mình đã rất khó huống chi là nghĩ lo cho người khác, tuy nhiên, sau vụ bắt được kẻ trộm chó, thấy thôn xóm được bình yên, tôi lại càng quyết tâm phải thành lập mô hình”, anh Mạnh bày tỏ.
Giữ phố phường bình yên
Theo Trung tá Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Công an phường Hồng Thái, được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND phường Hồng Thái, tháng 8/2021, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ra đời với 15 thành viên, trong đó nhân tố nòng cốt là anh Thân Ngọc Mạnh, dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng rất giỏi về công nghệ, có đam mê và tâm huyết với mô hình.
Thời gian đầu hoạt động, mô hình gặp không ít khó khăn nhưng với quyết tâm, vì sự bình yên cho tổ dân phố nên tất cả cùng cố gắng. Trong công tác nghiệp vụ, Công an phường thường xuyên hướng dẫn đối với tổ tự quản, thứ hai là giao cho một đồng chí cán bộ Cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền về pháp luật cũng như công tác phòng cháy, chữa cháy. Hiện trên địa bàn có 04 chốt tự động, hơn 30 mắt Camera, 01 màn hình trung tâm đặt tại nhà văn hóa của tổ dân phố. Tại đó có giường, tủ, để thành viên trực và ngủ. Ngoài mắt Camera của tổ an ninh tự quản, Công an phường cũng kết nối với Camera của người dân.
![]() |
Trung tá Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Công an phường Hồng Thái họp chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên. |
Về cơ chế hoạt động, khi phát hiện những vấn đề bất thường, các thành viên liên lạc với nhau qua tiếng kẻng và hệ thống giám sát tự động là Camera an ninh, nếu phát hiện các hoạt động bất thường tụ tập đông người, các đối tượng lạ… sẽ được cảnh báo thông qua trung tâm xử lý hình ảnh. Thông qua trung tâm xử lý hình ảnh sẽ truyền tới những người trong tổ, qua đó, nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường như trộm cắp hoặc nhóm thanh thiếu niên mang theo các công cụ pháp luật cấm, từ đó xây dựng các phương án tổ chức bắt giữ.
Cũng theo Trưởng Công an phường Hồng Thái, sau khi thấy mô hình hiệu quả, người dân ra sức hưởng ứng, một số doanh nghiệp tích cực đồng hành với mô hình đã ủng hộ kinh phí để trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ theo hướng dẫn của lực lượng Công an phường, lắp đặt hệ thống Camera xung quanh tổ dân phố và các chốt tự động để khi phát hiện đối tượng sẽ tự điều khiển các chốt hạ xuống.
“Từ khi mô hình ra đời, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tổ dân phố luôn được đảm bảo, hầu như không còn tình trạng trộm cắp. Các đối tượng nghe được thông tin về tổ tự quản nên có phần run sợ không dám vào. Trong năm 2024, trên địa bàn xảy ra duy nhất 01 vụ trộm cắp xe máy, tuy nhiên Công an phường đã phối hợp với tổ tự quản, chỉ trong 6 tiếng đã bắt giữ được đối tượng và thu được tang vật”, Trung tá Nguyễn Văn Tấn cho biết thêm.
Mô hình được phổ biến nhân rộng toàn quốc
Về Đức Liễn hôm nay, người dân yên tâm sinh sống nhờ tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo. Chia sẻ về cuộc sống bình yên nơi đây, ông Vũ Văn Xếp, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đức Liễn cho biết: “Nhờ “Tiếng kẻng an ninh”, các đối tượng không dám trộm cắp như trước nữa. Tuy nhiên, mô hình hoạt động chủ yếu do kinh phí đóng góp tự nguyện nên rất mong ngành chức năng quan tâm hỗ trợ để mô hình hoạt động ngày càng tốt hơn”.
Theo ông Nguyễn Chí Tuyến, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Thái: “Nhờ mô hình tự quản, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Trước kia chúng tôi là địa bàn trọng điểm, đến hết năm 2023 đã không còn là địa bàn trọng điểm nữa. Việc đảm bảo an ninh, trật tự góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.
![]() |
Theo Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng Công an thị xã Việt Yên, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” hoạt động hiệu quả nhờ huy động được sức mạnh giám sát, sự vào cuộc tích cực của toàn thể nhân dân. |
Nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong việc nâng cao nhận thức, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương, Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng Công an thị xã Việt Yên cho biết: Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” hoạt động hiệu quả nhờ huy động được sức mạnh giám sát, sự vào cuộc tích cực của toàn thể nhân dân, đặc biệt là tổ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.
Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có hệ thống Camera thông minh nhận diện, người dân đã tự bảo vệ chính mình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng đã áp dụng rộng rãi hệ thống Camera giám sát, qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện nhằm nhân rộng mô hình, đảm bảo công cuộc giám sát, nhờ tai mắt của người dân để giảm tình hình tội phạm. Trong đó, cảnh báo, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa không để hình thành tội phạm…
Đánh giá cao những kết quả quan trọng của mô hình, Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Có thể khẳng định, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” là một tổ chức quần chúng tiêu biểu, là “gác chắn” bảo vệ an ninh, trật tự cho nhân dân tổ dân phố Đức Liễn nói riêng và nhân dân phường Hồng Thái nói chung. Qua hoạt động, mô hình đã góp phần tuyên truyền đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương cũng như phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, qua đó, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở”.
![]() |
Nhờ hoạt động hiệu quả, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” vừa được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Chính phủ thông báo phổ biến, nhân rộng toàn quốc. |
“Đây là một trong những điển hình thể hiện rõ tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với những kết quả đã đạt được, đầu năm 2025, mô hình đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Chính phủ thông báo phổ biến, nhân rộng toàn quốc”, Đại tá Đỗ Đức Trịnh nhấn mạnh.
Rời Đức Liễn, nhưng hình ảnh về chàng trai đầy nghị lực Thân Ngọc Mạnh và tiếng kẻng an ninh cứ làm chúng tôi vương vấn mãi. Điều đáng nói ở đây là ý thức phòng ngừa của người dân, việc vận dụng sức dân và có được “lòng dân”, để “mỗi người dân là một chiến sỹ”; thể hiện sự tin yêu, gắn bó giữa nhân dân và lực lượng Công an nhân dân, qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Bài 3: Hóa giải nỗi lo an ninh, an toàn trên không gian mạng
Kim Thoa – Vũ Anh Tuấn – Chương Huyền – Hào Nam
Theo