Thứ sáu 19/04/2024 12:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?

15:08 | 01/12/2022

(Xây dựng) - Nhiều năm qua, hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã bị các hộ gia đình, doanh nghiệp san lấp, “hô biến” thành nhà ở, nhà xưởng sản xuất, bãi chứa vật liệu xây dựng kinh doanh với quy mô lớn. Thời gian gần đây, sự việc diễn ra ngày càng rầm rộ, nhưng chính quyền vẫn “làm ngơ”, chưa xử lý dứt điểm.

Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Nhà hàng Vườn Bưởi có nhiều công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.

Phản ánh đến Báo điện tử Xây dựng, người dân thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai cho biết, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại đây được “hô biến” thành những công trình kiên cố, bán kiên cố có mái tôn, quây phía ngoài bằng tôn đang kinh doanh nhà hàng, xưởng làm gỗ, tập kết vật liệu xây dựng…với quy mô lớn mà không có sự ngăn chặn kịp thời của các cấp chính quyền. Các công trình này không đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) khi chứa nhiều đồ sản xuất, kinh doanh…tiềm ẩn cháy nổ có thể xảy ra, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Dù tồn tại nhiều năm, nhưng Nhà hàng Vườn Bưởi vẫn không bị xử lý sai phạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã đi khảo sát thực tế, nhận thấy phản ánh của người dân là có cơ sở. Cụ thể, tại khu vực ngay gần ngã tư giao nhau hướng đi đường 419 và Đại lộ Thăng Long xuất hiện Nhà hàng Vườn Bưởi có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp từ nhiều năm nay. Với diện tích lên tới hàng trăm mét vuông, nhà hàng này sở hữu nhiều hạng mục công trình kiên cố phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống, tiềm ẩn về PCCC và an ninh trật tự ở địa phương.

Không chỉ vậy, trên địa bàn xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai), nhiều vị trí đất nông nghiệp lại đang diễn ra tình trạng các hộ gia đình xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất, nhà kho kiên cố.

Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Một xưởng sản xuất gỗ có diện tích hàng trăm mét vuông nằm trên đất trang trại nông nghiệp.
Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Đất nông nghiệp bị xây dựng thành nhà ở kiên cố.
Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Một số công trình nhà ở, nhà xưởng ngang nhiên tồn tại trái phép trên đất nông nghiệp.

Cũng dọc theo tuyến đường, cách không xa là khu nhà xưởng, nhà tôn kiên cố dùng để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) nằm trên đất nông nghiệp, hoạt động mang dấu hiệu không phép. Khu bãi chứa một khối lượng lớn VLXD, xe vận chuyển đủ các loại khiến nơi đây nhếch nhác, bụi bặm, ô nhiễm môi trường…

Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?

Cạnh khu di tích lịch sử, văn hóa Quán Sanh của làng Phú Mỹ ngang nhiên tồn tại bãi tập kết VLXD nằm trên đất nông nghiệp trải dài đến hàng chục mét, diện tích hàng trăm mét vuông. Bãi tập kết VLXD có vị trí nằm ngay sát với đường đi, bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông nông thôn.

Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Cũng trên đoạn đường này, đất nông nghiệp bị “biến tướng” trở thành nhà xưởng gỗ, gây hệ lụy nghiêm trọng nếu như không được xử lý kịp thời.

Tại xã Ngọc Mỹ, đất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi lại diễn ra thực trạng, các hộ gia đình xây dựng nhà ở, nhà xưởng sản xuất, nhà kho kiên cố… thậm chí, nhiều gia đình còn không hoạt động sản xuất cây trồng, vật nuôi đúng với mục đích sử dụng đất ban đầu. Trong đó, phải kể đến nhà xưởng sản xuất liên quan tới gỗ rộng hàng trăm mét vuông với nhiều máy móc gây bụi, tiếng ồn, không đảm bảo về PCCC.

Đặc biệt, người dân càng bức xúc khi nhiều công trình vi phạm cũ chưa bị xử lý dứt điểm, nhưng hàng loạt công trình vi phạm mới lại tiếp tục được “mọc lên”. Theo phản ánh của các hộ dân, từ cuối năm 2020 đến nay, tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn Phú Mỹ diễn ra rầm rộ, đặc biệt là diện tích đất được sử dụng làm nhà xưởng sản xuất gỗ...

Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ?
Không khó để nhìn ra, ngay giữa cánh đồng lại “mọc” lên một nhà xưởng làm gỗ và hoạt động rầm rộ.

Các công trình trên đất nông nghiệp tại đây đang có dấu hiệu biến tướng, sai phép, ngoài ra không có các biện pháp che chắn, vật liệu rơi vãi bừa bãi, ngổn ngang, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, tại sao trong suốt những năm qua, các nhà xưởng, cơ sở kinh doanh vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp trước sự buông lỏng quản lý của UBND xã Ngọc Mỹ. Phải chăng chính quyền nơi đây đang “nhắm mắt làm ngơ”, bao che và tiếp tay cho hoạt động vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp bất chấp pháp luật?

Để có thông tin khách quan đến bạn đọc, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ. Khi được hỏi về nội dung mà dư luận phản ánh, ông Dũng cho biết: Những công trình trên đều đã tồn tại từ lâu, chứ không phải có ở gần đây. Nhà hàng Vườn Bưởi là đất nông nghiệp, việc bán hàng, kinh doanh diễn ra khoảng năm đến bảy năm nay. Năm 2019, xã cũng đã có kế hoạch yêu cầu xử lý nhưng chưa xử lý được. Các xưởng sản xuất thủ công nghiệp cũng là đất nông nghiệp, việc người dân đang sử dụng là chưa đúng. Bãi tập kết VLXD ở gần di tích Quán Sanh cũng là đất nông nghiệp của hộ gia đình, họ sử dụng vào việc tập kết VLXD. Hiện tại, xã đang tập trung làm khu vực thủ công nghiệp để người dân có thể di chuyển các nhà xưởng sản xuất xuống khu vực khác, nội dung này đang xin ý kiến Thành phố và huyện. Khi nào được duyệt mới có thể trả lại mặt bằng ban đầu.

Như vậy, chính Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cũng đã xác minh nội dung được dư luận phản ánh là đúng, hàng loạt công trình nói trên chính xác đều được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Vậy tại sao, suốt nhiều năm như vậy, chính quyền địa phương không thể xử lý dứt điểm? Tại sao cứ để sai phạm tiếp diễn khiến quần chúng bức xúc, dư luận đặt vấn đề? Phải chăng UBND xã Ngọc Mỹ đang “nhắm mắt làm ngơ” trước những sai phạm đã rõ?

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ, đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Quốc Oai và các Sở, ngành chức năng vào cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý dứt điểm những vi phạm (nếu có).

Thảo Phương – Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load