Đường Bạch Đằng dài vài km nối từ trung tâm Tp. Hưng Yên đến bến phà Yên Lệnh (phường Minh Khai, Tp. Hưng Yên) đang oằn mình chịu sự tàn phá hàng ngày, hàng giờ của những đoàn xe trọng tải lớn chở VLXD lưu thông qua đây.
Từ sáng sớm , hàng trăm lượt xe ben, xe tải chở đất đá đã rầm rập nối đuôi nhau cuốn bụi tung mù mịt, tiếng động cơ gầm rú vang dậy cả một tuyến đường. Hai bên đường, nhà nhà phải đóng chặt cửa để... chống bụi và tiếng ồn.
Ông Nguyễn Minh Văn một người dân sống tại đây cho biết: “ Xe máy phải đi lên vỉa hè, nhiều chỗ vỉa hè cũng không còn để mà đi ấy. Lòng đường bị cày xới hết rồi, sống ở thành phố mà không bằng ở quê. Xe vẫn cứ rầm rầm chạy, phải quá tải thì đường mới hỏng nếu chính quyền cấm ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Mai này, nhà nước lại phải bỏ tiền ra tu sửa, làm mới chứ ai. Chỉ có chủ doanh nghiệp là được lợi thôi”.
Trên mặt đường bị xe tải cày tan nát, xuất hiện vô số “ổ trâu, ổ voi” với mức độ bao phủ dày đặc. Hơn thế nữa, do có nhiều hố sâu nếu không để ý người tham gia giao thông qua đây rất dễ bị tai nạn.
Ngày nắng thì bụi mù mịt, nhất là mỗi khi xe tải chạy qua khiến người tham gia giao thông phải dừng lại để tránh. Còn khi trời mưa, con đường luôn “nhầy nhụa” bởi được bao phủ lớp bùn đất nhão nhoét và xuất hiện nhiều “ao” lớn, nhất là trên đoạn trước cửa Trạm Quản lý đường sông Hưng Yên.
Bức xúc trước tình trạng phải sống chung với bụi, đường lầy bùn đất, tiếng ồn, nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên đường Bạch Đằng đã kiến nghị ngành chức năng thành phố nhờ can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về việc khắc phục tình trạng này.
Sau đây là hình ảnh PV ghi nhận được trên con đường “đau khổ”.
Đây là con đường “huyết mạch” nối trung tâm TP Hưng Yên với bến phà Yên Lệnh.
“Ổ trâu” này có bán kính rộng khoảng 2,2m sâu 20cm.
Một con “sông” mang tên Bạch Đằng giữa TP Hưng Yên.
Xe tải, xe ben trọng tải lớn là nguyên nhân gây hư hỏng con đường.
Và…hung thần xuất hiện.
Xe tải vẫn cứ chạy, và đường vẫn cứ hỏng… người dân vẫn cứ khổ.
Vũ Quang
Theo baoxaydung.com.vn