Thứ sáu 21/02/2025 11:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Văn hóa /

Bảo tàng Hà Nội: Đẹp nhưng vẫn “ế”

22:03 | 02/09/2016

(Xây dựng) - Là một trong những bảo tàng được xây dựng công phu, chứa đựng nhiều kỉ vật của một thời xưa cũ, Bảo tàng Hà Nội luôn mang trong mình vẻ đẹp riêng biệt vốn có cùng khối kiến trúc vô cùng độc đáo. Mặc dù đẹp là vậy, thậm chí được Business Insider đánh giá là bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới, nhưng cho đến nay, bảo tàng này vẫn bị “ngủ quên” trong lòng Hà Nội.


Bảo tàng Hà Nội nằm trên trục đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Một công trình kiến trúc độc đáo

Nằm trong khu vực đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, gần với Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bảo tàng Hà Nội được coi là một hệ thống kiến trúc đậm chất nghệ thuật. Công trình trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 04/02/2009. Khởi công từ năm 2008 nhưng cho tới tháng 10/2010, Bảo tàng mới được khánh thành để chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


Tấm bảng ghi nhận công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Nhìn từ xa, Bảo tàng như một kim tự tháp ngược nổi bật hẳn phía Tây của Hà Nội. Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát với một đài phun nước ngay trước sảnh chính. Bước vào bên trong, chắc hẳn người tham quan sẽ rất thích thú bởi kết cấu 4 tầng hình xoắn ốc. Tầng 1 được coi là gian Khánh tiết, nơi có cột rồng uy nghi. Tầng 2 với những cổ vật tiền sơ sử. Tầng 3 nổi bật bằng những bộ sưu tầm của tư nhân và tầng 4 đúc kết Hà Nội xưa - nay qua tranh ảnh. Đây thực sự là công trình kiến trúc độc đáo của Thủ đô văn hiến.

Đẹp, độc nhưng vẫn “ế”…

Trái với kỳ vọng thu hút người dân bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, lộng lẫy của Bảo tàng Hà Nội, lượt khách ở đây có vẻ khá khiêm tốn. Sảnh chính “đìu hiu” với vài công nhân đang thu dọn đài phun nước.


Bảo tàng hiu hắt với bóng dáng của một vài nhân viên lao động vệ sinh.

Nhìn vào cả 4 tầng của bảo tàng thì khá ít khách đến tham quan, chỉ có vài vị khách tập trung ở khu vực café tầng 1. May mắn gặp một sinh viên hiếm hoi là sinh viên Cao đẳng Truyền hình (Thường Tín Hà Nội), tiện qua thăm nhà chú ở gần Bảo tàng nên ghé vào xem chứ không có chủ đích. Bạn sinh viên này đánh giá “ thấy bảo tàng này hơi “nhạt” mặc dù kiến trúc khá đẹp”.

Theo thông tin của một nhân viên ban lễ tân của Bảo tàng, lượt khách ngày thường ít hơn ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật, đặc biệt lượt khách nước ngoài (chủ yếu người Hàn Quốc) đi theo tour là nhiều hơn cả. Nếu không phải đi theo tour định sẵn thì lượt khách đi lẻ (đặc biệt người Việt Nam) rất ít. Có chăng chỉ là do vô tình ghé qua hoặc đây là một trong số những bảo tàng miễn phí vé vào cửa nên mới đến tham quan.


Công trình kiến trúc đẹp nằm “im lìm” giữa lòng Hà Nội.

Hiện vật trưng bày cũng khá ít mặc dù đã được bổ sung. Không gian sảnh chính rộng nhưng tủ trưng bày lại thưa thớt, rải rác, ít hiện vật. Bảo tàng cũng đang tiếp tục bổ sung hiện vật nhưng đó vẫn là một bài toán nan giải bởi mua hiện vật của tư nhân cũng khó khăn mà quá trình kiểm chứng nguồn gốc lại khá phức tạp.

Bảo tàng Hà Nội hiện cũng đang có chiến lược truyền thông quảng bá thu hút lượt khách tham quan, đặc biệt là khách đi theo gia đình như chương trình tô vẽ tranh phía sau sảnh chính. Hi vọng với chiến lược này, Bảo tàng Hà Nội sẽ sớm thoát khỏi tình trạng bị “lãng quên” trong lòng Hà Nội, xứng tầm với vẻ đẹp kiến trúc vốn có.

Hải Linh Trần

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load