Thứ năm 16/01/2025 23:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Vụ án siêu lừa Thái Lương Trí với 2 lần “vượt ngục” và 8 lần hoãn xét xử

10:11 | 16/05/2013

Như Báo Xây dựng đã đưa tin, Thái Lương Trí và Dương Minh Hải vi phạm pháp luật đã bị bắt giam ngày 25/5/2009, sau 4 lần hoãn xử sơ thẩm, ngày 05, 06, 07 & 14/7/2011 TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm: Thái Lương Trí và Dương Minh Hải phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” với mức án dành cho Trí là 23 năm tù giam và Hải là 17 năm tù giam. Tính từ ngày có Bản án hình sự sơ thẩm cho đến nay đã gần 2 năm với 4 lần hoãn xét xử phúc thẩm, nhưng không hiểu vì sao Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội vẫn chưa tiến hành xử lý dứt điểm để Bản án sơ thẩm chính thức có hiệu lực?.

Theo hồ sơ tài liệu và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cũng như cáo trạng số 03/VKSTC-V2 ngày 16/3/2011 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thể hiện rất rõ hành vi phạm tội của Thái Lương Trí và Dương Minh Hải “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” của ông Đoàn Văn Huấn và bà Chu Thị Thành.

Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến quan hệ kinh tế quốc tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào, đặc biệt là vấn đề biên giới và quốc phòng - an ninh của Việt Nam, nhất là mỏ nằm ngay biên giới Việt - Lào (sát Thanh Hóa), nếu theo đường chim bay thì chỉ cách Hà Nội 150km, cách biên giới Việt - Lào 15km, gây sức ép rất lớn về quốc phòng - an ninh cho Việt Nam. Mặc dù trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã được Chính phủ và lãnh đạo ba ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án chỉ đạo sát sao chặt chẽ thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng: “Ra quyết định đình chỉ và tha người trái pháp luật”. Quyết định tha người sau 5 ngày lại có ngay quyết định bắt lại cả hai bị cáo; Thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa với lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung dẫn đến việc kéo dài vụ án 4 lần không đưa ra xét xử phúc thẩm được, việc này thực hiện theo đúng âm mưu của Trí là cố tình kéo dài vụ án để dự án mỏ không hoạt động được, từ đó Chính phủ Lào sẽ ra quyết định thu hồi dự án mỏ và đường dây chạy án 1 triệu USD của Trí sẽ lấy mỏ bán cho đối tác khác. Vậy động cơ nào đã dẫn sự việc đến như vậy?.

Trong quá trình điều tra, Thái Lương Tuệ, Thái Lương Thành và Thái Lương Thứ (là các con trai của bị cáo Thái Lương Trí) cùng với Nguyễn Đình Lập (là con rể của bị cáo Trí) đã tổ chức “chạy án” để được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cố ý làm trái pháp luật, đã ra lệnh thả tự do cho các bị cáo Thái Lương Trí và Dương Minh Hải vào ngày 19/5/2011, gia đình Trí và Hải đã được đường dây chạy án thông báo trước cho nên hôm đó cả gia đình đã đợi sẵn Trí và Hải trước nhiều giờ ở cổng trại giam B14 - Bộ Công an để đón Trí và Hải về nhà. Vì việc ra lệnh thả người là trái pháp luật nên chỉ 5 ngày sau là ngày 24/5/2011 Viện KSND Tối cao lại có lệnh bắt tạm giam hai bị cáo. Cuộc bắt lại vô cùng khó khăn, gia đình Trí và Hải có thể đã được thông báo trước cho nên từ 5h ngày 24/5/2011 cả hai đều  xin vào bệnh viện cấp cứu, truyền nước, thở ôxy… Đến 8h sáng 24/5/2011 cả hai tên đều bị lực lượng công an bắt ngay tại bệnh viện. Công an mang cả hai bác sĩ đi theo vào bệnh viện để bắt. Trí thì giả vờ mình đang bị bệnh nặng trong tình trạng phải thở ôxy và truyền nước. Toàn bộ các hành vi của chúng không qua mặt được các chiến sĩ công an dày dạn  kinh nghiệm phòng chống tội phạm. Lực lượng công an đã mời giám đốc bệnh viện và các bác sĩ đến phòng cấp cứu để xác định bệnh án của cả hai. Các bác sĩ đều khẳng định là cả hai người này hồi 5h sáng cứ nằng nặc đòi bằng được cho vào cấp cứu, truyền nước thở ôxy chứ thật ra cả hai không có bệnh tật gì. Như vậy ai đã lại một lần nữa tiết lộ thông tin có lệnh bắt Trí và Hải trở lại trại giam để cho Trí và Hải có những hành động đối phó với cơ quan công an?

