(Xây dựng) - Trong lịch trình du ngoạn tại Đà Nẵng, tỷ phú người Anh Joe Lewis đã có những trải nghiệm thú vị ở Cầu Vàng (thuộc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills).
Tỷ phú Joe Lewis (đội mũ) ấn tượng với vẻ đẹp Cầu Vàng Đà Nẵng.
Sau khi đưa siêu du thuyền Aviva tại cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), tỷ phú Joe Lewis đã tham quan Cầu Vàng vào sáng 15/5. Trong buổi tiếp đón, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Sun World Ba Na Hills đã trực tiếp tặng hoa, tiếp đón tỷ phú Joe Lewis nồng nhiệt.
Theo tiết lộ của tỷ phú xếp hạng 6 ở Anh, Cầu Vàng chính là lý do khiến ông quyết định ghé thăm Đà Nẵng, thậm chí là thay đổi lịch trình của chuyến đi tại Việt Nam, bởi theo lịch trình ban đầu, tỷ phú sẽ đi thẳng ra vịnh Hạ Long, chứ không phải qua TP Đà Nẵng.
“Từ cách đây 1 năm, tôi và cháu gái Caroline đã bị choáng ngợp bởi những hình ảnh và thông tin về Cầu Vàng ở Bà Nà Hills được đăng tải trên hầu như tất cả phương tiện truyền thông nổi tiếng thế giới. Nhưng nay tôi mới có dịp tới Đà Nẵng”, tỷ phú người Anh chia sẻ.
Đến khi dạo bước trên Cầu Vàng, tỷ phú Joe Lewis phải thốt lên trầm trồ trước vẻ đẹp của kiệt tác này. Đứng giữa cây cầu nổi tiếng, tỷ phú đã có những phút giây thư giãn, thưởng thức café và ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Có mặt chuyến thăm này còn có Carolyn Carter, cô cháu gái xinh đẹp của ông chủ CLB Tottenham Hotspur. Miss US Virgin năm 2016 bày tỏ sự thích thú khi được chạm vào cây cầu nổi tiếng và cho biết chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp nào giống như Cầu Vàng trước đây.
Bà Nà Hills là điểm đến thứ hai trong hành trình tham quan TP Sông Hàn, trước đó, ông đã có những giây phút thú vị tại chợ đêm Sơn Trà. Theo lịch trình, sau khi rời Đà Nẵng, ông Joe Lewis dự kiến ghé thăm phố cổ Hội An và sau đó sẽ đến Hạ Long (Quảng Ninh) bằng siêu du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD.
Tỷ phú Joe Lewis được biết đến là ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur – đội vừa lọt chung kết UEFA Champion League mùa giải năm nay gặp đội bóng đồng hương Liverpool.
Nguyễn Tuấn
Theo