“Nếu bạn là một người lãng mạn, không thích chốn phồn hoa nhộn nhịp, xin hãy một lần về thăm Phố Hiến!”. Một người bạn của tôi đã thốt lên như vậy sau lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Phố Hiến xưa (TP Hưng Yên ngày nay). Mảnh đất đã một thời phồn thịnh, sầm uất chỉ đứng sau kinh đô Thăng Long: “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”.
Những ngày áp Tết, tôi làm một chuyến hành hương về Phố Hiến để có thể cảm nhận rõ hơn lời bạn tôi nói. Nhưng cái chính là muốn tạm xa chốn phồn hoa đô hội, tìm chút thư thái cho tâm hồn trong những ngày cuối năm bận rộn. Tôi thật sự ấn tượng khi xe lăn bánh trên con đường cửa ngõ TP. Trong làn sương giăng mờ ảo của cái lạnh cuối đông, đầu xuân, vẫn đủ cho ta nhìn rõ xe đang lăn bánh trên một đoạn đê ngắn được phân thành hai làn, một làn trên mặt đê và một làn dưới chân đê, giữa đó là những thảm cỏ xanh rì, xen lẫn những luống hoa rực rỡ sắc mầu. Bên phải thân đê là những rặng tre xanh, xôn xao với sóng nước sông Hồng, bên trái là khu vui chơi giải trí sắp được hoàn thành và những biệt thự, villa ẩn hiện trong mầu xanh của nhãn. Tôi thầm cảm phục nhà kiến trúc nào đó đã khéo biết tận dụng đoạn đê để tạo ấn tượng, tạo một dấu ấn riêng cho du khách ngay khi đến TP. Một ấn tượng nữa cũng không kém phần thú vị, đó là mùi hương trầm thơm ngào ngạt của làng nghề làm hương truyền thống Cao Thôn ngay dưới chân đê. Những ngày giáp Tết, những sạp hương được bày bán dọc hai bên đường, tấp nập người mua. Nghề làm hương ở Cao Thôn có từ lâu đời và lan toả đi nhiều nơi. Hương Cao Thôn được làm với những bí quyết riêng nên khá thơm và nổi tiếng. Nhìn cô bán hương đôi má ửng hồng đon đả mời chào, anh bạn đi cùng xe là người Hưng Yên ngẫu hứng đọc một câu ca: “Nằm đất với chị hàng hương còn hơn nằm giường với cô hàng cá”. Mọi người trên xe cùng tủm tỉm cười.
TP Hưng Yên chưa có nhiều nhà cao tầng, nên tầm mắt không bị hạn chế. Đứng trên tầng 5 của khách sạn Phố Hiến nhìn xuống, TP Hưng Yên gần như được phân thành hai mảng màu rõ rệt. Một mảng là những nét văn hóa với những đình, đền, miếu mạo còn lưu giữ lại trong những không gian thơ mộng, trữ tình. Mảng kia là một TP Hưng Yên trẻ trung, tràn trề sức sống, đang thay da đổi thịt từng ngày với những đường phố, những khu đô thị mới. Với lợi thế của một TP trẻ, dân cư chưa quá đông đúc, Hưng Yên có điều kiện để quy hoạch và xây dựng một đô thị hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển, điều mà nhiều TP hiện nay muốn và có tiền cũng khó thực hiện được. Nhiều ngôi nhà ở đây được xây dựng trên diện tích đất rộng, mang phong cách hiện đại và hài hoà với thiên nhiên. Dự án cải tạo và mở rộng sông Cửu An chạy qua TP đang được gấp rút thi công. Cùng với hồ Bán Nguyệt, hồ An Vũ và rất nhiều hồ nước khác được cải tạo, dòng sông Cửu An sẽ góp phần bảo đảm tính phong thuỷ, hài hoà cho đô thị Hưng Yên. Khi hoàn thành, dòng sông này sẽ là một nét vẽ mềm mại, nổi bật trên bức tranh đẹp về TP Hưng Yên. Khu đô thị đại học đang được TP và tỉnh Hưng Yên tập trung xây dựng, xác định là một dự án trọng điểm tạo bước đột phá để phát triển TP Hưng Yên theo hướng là một TP tri thức. Bước đầu đã có ba trường đại học ở Hà Nội về triển khai xây dựng, chuẩn bị cho việc chuyển dần cơ sở đào tạo về đây. Trong tương lai, tại đây sẽ tập trung nhiều trường đại học và TP Hưng Yên sẽ là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước. Nhớ lại mấy năm trước, đồng chí Doãn Thế Cường nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hưng Yên, khi đó là Bí thư Thị uỷ Hưng Yên từng trăn trở về hướng đi của TP. Đồng chí nói: “Không giống như tỉnh lỵ của một số tỉnh chung quanh, TP Hưng Yên không nằm trên các trục giao thông chính, nên có phần kém sôi động hơn. Nhưng chúng tôi xác định Hưng Yên sẽ kiên trì phát triển theo hướng một đô thị xanh, sạch. Một TP bình yên nằm cạnh ngay những trung tâm kinh tế sôi động như: Hà Nội, Hải Phòng… Hưng Yên sẽ là một điểm đến cho nhiều người”. Định hướng đó đến hôm nay đã và đang dần trở thành hiện thực.
Về Phố Hiến hôm nay, trong tốc độ đô thị hóa đang diễn ra từng ngày, ta vẫn bắt gặp những ngôi làng xinh đẹp, ẩn hiện dưới những rặng nhãn xum xuê. Tất cả nép mình bên dòng sông Hồng đang ngày đêm cuộn chảy, như nhắc ta nhớ về thương cảng Phố Hiến một thời. Nơi ấy, trên những triền đê xanh rì cỏ mật, có những đàn bò thong dong gặm cỏ, phóng tầm mắt ra xa là những rặng nhãn xum xuê đang tỏa cành, ẩn hiện trong đó là những ngôi chùa rêu phong cổ kính. Phố Hiến cuốn hút lòng người bởi chính sự thanh bình và êm ả đó.
Buổi sáng ở Hưng Yên thật êm đềm. Tôi vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, mát rượi của sông Hồng và bỗng thấy vui với những câu hát quen thuộc phát trên Đài phát thanh TP mỗi sáng: “Có bao giờ anh về thăm Nguyệt Hồ/ Nơi con đường Phố Hiến vắt ngang qua/ Và ngoài kia sông Hồng buồn vui hối hả/ Về biển khơi vui khúc hát ca ngàn năm”…. Tôi bỗng nhận ra Phố Hiến hôm nay vẫn có nét gì đấy thật dịu dàng, đằm thắm, cuốn hút lòng người. Một TP Hưng Yên đang từng ngày thay da đổi thịt và một đô thị Phố Hiến trầm mặc, cổ kính đang song song tồn tại để làm nên nét thanh bình, êm ả khiến cho ta luôn bồi hồi xao xuyến mỗi khi nhớ về.
Hà Vy
Theo baoxaydung.com.vn