Thứ hai 20/01/2025 13:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Kinh tế /

Làng Vân về với cộng đồng

09:24 | 28/08/2012

Một phần hai thế kỷ qua những con người bị bệnh phong sống biệt lập tại làng Vân dưới chân đèo Hải Vân nay đã về nơi ở mới. Với cuộc hòa nhập này được xem là cuộc hòa nhập mang tính lịch sử của Đà Nẵng đưa người làng Vân hòa nhập với cộng đồng.


Người dân làng Vân dọn đến ngôi nhà mới.

Hòa nhập cộng đồng

Ngay từ 5h sáng 25/8, những người cuối cùng của làng Vân được lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân phòng, 50 đoàn thanh niên của Q.Liên Chiểu giúp đỡ đưa về ngôi nhà mới của họ tại đất liền. 44 năm qua những con người làng Vân sống qua 4 thế hệ nay đã được hòa nhập với cộng đồng. Đó là một cuộc di dời mang tính lịch sử và “Đà Nẵng đã ôm làng Vân vào lòng” lời của ông Phan Văn Tâm - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đã nói tại buổi gặp mặt đầu tiên tại khu nhà mới dành cho người làng Vân.

Làng Vân được người dân Đà Nẵng biết đến từ rất lâu. Đó là một nơi mà những con người bị bệnh phong ở khắp các tỉnh miền Trung tìm về đây với nhau và lập nơi đây trở thành quê hương thứ hai của họ. Ngày được về đất liền, được sống một cuộc sống mới, được chính quyền quan tâm giúp đỡ, người làng Vân dường như có thêm sức mạnh để tự tin hòa nhập. Ông Trịnh Ngọc Văn - Phó chính ủy Bộ đội biên phòng, người cùng với lực lượng Bộ đội biên phòng đã 38 năm gắn bó với những con người làng Vân với mong mỏi bà con làng Vân hòa nhập với cộng đồng, tự tin hơn trong cuộc sống. Và ông Văn đã khẳng định rằng Bộ đội biên phòng luôn đứng sau lưng bà con làng Vân, sẵn sàng hỗ trợ bà con khi khó khăn.

Nằm gần bờ biển, những dãy nhà liền kề xây dựng bố trí cho người Làng Vân được sơn màu xanh hy vọng. Các dãy nhà  xây dựng trên diện tích 11 nghìn m2 gồm 6 dãy nhà liền kề với 114 căn có diện tích 70m2, tổng vốn đầu tư xây dựng 18 tỷ đồng. Tại đây được trang bị có đầy đủ các dịch vụ cần thiết như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế… Nhà ở do UBND TP đầu tư xây dựng, còn đất ở UBND TP có chủ trương hỗ trợ 50% tiền đất với giá ưu đãi. Với 50% tiền đất còn lại được nộp người làng Vân sẽ được sở hữu cả đất và nhà trên diện tích 70m2. Ngày đến nhà mới những hộ dân ở đây đã được Q.Liên Chiểu hỗ trợ thêm một số vật dụng trị giá 6,1 triệu đồng gồm bếp gas, quạt, giường, chiếu, bàn ghế.

Chủ trương xây dựng nhà ở cho những người phong làng Vân là một chủ trương mang đầy tính nhân văn mà Đà Nẵng đã làm cho người dân của mình với mong muốn ai ai cũng có một cuộc sống tốt hơn. Và chủ trương này nay đã trở thành hiện thực. Và người dân Làng Vân nay đã thực sự sống cuộc sống của cư dân đô thị.

Còn đó những nỗi niềm

Có nhà ở mới khang trang gần phố phường, gần với cộng đồng và gần với nhiều phương tiện hiện đại thuận lợi hơn cho sinh hoạt nhưng với những người dân nơi đây vẫn còn đó những nét lo toan trên khuôn mặt. Có người lo về sự kỳ thị của người dân chung quanh, có người lo về sự hòa nhập vào cuộc sống mới, có người lo về cuộc sống mưu sinh sau này. Với họ dù sao làng Vân cũng là nơi họ đã gắn bó, thân thuộc bao năm.

Chúng tôi đến căn nhà của bà Trương Thị Út, căn nhà rộng mênh mông. Gặp hai người đàn ông và một đứa trẻ chúng tôi tưởng con của bà. Sau khi hỏi chuyện bà cho biết: Bà ở làng Vân đã 56 năm rồi, từ hồi chỉ có vài hộ dân. Bà lấy chồng khi mười mấy tuổi rồi sống với nhau 15 năm không có con, phát hiện bị bệnh chạy chữa khắp nơi nhưng không được rồi bà về làng Vân sinh sống khi tuổi còn trẻ giờ đã gần 80. Những năm tháng ở đó bà sống một mình, hàng xóm là người thân, bà làm nhiều việc để mưu sinh. Tuổi già đến, 13 năm qua bà không làm gì chỉ trồng cây, nuôi con gà, sống bằng nguồn trợ cấp mỗi tháng 13 cân gạo và tiền cộng được 410 nghìn đồng. Hôm nay vào đây, vui thì vui vì đường đi thuận tiện con cháu sẽ dễ đến thăm nhưng cũng buồn vì xa mảnh đất đã gắn bó bao năm với bà và bà xem đó là quê hương thứ hai. Bà nói dù cuộc sống ở đó khó khăn nhưng nó đã quá thân thuộc với bà bao năm qua. Rồi bà tiếc những cây bưởi, cây xoài, cây ổi bà trồng bao năm chuẩn bị có quả giờ bỏ đi. Vào đây rồi chẳng ngày biết làm gì cho qua ngày tháng tuổi già.

Bên cạnh chủ trương xây dựng nhà ở bố trí cho người làng Vân, hiện nay Đà Nẵng đã giao cho Sở LĐTB&XH tổ chức các lớp đào tạo nghề miễn phí cho con em người làng Vân có nhu cầu học để chuyển đổi công việc phù hợp với cuộc sống mới. Nhưng với một số người không còn trẻ cũng chưa già họ sẽ làm gì với cuộc sống ngày mai của họ mà Đà Nẵng cần quan tâm đến.

Đà Nẵng đã mở rộng vòng tay ôm người làng Vân. Vòng tay có đủ rộng cho người làng Vân một cuộc sống ổn định nơi đất liền hay không không phải là điều đơn giản nhưng với sự ý thức của Đà Nẵng về sự cưu mang đùm bọc hôm nay thì chúng ta hy vọng rằng người làng Vân vào bờ sẽ có cuộc sống đẹp hơn, tốt hơn trong tương lai.

Ngọc Long

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load