Sau khi các bác sĩ  của cơ quan công an kết hợp với bác sĩ của bệnh viện khám lại đều thống nhất kết luận: Sức khỏe của cả hai đều rất tốt, các chiến sĩ công an đã lột trần bộ mặt giả dối định lừa đảo với chiêu bài cáo bệnh nặng hiểm nghèo để lách luật theo tinh thần nhân đạo của Nhà nước Việt Nam (Điều 187 Luật Tố tụng hình sự), nhưng chúng đã không qua mặt được các chiến sĩ công an mà đành phải cúi đầu trở về trại giam.

Cũng do đã được đường dây chạy án thông báo trước nên khi công an dẫn Trí ra ngoài cổng bệnh viện thì đã có rất nhiều người đợi sẵn ở cổng bệnh viện để ngăn cản không cho bắt lại Trí. Nhiều phụ nữ cố tình lăn xả và kêu khóc thảm thiết. Các con của Trí thì nhảy vào giằng co với các chiến sĩ công an, buộc công an tỉnh Nghệ An phải tăng cường thêm cảnh sát cơ động và hình sự mới áp giải được ông Trí lên xe đưa về trại giam. Hệ lụy của việc thả người trái pháp luật này đã gây tốn kém cho Nhà nước trong việc tổ chức để bắt lại Trí và Hải. Việc làm sai trái này đã vi phạm nghiêm trọng Điều 302 của Bộ Luật Tố tụng hình sự Nước CHXHCN Việt Nam. Dư luận cho rằng gia đình Trí đã “chạy” lo lót mất hàng tỷ đồng để Trí và Hải có được lệnh thả, ông Đoàn Văn Huấn và bà Chu Thị Thành vô cùng bất bình về việc làm này đã viết đơn tố cáo số 142/TD ngày 28/06/2010 gửi các cơ quan Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để tố cáo sự việc nhưng cho đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết.

Đặc biệt, Bản án hình sự sơ thẩm đối với hai bị cáo Thái Lương Trí và Dương Minh Hải đã được chuyển đến Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội để tiến hành các thủ tục xử phúc thẩm đã gần 2 năm nhưng cho đến nay vẫn chưa chính thức được đưa ra xét xử theo hình thức phúc thẩm. Trong quá trình chuẩn bị xét xử theo trình tự phúc thẩm của vụ án tại tòa phúc thẩm TAND tối cao Hà Nội, Trí và đồng bọn lại tiếp tục “chạy” đến các thẩm phán để kéo dài không xử, hành trình của quá trình  “chạy” hoãn xử phúc thẩm nhiều lần được diễn ra như sau:

