Thứ năm 25/04/2024 19:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lãng phí biệt thự công!

09:15 | 03/12/2022

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích 410m2, tọa lạc ở khu "đất vàng" trên địa bàn phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang là địa chỉ gây chú ý khi bị bỏ hoang suốt 8 năm qua.

Căn biệt thự này được ông Hoàng Văn Nghiên (khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) sử dụng trong 12 năm, trong đó có thời gian 2 năm ông Nghiên tại nhiệm và 10 năm còn lại khi đã về hưu. Đến năm 2014, nguyên Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên mới chính thức trả lại căn biệt thự cho thành phố.

Lãng phí biệt thự công!
Sau khi được nguyên Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang hơn 8 năm vì đang "chờ" nghị định của Chính phủ (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Để có kết quả nói trên là sự vào cuộc của báo chí và cơ quan chức năng đã phải rất vất vả để đi "đòi". Mà oái oăm thay, đòi được rồi lại để hoang, không ai sử dụng! Hình ảnh căn biệt thự bề thế, tọa lạc giữa khu vực trung tâm Thủ đô nhưng lại ngập ngụa rác, các hạng mục xuống cấp khiến người xem không khỏi xót xa.

Theo lý giải thì thời gian qua TP Hà Nội chưa đưa ra phương án xử lý biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa là để "chờ quy định mới"?! Ô hay, đâu có lý nào lại thế!?

Trước hết cần khẳng định rằng việc quan chức trả lại tài sản công cho Nhà nước (nhà công, xe công) sau khi nghỉ hưu là đương nhiên và cần phải tuân thủ, bởi đó là đãi ngộ gắn với chức danh nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho quá trình công tác. Cán bộ khi không còn đảm đương chức vụ nữa, tất yếu phải trả lại tài sản công cho Nhà nước - đó là hành động "đúng lý, hợp tình" và thể hiện sự tự trọng, liêm khiết của người đảng viên!

Ông Hoàng Văn Nghiên chậm trễ trả lại biệt thự công cho thành phố đã là vấn đề khiến dư luận thắc mắc trong nhiều năm. Đến khi biệt thự được thu hồi thì thành phố lại chậm đưa vào khai thác, phát huy giá trị theo đúng quy định pháp luật. Dư luận thêm một lần nữa bức xúc!

Một số luật sư, đại biểu Quốc hội đã phân tích rằng, không thể đổ lỗi cho thiếu quy định, nhất là trong thời gian kéo dài tới 8 năm, vấn đề là các cơ quan tham mưu cho thành phố đã làm hết trách nhiệm hay chưa? Có tính toán rằng, giả sử tiền thuê biệt thự mỗi tháng 30 triệu đồng thì trong 8 năm qua, Nhà nước đã có thể thu về gần 3 tỷ đồng và số tiền đó đủ để xây hàng chục căn nhà cho những gia đình nghèo ở miền núi. Thật là một sự lãng phí khủng khiếp!

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, các đại biểu đã chỉ ra rằng bên cạnh tham nhũng thì lãng phí cũng tác hại không kém, gây ra thất thoát lớn nguồn lực Nhà nước. Quốc hội đã ban hành nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó nêu rõ bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm; trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí là rất lớn, nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội phát triển.

Nghị quyết này nêu lên nhiều nhóm vấn đề, bao gồm việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tại một số Bộ, ngành, địa phương không đúng quy định, chưa hiệu quả, sử dụng sai mục đích, lãng phí; sắp xếp chậm, chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp kéo dài nhiều năm…

Trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội đã yêu cầu xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ sự việc lùm xùm liên quan đến biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa trong nhiều năm qua, có thể thấy rằng các cơ quan chức năng, các nhà quản lý cần sâu sát và trách nhiệm hơn trong việc quản lý tài sản công, nhà công, đất công. Từ thái độ trách nhiệm thì mới có những giải pháp kịp thời; còn đơn thuần đổ cho cơ chế thì e rằng khó vẫn hoàn khó, nhìn vào đâu cũng sẽ lại nảy sinh vướng mắc mà thôi.

Theo Bích Diệp/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
  • Để cả nước không còn nhà tạm, nhà dột nát

    Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát khi thực hiện thành công trong năm 2025 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, khi lần đầu tiên trong lịch sử, trên cả nước không còn nhà tạm, nhà dột nát và có lẽ không nhiều nước đang phát triển trên thế giới làm được điều này.

  • Tăng quyền, trao quyền khi 'chiếc áo thể chế' đã chật

    “TP.HCM đang như lò xo bị bó. Làm sao chúng ta tháo được ra để lò xo hoạt động, trỗi dậy, bứt phá được, đó là nhiệm vụ của quy hoạch. Nếu bật lên được, TP.HCM có thể sẽ phát triển nhanh như vũ bão”.

  • TP.HCM và ‘lỗ hổng’ làm điện rác

    Tiếp theo bài viết “Những vấn đề cần làm rõ để thực hiện Quy hoạch điện 8” đăng trên Tuần Việt Nam/VietNamNet, trong phạm vi bài viết này sẽ tập trung phân tích các vấn đề về điện rác ở Thành phố Hồ Chí Minh trong Quy hoạch điện 8.

  • Hiểu thế nào về “Tập thể lãnh đạo”, “Lãnh đạo tập thể”, “Lãnh tụ tập thể”?

    Tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ba đặc điểm có tính nguyên tắc của mô hình lãnh đạo chính trị nước ta hiện nay: "tập thể lãnh đạo", "lãnh đạo tập thể", "lãnh tụ tập thể".

  • Những vấn đề cần làm rõ để thực hiện Quy hoạch Điện 8

    Sau khi ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch điện VIII, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư mong chờ có bản kế hoạch mang tính tổng thể, công khai và minh bạch hướng dẫn thực hiện dự án Quy hoạch điện 8.

  • Sau TP.HCM, Hà Nội lại làm dự án BT

    Xin khôi phục lại các dự án theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), Hà Nội muốn có thêm cơ chế để huy động nguồn lực cho phát triển.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load