Chủ nhật 16/02/2025 06:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Ngày không chỉ dành cho nghề báo

09:28 | 21/06/2018

(Xây dựng) - Ngày 21/6 đối với cá nhân tôi không chỉ là ngày dành cho những nhà báo, những người hoạt động báo chí, mà còn là ngày dành cho những người bạn, người thầy của tôi. Đó là những chính khách, nhà lập pháp, luật sư, chuyên gia, nhà đầu tư và DN đã đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình đã qua.

 

Tôi luôn coi họ vừa là người bạn, vừa là người thầy bởi họ đã chia sẻ với tôi những định hướng tâm huyết, những dẫn chứng cụ thể cũng như trải nghiệm thực tế của chính họ. Đây chính là những nội dung rất hữu ích cho độc giả, giúp bài viết của tôi phản ánh hơi thở cuộc sống, sinh động hơn và được độc giả đón nhận.

Bên cạnh đó, họ còn là những người thầy bậc nhất đối với tôi trong từng lĩnh vực. Dường như, kiến thức của tôi trong từng lĩnh vực được bồi đắp nhiều lên qua mỗi ngày, qua mỗi cuộc hội thảo, tọa đàm, mỗi buổi gặp gỡ, phỏng vấn, trao đổi trực tiếp, thậm chí là qua điện thoại.

Đã có không ít thời điểm, những đòi hỏi khắt khe của nghề báo khiến cho tôi cảm thấy “đuối”, không thể tiếp tục hoạt động. Đó là khi tôi bị “từ chối khéo” nhiều lần, khi tôi không thể tiếp cận được với chuyên gia, do đó tôi không thể lý giải và thể hiện có mạch lạc, mang tính khoa học những suy nghĩ, trăn trở của mình đối với một vấn đề đang có nhiều bất cập trong thực tiễn…

Tuy nhiên, khi mà tôi có cảm giác tất cả các cánh cửa đều “đóng” với vấn đề tôi đặt ra, thì với sự kiên trì và nhẫn nại của mình, tôi đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ kiến thức, sự tâm huyết từ những người khác - những người sẵn sàng đồng hành cùng tôi, hiểu và cảm thông cho công việc của một nhà báo.

Bởi vậy, tôi luôn nghĩ và nhắc nhở bản thân, một tác phẩm báo chí hữu ích, được độc giả đón nhận, là sản phẩm không chỉ của một nhà báo mà còn là trí tuệ, tâm huyết và sự trải nghiệm của rất nhiều người, những chính khách, nhà lập pháp, luật sư, chuyên gia, nhà đầu tư và DN.

Nhiều khi niềm tin của người dân, DN và các độc giả nói chung đối với nhà báo, đối với mỗi vấn đề đặt ra trong bài báo luôn được đặt lên hàng đầu, khiến nhà báo chúng tôi đang chịu sức ép rất lớn trước mỗi đề tài, bài viết. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm từ thực tế hoạt động báo chí, tôi tin tưởng rằng mỗi vấn đề nhà báo đặt ra là đúng, trúng cả nội dung, thời điểm và hướng tới một chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho DN, nền kinh tế phát triển bền vững, linh hoạt, lành mạnh đều được các chính khách, nhà lập pháp và chính quyền các cấp ủng hộ, tiếp thu và điều chỉnh phù hợp.

Vì vậy, nhân ngày Báo chí cách mạng 21/6, tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới những người bạn, người thầy của tôi, là các chính khách, nhà lập pháp, luật sư, chuyên gia, nhà đầu tư và DN đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện của mọi người để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ một nhà báo.

Cao Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load