Ngày 23/02/2012 (sau hơn 7 tháng kể từ khi có Bản án sơ thẩm) tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mới mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử vụ án đã quá quy định của pháp luật 4 tháng. Đây cũng là minh chứng của dấu hiệu vi phạm pháp luật (theo Điều 242 Bộ Luật Tố tụng hình sự) kéo dài vụ án, nhưng phiên tòa đã bị hoãn vì luật sư bị cáo vắng mặt theo đúng kịch bản mà gia đình Trí đã tính toán trước. Đến ngày 29/02/2012, ông Huấn và bà Thành lại nhận được Thông báo số 292/TBT của tòa án phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội thông báo hoãn phiên tòa dự kiến vào ngày 13/3/2012 với lý do bị cáo Trí bị ốm. Lần này là cả một mưu mô tính toán được giàn dựng rất công phu để chạy cho Trí ra tại ngoại, vẫn bằng thủ đoạn cũ là cáo bệnh. Nhưng lần này chúng chuẩn bị còn kỹ và bài bản hơn nhiều, giàn dựng rất công phu để nhằm che mắt pháp luật và lách luật cuối cùng chúng cũng đã chạy ra được một Bệnh án số: 739/2012/HSPT – QT ngày 23/4/2012, mặc dù bệnh án còn đầy những thiếu sót nhưng chúng vẫn chạy bằng được cho tên Trí tại ngoại. Nhưng thật lạ lùng là tại trại giam B14, tòa án phúc thẩm TAND tối cao đã bàn giao Trí cho gia đình bảo lãnh cùng ngày mà không chuyển Trí vào bệnh viện để chữa bệnh. Đây là dấu hiệu của việc chạy án tại ngoại lần thứ 2 của Trí rất rõ ràng. Thiết nghĩ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với mức án 23 năm tù thì Trí không thể được thả ra ngoài tại ngoại. Theo Luật Tố tụng hình sự thì chỉ có một trường hợp bị cáo đang có bệnh đặc biệt nghiêm trọng thì Nhà nước mới cho đi chữa bệnh. Nhưng Trí vẫn khỏe và bình thường và khi ra trại, Trí đã về thẳng nhà riêng ở TP Vinh mà cũng không hề đi chữa bệnh ở bất kỳ một cơ sở y tế nào. Minh chứng rất rõ về sức khỏe của Trí là ngày 12/4/2013, Trí tới tòa phúc thẩm trông Trí rất béo khỏe, đội mũ phớt ngang nhiên đi vào tòa ngồi hai chân vắt vẻo cười nói bình thường nhưng khi tòa làm việc gọi đến Trí, thì Trí lại giả vờ đứng lên ngồi xuống phải có người giúp đỡ. Sự giả dối đến thô thiển của Trí trong ngày 12/4/2013 ở tòa làm cho những người có mặt tại tòa hôm đó phải ngạc nhiên bàn tán xôn xao vì mới 2 phút trước y vẫn đứng dậy được. Trí luôn dùng những chiêu lừa giả ốm để qua mặt pháp luật gây cản trở đến tiến trình xét xử  và hôm đó Dương Minh Hải cũng không biết lý do gì đã không có mặt tại phiên tòa. Hai luật sư của Trí và Hải đến xin hoãn xử. Tại đây ông chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố và cảnh cáo Trí rằng phiên tòa sắp tới ông Trí phải có mặt, nếu không tòa sẽ tổ chức áp giải từ nhà để đến tòa xử theo pháp luật. Gần đây nhất, ngày 06/5/2013 TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Bất chấp lời cảnh cáo của chủ tọa phiên tòa ngày 12/4/2013 bọn chúng vẫn coi thường Hội đồng xét xử, coi thường pháp luật, luôn cản trở tiến trình điều tra và xét xử. Nếu xâu chuỗi một loạt vấn đề thì có thể thấy hàng loạt hành vi trong 8 lần bọn chúng đã dùng một thủ đoạn để lừa đảo, che mắt các cơ quan pháp luật để được hoãn xét xử, kéo dài vụ án để thực hiện ý đồ đen tối cho Chính phủ Lào thu mỏ để bọn chúng chạy bán cho đối tượng khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng cần phải được nghiêm trị.

Tại phiên tòa hoãn lần thứ 8 này, Thái Lương Trí lại tiếp tục giở trò cũ rích như mọi lần để hòng lừa đảo, che mắt Hội đồng xét xử. Thái Lương Thành  - con trai Trí đã giở trò lừa đảo quá cũ là đưa bệnh án của Trí báo cáo lên Hội đồng xét xử là Trí đang ốm nặng không thể ra hầu tòa được. Trò lừa đảo của Trí và Thành đã không qua mặt được Hội đồng xét xử. Cầm bệnh án của Trí trên tay, ông chủ tọa phiên tòa phản ứng dữ dội và cho rằng với bệnh án này thì Trí không có lý do gì mà không đến tòa được. Đặc biệt ông đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại phiên tòa cũng rất bức xúc đề nghị vẫn tiến hành xét xử tiếp vì vụ án đã quá nhiều lần hoãn và vụ án đã kéo dài hai năm. Vị chủ tọa cũng đồng ý tiếp tục xử án. Sau khi trao đổi với 2 vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến luật sư biện hộ cho Trí và Hải thì tất cả các luật sư của Trí và Hải đều đồng loạt xin hoãn, cả gia đình Trí cũng xin hoãn. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố để hội đồng bàn bạc, 15 phút sau chủ tọa phiên tòa công bố: Thể hiện tinh thần nhân đạo của Nhà nước Việt Nam tòa tuyên bố hoãn phiên tòa. Ông chủ tọa phiên tòa lại một lần nữa tuyên bố nếu ông Trí không ra sẽ bị bắt để xét xử. Thiết nghĩ tại sao Tòa án và Viện Kiểm sát khi thấy bệnh án của Trí và tình hình sức khỏe tốt lại không cho áp giải Trí đến tòa xét xử tiếp hay cho người đến Viện Lão khoa xem Trí có nằm trong bệnh viện đó  không? Với sức khỏe tốt như thế thì chắc gì Trí đã được nằm viện, mà chỉ là trò lừa đảo để qua mặt cơ quan pháp luật?.

