Mênh mông sóng nước trên phố Chu Văn An
Sau mỗi trận mưa, nhiều đoạn trên tuyến đường này lại tái diễn cảnh đường biến thành “đầm lầy”, mặt đường được trát bùn đặc quánh.
Theo ghi nhận của PV baoxaydung.vn, đoạn qua Vạn Phúc, cống thoát nước đã được xây dựng nhưng khả năng tiêu thoát chưa như mong muốn, còn riêng đoạn từ Ngọc Đại đến Xóm Đình (Từ Liêm) thì không hề có hệ thống cống thoát nước ở hai bên đường.
Bác Nguyễn Văn Môn, số nhà 190, Đại Mỗ cho biết: “Thế này là đường còn mới được vá đấy chứ, nhưng cứ vá chỗ này thì mưa nước lại dồn vào chỗ khác trũng hơn, vì không có cống mà, thành ra có vá cũng vẫn bị ngập. Tôi và những hộ dân ven đường chỉ mong có được cái cống để nước thoát được mỗi khi mưa”.
Nỗi khổ của các em học sinh hàng ngày phải đi đoạn đường này.
Người dân vẫn phải hàng ngày đối mặt với nỗi lo và sự khó khăn trong đi lại. Khi phóng viên Baoxaydung.vn nhiều lần đến gặp lãnh đạo địa phương để nói lên bức xúc và lo lắng của người dân thì chỉ nhận được lí do “bận họp”.
PV baoxaydung.vn
Theo baoxaydung.com.vn