Thứ hai 20/01/2025 06:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Sau đám cháy: Người dân “hờ hững” với bình cứu hỏa

16:27 | 28/08/2012

Hà Nội: Lửa cháy thiêu rụi khu nhà gỗ C8

Trước đó như Báo xây dựng đã đưa tin, khoảng 8h sáng ngày 26/8  hàng chục căn nhà gỗ KTT C8 nằm trên phố Hàm Tử Quan (P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt. Vụ cháy đã làm thiệt hại lớn về tài sản của 36 hộ dân, trong đó nhiều nhà đã cháy toàn bộ cùng tài sản. Đặc biệt, vụ cháy đã khiến bà Hoàng Thị Dăm (sn 1921) tử vong.

Hai ngày sau vụ cháy, người dân sống quanh khu vực này vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi sức tàn phá dữ dội của đám cháy khiến nhiều người mất nhà cửa. Nhưng lo ngại sau đám cháy người dân vẫn “hờ hững” với những dụng cụ PCCC.

Anh Hoàng Trung, một người dân sống trong khu nhà gỗ cạnh KTT C8 cho hay: Hôm rồi cháy, cháy lan sang đến nhà này rồi, may mà dập kịp, không thì bây giờ chẳng còn chỗ cho anh với tôi nói chuyện đâu. Cả mấy chục người chui ra chui vào cái nhà này, mà chẳng kiếm nổi một bình xịt cứu hỏa.

Ở nơi “đất đắt hơn vàng” này người dân cơi nới, lấn chiếm không gian vô tội vạ. Dây điện trần chăng hơn khung cửi, ngõ chỉ đủ hai người tránh nhau. Vậy thử hỏi khi đám cháy xảy ra lực lượng PCCC ứng cứu kiểu gì, trụ nước cứu hỏa cũng không có…

Khu tập thể Thủy lợi (số 43 phố Vọng Hà) chỉ cách KTT C8 có vài bước chân, được xây dựng kiên cố từ những năm 90 của thế kỉ trước. Cũng giống như nhiều KTT khác KTT Thủy lợi, người dân cũng cơi nới diện tích, phía trước rồi phía sau làm mất đi mỹ quan vốn có. Nhà C43, được thiết kế 2 tầng, nhưng tầng trệt lại được lợp bằng cốt-ép nên nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy rất cao. Đi xung quanh một vòng cả dãy nhà, PV không tìm thấy bất cứ bình xịt cứu hỏa nào, hay biển báo cứu hỏa!.

Bác Minh, một người dân sống tại KTT Thủy lợi cho biết: Mấy trăm nhân khẩu sống ở đây mà chỉ có 4 bình xịt nằm trong nhà bảo vệ. Vậy nếu cháy thì dân chạy đi đâu, tự cứu mình như thế nào đây.

Sau đây là ghi nhận của PV tại những khu dân cư, KTT liền kề nhà C8.


Ngay cạnh KTT C8 nơi đã xảy ra hoả hoạn, nhưng những nguời dân sống tại khu nhà gỗ này
vẫn thờ ơ với những dụng cụ PCCC.


Ngôi nhà 2 tầng theo lối kiến trúc cũ, sàn gỗ, tuờng cách chủ yếu làm bằng gỗ, vật liệu rất dễ cháy,
bắt lửa nếu xảy ra hoả hoạn.


Lối đi chính rất nhỏ, hẹp chỉ đủ 1 nguời đi.


Trên sàn tầng 2, ai vào đây phải “đi nhẹ” nếu không sẽ ảnh huởng kết cấu ngôi nhà,
bởi lẽ những thanh sà cừ, thân gỗ phần nhiều đã bị mối mọt.


Nhà C43, KTT Thuỷ lợi tầng 2 đuợc lợp bằng cốt – ép từ nhiều năm nay.


Hàng trăm nhân khẩu KTT Thuỷ lợi đang trông chờ vào 4 bình cứu hoả cũ kỹ này.


Những gì còn sót lại sau đám cháy KTT C8.

Vũ Quang

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load