Hai giá trị văn hóa, làng nghề và Phật giáo đan quyện vào nhau trong không gian Tiêu Dao Tự (làng Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) - nơi được kỳ vọng sẽ là điểm đến hấp dẫn với khách thập phương khi tới mảnh đất gốm sứ Bát Tràng.
Nhờ được “gốm sứ hóa“, chùa Tiêu Dao trở thành một công trình mang đậm bản sắc làng nghề truyền thống Giang Cao (Bát Tràng, Gia Lâm, TP. Hà Nội). Video: Minh Thiện.
Chùa Tiêu Dao là ngôi chùa có từ lâu đời, xưa từng là danh thắng nổi tiếng trong vùng. Trước năm 1945, chùa Tiêu Dao là nơi cất giấu các tài liệu, sách báo của Đảng, nơi đi lại của cán bộ hoạt động cách mạng. Ảnh: Huy Hoàng.
Năm 2011, sư trụ trì Thích Biểu Đức đã kết hợp với dân làng xây dựng lại ngôi chùa với mong muốn đưa văn hóa làng nghề hòa nhập vào với văn hóa tâm linh. Ảnh: Huy Hoàng.
Khách thập phương đến chùa Tiêu Dao đều cảm nhận đây là một ngôi chùa rất độc đáo. Bởi ở đây, từ đầu đao mái chùa, hoành phi câu đối, bàn thờ, tượng pháp cho tới các cột trang trí bên ngoài,… đều được làm bằng gốm sứ Bát Tràng. Ảnh: Huy Hoàng.
Các đầu mái chùa được được trang trí hình rồng kết hợp với họa tiết hoa hướng dương. Ảnh: Huy Hoàng.
Đường viền bao quanh tòa Tam Bảo được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Huy Hoàng.
Những pho tượng bên trong các nhà thờ tự như nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu, nhà thờ Thập Bát La Hán và Động Sơn Trang đều là sản phẩm gốm sứ. Tính đến nay, chùa Tiêu Dao đã ghi nhận 78 pho tượng được “gốm sứ hóa” từ bàn tay của những nghệ nhân nổi tiếng nhất vùng. Ảnh: Huy Hoàng.
Đáng chú ý tại gian chính diện, hai pho tượng hộ pháp được chính tay nghệ nhân trong vùng đúc liền khối bằng gốm sứ, mỗi bức tượng cao 2.5 mét và mất hơn 1 năm để hoàn thành. Đây đều là những sản phẩm độc nhất, không có sản phẩm thứ hai ra đời để tránh việc thương mại hóa. Ảnh: Huy Hoàng.
Ông Nguyễn Văn Ký - Phó Ban Xây dựng chùa Tiêu Dao chia sẻ: “Qua việc đưa gốm sứ vào cảnh sắc chùa Tiêu Dao, người làng chúng tôi mong muốn đây sẽ là nơi lưu giữ cái hồn cốt của gốm sứ Bát Tràng. Hai giá trị văn hóa hòa quyện vào nhau chính là tâm huyết, là niềm tự hào của con cháu làng Giang Cao. Ảnh: Huy Hoàng.
Bộ hoành phi câu đối trong nhà thờ Tổ. Ảnh: Huy Hoàng.
Tượng rồng thời Lê được làm bằng gốm sứ trước cửa nhà thờ Tổ. Ảnh: Huy Hoàng.
Hai gian thờ Thập Bát La Hán, 18 bức tượng được đặt trên nền bức tranh mây núi trải dài khắp 3 mặt phòng. Ảnh: Huy Hoàng.
Theo MINH THIỆN - HUY HOÀNG/Laodong.vn