Theo dư luận từ các con và gia đình bị cáo TAND tối cao tại Hà Nội sẽ quyết định “hủy án sơ thẩm” vụ án Thái Lương Trí và Dương Minh Hải số 284/2011/HSST ngày 05, 06, 07 & 14/7/2011 của TAND TP Hà Nội. Khi nghe tin này, ông Đoàn Văn Huấn và bà Chu Thị Thành quá bức xúc, lo lắng không biết có đúng là Ủy ban thẩm phán TAND tối cao đã chỉ đạo Tòa phúc thẩm - TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Thái Lương Trí và Dương Minh Hải sẽ tuyên bố hủy Bản án hình sự sơ thẩm hay không? Điều mà rất nhiều người không hiểu nổi là thông tin “hủy án” đã được chính người nhà Thái Lương Trí thông báo từ nhiều tháng trước đây, ông Huấn và bà Thành đã có nhiều đơn trình bày nhưng vẫn không được xem xét?

Việc tổ chức chạy án của ông Trí và gia đình đã thành hệ thống. Trước đây sau khi lừa chiếm được của ông Huấn, bà Thành với tổng cộng số tiền là 22.965.240.000 đồng, sau đó Trí và Hải đã xin Chính phủ Lào cấp giấy phép 157-08 ngày 18/12/2008 để loại bỏ hai thành viên sáng lập là ông Đoàn Văn Huấn và bà Chu Thị Thành ra khỏi Cty, như vậy Cty chỉ còn hai cổ đông là Thái Lương Trí và Oong Khăm Si Vi Lay (quốc tịch Lào), Trí đã tự phong cho mình là Chủ tịch HĐQT  kiêm Tổng giám đốc (thực ra Trí đã muốn loại bỏ hai cổ đông Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành ra khỏi Cty từ lâu để dễ bề tiếp tục lừa đảo thêm nhiều người Việt Nam khác). Trí đã đem giấy phép 157-08 về Việt Nam và đã lừa thêm được rất nhiều người Việt Nam khác với tổng số tiền lên đến 29,5 tỷ đồng. Đặc biệt trong số những người tiếp tục bị Trí lừa có trường hợp của Đại tá Nguyễn Đường Dần ở Nghệ An đã bị lừa 14.735.962.192 đồng, vì qua uất ức do bị Trí lừa đảo nên ông Dần  lâm bệnh nặng và đã mất, tới nay gia đình ông Dần vẫn chưa đòi lại được tiền. Những người bị Trí lừa đã gửi rất nhiều đơn tố cáo kêu cứu lên các cấp Trung ương nhưng hiện nay toàn bộ số đơn của những người bị hại đều bị rơi vào im lặng đáng sợ và khó hiểu?

Dư luận đặt câu hỏi với thông tin các con ông Trí luôn tuyên bố sẽ kéo dài vụ án để mỏ không thể đi vào hoạt động. Chính phủ Lào sẽ thu hồi mỏ, chúng sẽ đón lấy và đem bán cho đối tác khác. Chúng đã dùng những thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt để lách luật, kéo dài vụ án bằng cách chạy tác động đến cơ quan tố tụng để kéo dài vụ án; Giả cáo bệnh để lừa dối, lừa đảo các cơ quan pháp luật gây cản trở qua trình tố tụng, cố tình kéo dài vụ án là mưu kế hiệu quả nhất vừa được tại ngoại lại vừa được kéo dài vụ án theo đúng âm mưu của chúng; Luật sư của bị cáo Trí và Hải luôn thay đổi nhau để vắng mặt còn Trí thì cáo ốm ở các phiên tòa để xin hoãn với các chiêu thức này chúng đã 8 lần xin được hoãn phiên tòa cả ở tòa sơ thẩm và phúc thẩm, gây cản trở rất lớn cho việc thực thi pháp luật và việc xét xử của tòa.

