Thứ tư 24/04/2024 12:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những người gắn cái Tết của gia đình theo những chậu hoa ngày cuối năm

20:26 | 23/01/2020

Trong lúc nhà nhà, người người hối hả, rộn ràng mua sắm tết thì vẫn có những người gắn cái Tết của gia đình mình theo nhịp tiêu thụ của những chậu hoa ngày cuối năm.

nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là Tết Canh Tý 2020 đã đến. Trong khi người người gác lại mọi lo toan để về sum vầy, đón năm mới bên gia đình, thì những người trồng hoa, bán hoa lại đang sốt ruột với “canh bạc” của mình, không bán được hoa, có nghĩa không có tết. Ảnh: Thành Nhân

nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam
nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam

Bán hoa tại khu vực bờ hồ đường Huỳnh Cương (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), anh Nguyễn Thành Quân (cư trú tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết - Vận chuyển hoa từ nhà ra đây bán từ chiều tối ngày 24 âm lịch. Năm nay anh trồng khoảng 1.400 giỏ hoa cúc Đài Loan. Chỉ còn 2 ngày nữa là Tết đến mà chỉ mới bán được khoảng 300 giỏ. Ảnh: Thành Nhân

nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam

Cũng theo anh Quân có hơn 30 năm trồng hoa chia sẻ: Trồng cúc Đài Loan rất khó, phải bám sát theo dõi hàng ngày. Trồng đã cực, chở hoa ra bán còn cực hơn. Ra đây bán là “ăn bờ ngủ bụi”. Nhưng dù thế nào, mà Tết đến không chở hoa đi bán là buồn lắm vì nó đã “thấm vào máu rồi”. Chỉ mong bán hoa cho hết sớm để về đón tết cùng với gia đình. Ảnh: Thành Nhân

nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam
nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam

Cũng giống như với anh Quân, ông Tám (cư trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bán hoa tại đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ) cho biết - Năm nay trồng khoảng 1.300 giỏ hoa các loại gồm: Vạn thọ, cúc, ly. Vận chuyển hoa xuống đường vào ngày 24, đến nay đã ngày 28 Tết chỉ bán được khoảng 200 giỏ. Tết đến rồi nhưng cũng phải bám trụ ở đây. Ảnh: Thành Nhân

nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam
nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam
nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam
nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam

Dạo quanh khu vực bán hoa, kiểng ở các tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương, Hai Bà Trưng, Trần Văn Hoài,... nhiều người vẫn bám sát góc phố, ngõ kể cả đêm ngủ co ro trong bạt hoặc ghế bố hay nằm ngủ trên vỉa hè để mưu sinh và đem không khí tết đến cho mọi nhà. Ảnh: Thành Nhân

nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam
nhung nguoi gan cai tet cua gia dinh theo nhung chau hoa ngay cuoi nam

Cảnh ngộ của người trồng hoa cũng “phập phồng” theo nhịp tiêu thụ của những chậu hoa. Ảnh: Thành Nhân

Theo THÀNH NHÂN/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load