Thứ ba 21/01/2025 19:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Tấp nập chợ cóc trong khu đô thị mới

11:23 | 29/08/2012

Không chỉ là một khu đô thị lớn với mật độ san san của các tòa nhà chung cư cao tầng, sự chật chội của không gian vui chơi công cộng mà nhiều năm nay, khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính còn được biết đến bởi sự xuất hiện của chiếc chợ cóc nằm cạnh vườn hoa duy nhất của khu đô thị - như một hệ quả tất yếu của nhu cầu đời sống dân cư khu đô thị.


Một góc chợ cóc trong khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính.

Đã 2 năm nay, chị Lê Phương Anh thường xuyên mua rau xanh, thực phẩm tươi sống ở chợ cóc trong khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, vì ở khu đô thị này không có siêu thị lớn, siêu thị mini thì lại cách xa, cạnh đường Nguyễn Thị Định. Theo chị Anh, mua sắm vật dụng gia đình thì đến siêu thị là hợp lý, nhưng mua thực phẩm tươi sống, rau xanh thì ra chợ đây là tiện lợi hơn cả. Nó phù hợp với quỹ thời gian eo hẹp của một nhân viên truyền thông như chị.

Không riêng chị Anh, mà rất nhiều bà nội trợ ở khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính coi chợ cóc này là địa điểm chính trong việc mua sắm thực phẩm chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Nên chợ cóc này hình thành như một hệ quả tất yêu từ nhu cầu thực tế của người dân khu đô thị mới này. Điều đó lý giải vì sao đã nhiều năm, cho dù diện mạo khu đô thị mới này dù có “nhem nhuốc” đôi phần sự xuất hiện của chiếc chợ cóc nhưng nó vẫn được người dân nơi đây chấp thuận, sống chung.

Chiều ngày 27/8, khi chúng tôi có mặt tại chợ cóc này, lượng quầy hàng rong bày bán khá nhiều, nhất là các sập củ quả, thực phẩm tươi sống. Thậm chí ở đây còn có dịch vụ làm lông gia cầm tại chỗ, theo yêu cầu của người mua hàng. Bên cạnh những ô hàng thực phẩm, thì chợ cóc này đã có sự xuất hiện của những sập hàng quần áo thời trang, những quầy hàng nước chè đá. Tất cả đó đang xâm chiếm dần không gian các vỉa hè khu đô thị.

Chợ cóc này thường họp từ sáng sớm, kết thúc vào tầm 6 – 7h tối và trong cả 7 ngày/tuần. Giờ tan tầm buổi chiều cũng là lúc các bà nội trợ ghé thăm chợ nhiều nhất. Các phương tiện giao thông qua khu vực này càng trở nên đông hơn khi các bậc phụ huynh đón con em học ở trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội, nằm gần đó. Ông Nguyễn Văn Chung, 76 tuổi cho biết: “Chợ cóc này đúng là tiện lợi cho nhiều gia đình khi mua sắm thực phẩm. Nhưng xét trên góc độ mỹ quan trong một khu đô thị mới, hiện đại của Hà Nội thì rất đáng phê phán”.

Không biết bao giờ khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính mới hết cảnh chợ cóc họp trên vỉa hè, hàng tràn xuống đường như hiện nay để một cụ già không còn phải thở dài trăn trở khi nghĩ đến diện mạo khu đô thị mới phải “khoác” trên mình chiếc “áo” ngoài nhếch nhác của tình trạng chợ búa tự phát như hiện nay.

Box: Hiện nay, tại khu đô thị mới Trung Văn, xã Trung Văn, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội đã xuất hiện tình trạng hàng quán bày bán dọc 2 bên vỉa hè của tuyến đường Trung Văn cho dù khu đô thị này chưa hoàn thành, phần nhiều căn nhà bỏ hoang, rêu xanh. Song do nằm gần khu dân cư thôn Trung Văn, nên lượng người thường xuyên “ngồi đồng” ở vỉa hè khu đô thị này là rất đông, om xòm bán, mua không khác gì một chợ cóc.

Trần Đình Hà

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load