(Xây dựng) – Vào khoảng 14h ngày 3/9, một ca tử vong đuối nước đã xảy ra tại suối Tiên, một thác nước đẹp trong rừng thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Lũ rừng còn nguy hiểm hơn hỏa hoạn (ảnh minh họa)
Nạn nhân là Nguyễn Văn B, sinh năm 1982, trú ở phường Hải Yên, TP Móng Cái. Anh B cùng gia đình đi phượt, thăm phong cảnh đẹp vùng rừng Đông Bắc bộ nhân ngày nghỉ lễ. Họ đến thác suối Tiên, thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà; một thác cao ngày thường nước chảy đẹp mắt, không khí trong lành, mát mẻ rất bổ ích cho ngày nghỉ thư giãn, nhưng mùa mưa thì thác cuộn lên hung dữ, người ở xa đến không biết hiểm họa.
Đang vui mắt ngắm cảnh, chợt anh Nguyễn Văn B nghe tiếng trẻ con kêu thất thanh, đoán là con mình gặp nạn ở một góc suối gần đó, bèn hốt hoảng chạy đến ứng cứu. Chưa kịp trợ giúp con thì người bố sa chân xuống thác, bị lũ rừng chảy xiết phăng phăng cuốn đi. Mọi người bất lực nhìn theo Nguyễn Văn B bị dòng nước dữ nhấn chìm. Đến 24h đêm cùng ngày, lực lượng cứu hộ của địa phương mới tìm được xác anh Nguyễn Văn B ở hạ lưu suối Tiên, giao cho gia đình mai táng.
Nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này, nhắc ta bài học lớn “Nhất thủy nhì hỏa” - nước còn nguy hiểm hơn lửa. Một kinh nghiệm nữa là suối rừng ngày thường trong xanh, hiền hòa, nhưng lũ đầu nguồn đổ về thì nó đột biến khó lường, dòng nước hung dữ nguy hiểm.
Vũ Phong Cầm
Theo