Nếu như ngày 29 Tết, cả Hà Nội như một cỗ máy chạy hết công suất, người người lao ra đường, hối hả đi mua sắm, đi lễ tết, thì sáng 30, Hà Nội như đã “kiệt sức”.
Những ngã tư, ngã sáu vắng lặng. Những con phố yên tĩnh như chưa từng có. Tất cả đã làm nên một Hà Nội “ thơ” mộng, yên ả, điềm đạm… thật đáng yêu.
Nhưng Hà Nội cũng sẽ chỉ “chùng” xuống cho tới cuối giờ chiều. Và đêm nay, Hà Nội lại lao vào cơn quay cuồng mới…
Ngã sáu Cửa Nam - Hàng Bông - Điện Biên Phủ lúc 9h sáng.
Phố Hàng Bông
Phố Phùng Hưng
Ngõ Tạm Thương, con ngõ ăn nhậu nổi tiếng Hà Thành
Phố Tô Tịch
Phố vắng
Cửa hàng cắt tóc nam ở số 6 Tràng Thi. Đây là cửa hàng mậu dịch có từ năm 1954 và hầu hết là phụ nữ làm nghề cắt tóc. Có những gia đình đã làm nghề cắt tóc đến đời thứ tư.
Một trận địa pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm đang được lắp đặt
Ven hồ Hoàn Kiếm
Theo PetroTimes.vn
Theo