Thứ sáu 17/01/2025 16:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Nhếch nhác Khu đô thị

18:40 | 31/08/2012

Ngay khi các KĐT mới, hiện đại ở Hà Nội được đưa vào sử dụng thì cũng là lúc tình trạng người người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không gian chung làm nơi kinh doanh buôn bán. Không gian sống ở các khu đô thị mới này vì thế mà đang ngày càng ngột ngạt hơn, nhếch nhác hơn.

Tại KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, đến thời điểm hiện tại, không chỉ có quán trà nước xuất hiện trên vỉa hè nữa, mà còn có quán ăn uống thậm chí là cả chợ cóc người ra vào tấp nập. Trông cảnh tượng người dân ngồi ăn uống lố nhố trên vỉa hè bên cạnh những tòa cao ốc được đánh giá là hiện đại khiến không ít người phải ngán ngẩm. Tại đây, chợ cóc thường họp từ mấy năm trước với đầy đủ các mặt hàng rau, củ quả, thịt, cá và cả quần áo… Nói chung là đủ cả! Chị Lan- người thường xuyên đi chợ ở chợ cóc này cho biết: Mình thì biết rõ ràng là chợ ở KĐT kiểu như thế này là mất mỹ quan. Nhưng được cái tiện lợi, gần nhà. Còn chị Minh Anh – làm việc gần đó cũng nói rằng: Quán cóc mọc ra thì chủ yếu phục vụ người lao động nghèo thôi. Bởi nếu có điều kiện khá giả, chẳng ai ngồi đây ăn bánh mỳ hay uống trà đá làm gì. Hệ lụy của việc có “cầu ắt có cung” có lẽ là thế.


Chỉ còn lối đi nhỏ trên vỉa hè

Không đồng tình với cảnh tượng buôn bán nhếch nhác tại vỉa hè KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, anh Nguyễn Thanh Phong – sống gần KĐT cho biết: Chiều nào tôi cũng đi tập thể dục ở đây, nhưng nói thật, thấy cảnh nhếch nhác của hàng quán cóc thế này, tôi cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. KĐT hiện nay đã thiếu sân chơi, thiếu không gian công cộng thì chớ, nay lại thêm mấy hộ kinh doanh trà đá, bánh mỳ, trông xe… chiếm hết cả lối đi trên vỉa hè, người dân chẳng biết đi đâu đành phải xuống lòng đường mà đi.


Bên cạnh KĐT hiện đại, vẫn còn những cảnh tượng không đẹp

Khảo sát tại một số KĐT mới và các khu tái định cư (TĐC) như khu Trung Hòa –Nhân Chính, khu TĐC Nam Trung Yên, khu TĐC Dịch Vọng...chúng tôi thấy bãi đỗ xe hay các quán ăn, quán nước đua nhau mọc lên. Chính những việc làm kinh doanh tự phát của người dân đã gây ảnh hưởng không chỉ tới môi trường sống mà còn làm mất đi vẻ đẹp của KĐT.

Bày tỏ bức xúc đối với cảnh tượng hàng quán lố nhố ngay tại nơi mình sống,  nhiều người dân trong KĐT Trung Hòa – Nhân Chính cho biết đã có yêu cầu, kiến nghị xử lý với hàng quán vỉa hè này, tuy nhiên, vỉa hè lại thuộc quyền quản lý của Phường. Nên chẳng biết khi nào Phường mới quyết liệt lập lại trật tự cho vỉa hè! Có người còn mỉa mai nói rằng: Còn nhiều cái của KĐT còn xấu hơn nhiều, chứ kinh doanh vỉa hè đã là gì đâu.


Hàng bánh mỳ, trà đá mọc lên như nấm sau mưa và chưa biết khi nào bị xử lý

Hệ quả của việc làm này có thể thấy ngay trước mắt là nhếch nhác, ô nhiễm, bẩn thỉu ngay tại các KĐT. Khỏi phải hình dung, bởi khi chợ cóc mọc lên thì đủ các loại rác, nước thải sẽ phát sinh ra ngày hàng. Và tất nhiên, tưởng rằng được hưởng lợi vì chợ gần nhà, quán ăn tiện lợi gần nơi làm việc… thế nhưng những người sống ngay tại KĐT là người bị ảnh hưởng và thiệt hại nhiều nhất.

Cảnh tượng sử dụng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến phố đã trở nên phổ biến, nhưng đến ngay cả KĐT bây giờ cũng bị hàng quán chen lấn bóp nghẹt. Nếu kéo dài tình trạng này, nhiều KĐT của Việt Nam trong tương lai sẽ chẳng mấy chốc mà thành cái “làng” ô tạp. Rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để nhanh chóng lập lại trật tự đô thị, trả lại mỹ quan cho KĐT.

Hà Thanh

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load