Với những chiêu bài và thủ đoạn, khi bị bắt lại, chúng lại tiếp tục tác động để kéo dài vụ án. Vụ án đã được để cho hết hạn, thẩm phán mới ra quyết định trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung những nội dung đã có trong hồ sơ thấy có dấu hiệu vi phạm luật của thẩm phán buộc lãnh đạo tòa án phải thay đổi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa.

Sau 4 lần hoãn phiên tòa, cố tình kéo dài vụ án sơ thẩm, cuối cùng thì Thái Lương Trí, Dương Minh Hải cũng phải đứng trước vành móng ngựa để nhận một bản án tương xứng với hành vi lừa đảo với mức án của Trí 23 năm tù giam, của Hải 17 năm tù giam theo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

Sau khi tòa án sơ thẩm xử xong các  con ông Trí và gia đình Trí lại tìm cách và dùng mọi thủ đoạn kéo dài vụ án bằng mọi giá để cố tình thực hiện âm mưu bán mỏ.

Vụ án đã được tòa phúc thẩm - TAND tối cao tại Hà Nội kéo dài không đưa ra xét xử gây bức xúc trong dư luận và những người bị hại, nhưng càng thấy vô lý hơn khi hiện nay bị cáo Trí đang ngang nhiên sống tại nhà riêng ở TP Vinh – Nghệ An, với lý do bị bệnh phải đi điều trị ở Bệnh viện 198 – Bộ Công an. Theo dư luận thì Trí được về nhà nghỉ ngơi an dưỡng nhờ việc Chánh tòa phúc thẩm “lách” luật cho phép đi bệnh viện chữa bệnh và Trí lại làm luật tiếp với bệnh viện để được về nhà riêng an dưỡng? Đến nay Trí vẫn ngang nhiên ở nhà an dưỡng như công dân bình thường, không hề có biểu hiện của một người đang bị cơ quan pháp luật quản thúc. Đây là lần thứ hai Trí được “nghỉ phép” dài ngày nhất trong thời gian Trí chịu tội với mức án 23 năm tù giam. Về việc kéo dài vụ án chưa được tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đem ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, ngày 27/11/2012 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có Văn bản số 4236/VKSTC-V4 gửi đồng chí Chánh tòa Phúc thẩm – TAND tối cao tại Hà Nội để nhắc nhở và khẳng định thời gian hoãn phiên tòa như trên là vi phạm khoản 2 Điều 245 Bộ Luật tố tụng hình sự. Thời gian xét xử vụ án của tòa phúc thẩm – TAND tối cao tại Hà Nội đã kéo dài gần 2 năm gây nhiều bức xúc cho những người bị hại là ông Đoàn Văn Huấn, bà Chu Thị Thành và làm mất lòng tin của nhân dân. Các cơ quan báo chí đã vào cuộc và đăng các thông tin về vụ án này với uẩn khúc, khó hiểu.

Bản thân những người bị hại không thể hiểu nổi vì sao tất cả những mưu mô xảo quyệt: kéo dài vụ án; chạy để hoãn phiên tòa; chạy để cho Trí và Hải được tại ngoại… Đều đã được những người bị hại gửi rất nhiều đơn đến cơ quan pháp luật để tố cáo trước khi sự việc xảy ra, nhưng sự việc vẫn xảy ra theo đúng kịch bản, đúng như tin đồn và dư luận tại Nghệ An, nơi quê nhà của Trí trước khi những sự việc trên xảy ra. Và lần này với thông tin sẽ hủy án sơ thẩm, những người bị hại vô cùng bức xúc và lo lắng không biết liệu một lần nữa có trở thành sự thật như những lần trước?.

Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc để làm rõ có hay không việc “chạy án” của Thái Lương Trí cùng đồng bọn? Đưa ra ánh sáng những kẻ đứng đằng sau đường dây “chạy án” đang chống lưng cho Trí và đồng bọn, Báo Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo.

XDPL

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load