Dáng người thanh cảnh, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng, chị Nguyễn Thị Thùy Anh rạng rỡ khi bước lên vị trí danh dự nhận cúp “Doanh nhân, DN Việt Nam vàng” trong buổi lễ tôn vinh và trao giải thưởng doanh nhân, DN Việt Nam của Hiệp hội DN vừa và nhỏ Việt Nam trao tặng vào trung tuần tháng 11/2011 tại Thủ đô Hà Nội.
Doanh nhân Thùy Anh nhận cúp vàng.
Rong ruổi một vòng TX, từ chợ Quảng Trị ngược lên phía tây, đến địa chỉ 181 Trần Hưng Đạo, tôi được gặp chị Nguyễn Thị Thuỳ Anh. Đang loay hoay chỉ đạo công nhân bốc dỡ hàng hoá, thấy tôi, chị nghỉ tay niềm nở mời vào tiếp chuyện tại phòng làm việc riêng của mình. Tôi bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay và không khỏi thán phục về hình ảnh của một người phụ nữ ở chốn đất thiêng Thành Cổ này.
Năm 1994, Thùy Anh lập gia đình cùng anh Trần Văn Dũng và ở riêng trong một căn hộ tập thể ở TX Quảng Trị bằng số tiền vay mượn của người thân. Vợ buôn bán nhỏ lẻ, chồng lái xe thuê, với sự chịu thương chịu khó, chắt chiu từng ngày, tích lũy được một số vốn, Thùy Anh mạnh dạn vay thêm tiền mua thêm một căn hộ mặt tiền số 176 Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị. Có vị trí thuận lợi, đến năm 1999 chị mở cửa hàng bán lẻ vật liệu, cơ khí (sắt thép U, T, V). Chị tâm sự: “Tôi buôn bán với số vốn có hạn, nên phải thực hiện phương châm vết dầu loang”. Từ phương cách này, cửa hàng của chị ngày một lớn dần. Năm 2001, chị quyết định kinh doanh thêm các mặt hàng VLXD như sắt thép, xi măng, đồng thời mua thêm ôtô chở hàng hóa phục vụ theo yêu cầu của khách hàng.
Không dừng lại ở đó, năm 2003 chị mua thêm một mảnh đất rộng 300m2 số 181 Trần Hưng Đạo để mở một nhà máy cán tôn và xây văn phòng làm việc bề thế. Trong kinh doanh Thùy Anh luôn lấy chữ “tín” làm trọng, các sản phẩm từ nhà máy của chị được gia công tôn nguyên liệu các hãng sản xuất có thương hiệu như tôn Zasc, Hoa Sen, Đông Á…; làm đại lý cấp I hãng sản xuất thép Hòa Phát, xi măng Bỉm Sơn, Hoàng Thạch...
Đến năm 2007, chị tiếp tục đầu tư mua thêm 2 mảnh đất liền kề cơ sở để mở rộng quy mô nhà máy và cơ sở kinh doanh, lắp đặt thêm dây chuyền cán tôn để phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng của nhân dân. Với sự phát triển ngày càng vượt bậc, năm 2008, Cty TNHH Phước Dũng được thành lập. Cty đã huy động được hàng chục con em trên địa bàn vào làm việc có mức thu nhập ổn định, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của Nhà nước. Hiện tại sản phẩm của Cty TNHH Phước Dũng không chỉ có mặt tại thị trường trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh lân cận và đất nước bạn Lào, doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng.
Trở thành một doanh nhân thành đạt, Thùy Anh rất quan tâm và tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, các buổi lễ tri ân các anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất Thành Cổ. Tham gia làm từ thiện âu cũng là điều dễ hiểu bởi hơn ai hết chị là người con lớn lên trên quê hương Thành Cổ anh hùng. Đồng thời thấu hiểu được nỗi khổ, nỗi bất hạnh của những người kém may mắn, chị tích cực trong phong trào “Một DN gắn một địa chỉ từ thiện” nhận nuôi dưỡng lâu dài 2 trẻ mồ côi khó khăn, tham gia “DN ăn tết cùng người nghèo”, “Tết vì học sinh nghèo”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ TX Quảng Trị”…
Không chỉ thành đạt trong kinh doanh, chị còn là người mẹ, người vợ mẫu mực để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Các con chị đều chăm ngoan, học giỏi. Con gái đầu của chị năm nay học lớp 11 và đang du học tại Hoa Kỳ, con trai thứ 2 học lớp 7, cháu vừa đoạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi tiếng Anh qua mạng.
Chia tay Thùy Anh là lúc TX Quảng Trị vừa lên đèn, trong tôi lại miên man bài hát "Ngẫu hứng đời doanh nhân" của nhạc sĩ Trần Tiến: "Đời doanh nhân vốn thông minh hai với hai không cho là bốn/ Đời doanh nhân vốn bền lòng không với không không cho là không...". 40 tuổi đời bằng vốn sống, sự trải nghiệm cùng với trí tài, bền chí tin rằng nữ doanh nhân Thùy Anh sẽ có những bước tiến dài hơn.
Hữu Tiến
Theo baoxaydung.com.vn