(Xây dựng) – Thật có lỗi, nếu viết về Phan Thúc Thắng mà chưa từng xem hài độc thoại của anh, chưa từng nghe anh hát ca khúc “Tình quê” đươc phổ nhạc từ thơ của phụ thân anh. Với lối kể chuyện tự nhiên, có chút ngộ nghĩnh, anh nói chuyện của mình, kể về mình “hồn nhiên, dí dỏm” tạo cho người nghe cảm giác như đang lật giở những mảng ký ức của họ.
Phan Thúc Thắng trong đên đại nhạc hội “Tình quê”
Khán giả yêu anh bằng những mộc mạc, chân chất mà hết thảy những người được sinh ra và lớn lên ở quê nghèo đều nếm trải. Tôi cũng cảm mến anh không phải vì Liveshow “Tình Quê” của anh vừa tổ chức thành công trên quê hương Lộc Hà, mà chính ở “Tình quê” tôi bắt gặp hình bóng mình, hình ảnh quê nghèo lam lũ có mẹ cha tôi, có tình làng nghĩa xóm chắt chiu nghĩa tình, “Tình quê” chính là “đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về”.
Phan Phúc Thắng - “khổ luyện thành tài”
Anh bước chân vào con đường nghệ thuật với một chút năng khiếu ca hát, diễn trò nhưng trở ngại lớn nhất đối với anh là giọng nói miền Trung “trọ trẹ” không phải ai nghe cũng hiểu. Nhưng với niềm đam mê cháy bỏng, Phan Phúc Thắng đã miệt mài rèn luyện, không chỉ tập phát âm chuẩn mà còn tập nhái giọng của nhiều vùng miền, nhiều nhân vật nổi tiếng. Thật không ngờ chính quá trình luyện giọng đầy gian khổ ấy, đã tạo cho Phan Phúc Thắng có được sự tự tin để bước lên sân khấu và từng bước thể hiện khả năng của mình bằng ca hát, dẫn chương trình, diễn giả và thử sức với các tiết mục hài độc thoại. Phan Phúc Thắng bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của mình bằng cuộc thi Speakers Got Talent 2013. Tại đây, anh đã xuất sắc dành giải quán quân bằng khả năng diễn xuất, sự ứng biến linh hoạt, thông minh và dí dỏm.
Từ những bước khởi đầu tốt đẹp này, Phan Phúc Thắng đã ghi dấu ấn đặc biệt, thể hiện rõ tài năng của mình trong chương trình “Cười xuyên việt” của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Với lối diễn hài thông minh, những tiểu phẩm hài của anh như: “Bác sĩ hoa chuối”, “Thảm họa MC” đã được mọi người đón nhận một cách hết sức nồng nhiệt.
Bên cạnh đó, Phan Phúc Thắng còn khá thành công với vai trò một diễn giả. Anh là người truyền nhiệt huyết cho rất nhiều người thông qua các cuộc giao lưu tại các trường đại học cũng như tại các công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với vai trò là giảng viên tại Edumall thuộc tổ hợp giáo dục Topica, Phan Phúc Thắng cũng là một trong số những giảng viên hot, được yêu mến, những khóa học của anh tại Edumall luôn thu hút rất đông học viên theo học.
Không dừng lại ở đó, Phan Phúc Thắng còn thử sức với khả năng viết kịch bản, viết truyện ngắn. Tập truyện ngắn “Đêm kinh hoàng” và tập truyện ngắn kinh dị “Ác mộng” do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành cũng, phần nào phản ánh tinh thần lao động miệt mài và khả năng sáng tạo đa dạng, phong phú của anh.
Người nghệ sĩ với nỗi niềm nhớ quê
Từ chàng trai “trọ trẹ” tiếng quê, Phan Phúc Thắng đã gây ấn tượng đặc biệt đối với khán thính giả bằng bằng chính tài năng và khát khao cống hiến của mình. Gần gũi với Phan Phúc Thắng mọi người không chỉ cảm mến về tài năng, niềm say mê lao động sáng tạo và tấm lòng thảo thơm chia sẻ của anh đối với cộng đồng, mà còn nhận thấy ở anh một tình yêu quê hương tha thiết.
Chính vì nỗi niềm đau đáu nhớ thương quê, mà nhiều năm nay Phan Phúc Thắng đã ấp ủ sẽ mang về dâng tặng bà con quê hương một chương trình nghệ thuật đặc biệt, thông qua chương trình ấy là sự chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em nghèo đang bước vào năm học mới.
Đại nhạc hội “Tình Quê” của Phan Phúc Thắng với sự tham gia của của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
Đại nhạc hội “Tình Quê” vừa được tổ chức công phu trên quê hương anh với sự tham gia của "Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn, diễn giả Phan Phúc Thắng, NSUT Tố Nga, đạo diễn Cáp Anh Tài, ca sĩ Lâm Chấn Huy, Hoa hậu Văn hóa Thế Giới tại Philipines – Trần Ngọc Trâm, người đẹp biển Đào Thị Hà, Hoa khôi tài năng Nguyễn Quỳnh Mai, ảo thuật gia Tony Thương, MC Việt Hồ, MC Phương Thảo và nhiều nghệ sĩ, người đẹp khác đến từ Hà Nội, TP HCM.
"Tình quê" là một chương trình Nghệ thuật đặc sắc đậm chất dân ca, trữ tình, thấm đẫm tình người với thông điệp: “Truyền cảm hứng và lan tỏa yêu thương”. Chương trình được chuẩn bị công phu, hoành tráng mang đến cho nhân dân Hà Tĩnh món quà tinh thần hết sức ý nghĩa. Ngoài ra, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ sẽ dành tặng 140 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học và mẹ liệt sĩ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến trị giá 500.000đ/1suất quà. Đây là hoạt động văn hóa nhằm phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách”, đem niềm vui, ấm áp đến với học sinh nghèo trong năm học sắp tới và các bà mẹ liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, chương trình đại nhạc hội cũng góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Hà Tĩnh nói chung và của huyện Lộc Hà nói riêng với du khách bốn phương.
Bởi vậy, nếu nhìn Phan Phúc Thắng với hình ảnh chỉnh chu, lịch lãm trên sân khấu tôi cứ có cảm giác xa lạ, cứ như lúc ấy anh bị “trói buộc” trong khuôn khổ của nghệ thuật. Riêng tôi, thích một Phan Phúc Thắng với áo nâu sồng chất phác, dí dỏm mà không kém phần tinh tế trong liveshow “Tình quê”
Uyên Uyên
Theo