Chủ nhật 19/01/2025 13:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Thời sự /

Giữ trọn niềm tin với Đảng

06:15 | 31/01/2014

Một mùa Xuân đã qua, niềm vui và nỗi buồn đan xen trong cảm xúc của mỗi người trước những đổi thay của đất nước, dân tộc cũng như cuộc sống của mỗi gia đình trước thời khắc thiêng liêng tiễn năm cũ, đón chào năm mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng - quyết đoán, sáng tạo; sự điều hành kiên định, quyết liệt của Chính phủ, kinh tế - xã hội đất nước đã có những chuyển biến tích cực, khởi sắc; mục tiêu giữ vững tăng trưởng hợp lý, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã đạt được; đất nước dần từng bước ra khỏi vòng xoáy khủng hoảng kinh tế - xã hội toàn cầu. Khó khăn của nền kinh tế đã và đang tác động không nhỏ đến tâm lý xã hội nhất là khi các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của người dân tăng giá. Đời sống người dân nói chung, nhất là những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn liên tục chịu sức ép của cơ chế thị trường càng làm gia tăng bức xúc xã hội. Những khuyết tật của nền kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng đã bộc lộ ngày càng rõ. Nhiều vụ việc tiêu cực trong hoạt động kinh tế được phát hiện, xử lý; nhiều vấn đề xã hội cũng bộc phát: Tệ nạn xã hội, hành động huỷ hoại môi trường, tàn phá tài nguyên rừng, khai thác khoáng sản, tài nguyên trái pháp luật diễn ra công khai; một số vụ án, vụ việc tiêu cực trong đời sống xã hội, trong đó có tham ô, tham nhũng gây bức xúc lớn xã hội nhưng chỉ đạo, giải quyết xử lý còn chưa được như mong muốn của nhân dân, xã hội.

… Tất cả những yếu kém ấy đã đưa tới một hệ quả: Niềm tin vào Đảng, Chính phủ đã có giảm sút phần nào. Nhận thức được những nguy cơ có thể làm suy yếu đất nước, niềm tin với Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc, Đảng ta đã sớm có những giải pháp nhằm ngăn ngừa và phòng chống nguy cơ này. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được ban hành kịp thời và triển khai tích cực trong thực tế. Theo đó, khá nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, công tác phê bình và xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm đã được thực hiện rốt ráo. Một số vụ “đại án” tham nhũng đã và đang lần lượt đưa ra xử lý công khai trước pháp luật phần nào tạo lập niềm tin mới của nhân dân về quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc ngăn chặn đà suy thoái đạo đức, lối sống, lợi ích cá nhân trong một bộ phận “không nhỏ” cán bộ, đảng viên.

Kết hợp giữa xây (Chỉ thị 03) và chống (Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI) là cơ sở chính trị để chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên - lực lượng nòng cốt chính trị - xã hội đất nước trong thời kỳ mới. Đương nhiên, với những kết quả bước đầu còn rất khiêm tốn qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong năm qua chưa hoàn toàn lấy lại niềm tin của quần chúng vào lãnh đạo các cấp nhưng ít nhiều cũng được xem là cái “phanh hãm”; là giải pháp có tính khả thi để ngăn cản tụt hậu về kinh tế, xuống cấp về đạo đức xã hội trong một bộ phận.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII với những quyết nghị quan trọng mà Quốc hội thông qua như Hiến pháp, Luật Đất đai được xác định là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới. Tư tưởng bao nhiêu lợi quyền đều thuộc về nhân dân được phản ánh tập trung trong các Luật và Hiến pháp. Được thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, cùng với việc Việt Nam là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc với số phiếu cao nhất, Hiến pháp mới cho thấy nỗ lực lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện quyền con người trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Cha ông ta đã tổng kết: Dân như nước. Chở thuyền và lật thuyền cũng là dân. Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân…  Hiểu được quy luật muôn đời để xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, giàu có vững bền, Đảng ta đã đưa ra đường lối, định hướng rất đúng đắn; nỗ lực ấy được đền đáp lại là đất nước, dân tộc Việt Nam vẫn đứng vững trước nhiều “cơn bão” chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới đầy biến động khó lường.

Những năm đầu của thế kỷ XXI, thế giới xảy ra bao thăng trầm. Một “thế giới phẳng” mang lại thông tin tức thì cho mọi người về câu chuyện buồn vui trong cuộc sống nhân loại. Khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội ở một số nước trên thế giới biểu hiện qua biểu tình phản đối, đòi lật đổ Chính phủ, giải tán Quốc hội, thay đổi người đứng đầu; đập phá công sở, cao hơn là can thiệp chính trị, quân sự từ bên ngoài; bạo loạn, khủng bố, gây tai hoạ cho những người dân vô tội ở một số nước cho thấy KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN của nhân dân là một nguyên nhân nội tại quan trọng của hệ luỵ trên… Đặt nước ta trong bối cảnh chung của thế giới trên sẽ nhận thức sâu sắc hơn về niềm hạnh phúc của dân tộc mình, tự hào về Đảng ta - tin cậy nơi mỗi người dân vô cùng yêu nước một lòng theo Đảng. Một lần nữa cần khẳng định người dân Việt Nam luôn đặt trọn niềm tin vào Đảng, Chính phủ, Quốc hội cho dù đất nước còn rất nhiều khó khăn; còn nhiều yếu kém trong các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế xã hội ở cả tầm vĩ mô và vi mô để người dân phiền lòng, bức xúc.

 Nguy cơ bất ổn của một xã hội  nằm chính ở NIỀM TIN của người dân vào nhà lãnh đạo - vào Đảng. Vì thế, chúng ta đã đi đúng hướng khi chủ động tiếp tục chỉnh đốn Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh bắt đầu bằng việc phê và tự phê; đảng viên, cán bộ luôn đi đầu trong khó khăn; luôn là người nêu gương, là mẫu hình để quần chúng nhận diện, tôn trọng và sẵn sàng đồng hành.

Sự đổi thay của bức tranh toàn cảnh thế giới được cụ thể hoá bằng sự phát triển thịnh vượng hay yếu kém trì trệ, bất ổn của mỗi quốc gia, dân tộc lại phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng thuận, đồng lòng của người dân yêu nước, vào quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng ta.

“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người. Từ thủa còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, nơi biển khơi biết đâu là bờ… Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao, giữa trời tối đen mịt mùng vẫn một màu sáng trong. Đảng là bài ca chiến thắng cho đất nước ta tự do… Ôi Đảng của tôi ơi mãi mãi theo Người…” Lời bài ca ấy vẫn theo mỗi chúng ta cứ mỗi độ Xuân về, khi cả dân tộc Việt Nam chào đón ngày sinh của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Tự hào về Đảng, chúng ta mãi mãi sẽ cùng nhau cất cao lời ca ấy.

Văn Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load