Thứ năm 25/04/2024 18:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Du Xuân

14:30 | 25/01/2020

(Xây dựng) - "Hà Nội tân xuân đêm se lạnh; Lúng liếng Hồ Tây triệu con mắt lấp lánh; Bánh tôm giòn tan...; Bàn tay ân cần; Phố khuya dịu dàng níu giữ bước xuân..." đó là những vần thơ của tác giả Đặng Hoàng Yến khi miêu tả về cảnh sắc ngày xuân trong bài thơ Du Xuân. Nhân dịp đón mừng năm mới - Xuân Canh Tý 2020, Báo điện tử Xây dựng xin gửi đến bạn đọc chùm thơ Xuân 2020.

Du Xuân

Hà Nội tân xuân đêm se lạnh,
Lúng liếng Hồ Tây triệu con mắt lấp lánh.
Bánh tôm giòn tan...
Bàn tay ấm ân cần
Phố khuya dịu dàng níu giữ bước chân...

Yên Tử non thiêng đỉnh Phù Vân
Đá dựng nghìn trùng mây giăng trắng xóa
Gió thổi mênh mang qua miền hoang dã
Đất trời nguyên sơ hùng vĩ tinh khôi...
Đôi chân run rẩy
Con tim run rẩy
Mềm mại bờ môi...
Hạnh phúc một giây
Đủ cho cả một đời...

Lưu luyến nơi này mãi thôi
Mùa xuân đang qua rất vội...
Quấn quýt sân ga
Con tàu đang tới.
Buồn hay vui ngày mới..
Thôi em về với những bình yên!
(Hà Nội, tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Đặng Hoàng Yến

Cuối cùng anh sẽ nói

Cuối cùng anh sẽ nói,
Chiều muộn rồi, thôi em…
Anh chỉ là thi sĩ,
Tóc bạc soi trắng đêm…

Bao nhiêu là dâng hiến,
Bao nhiêu là lặng câm,
Bao nhiêu là xa xót
Anh dựng thành thanh âm…

Đâu nệ gì lề thói,
Đâu xá gì thị phi…
Dẫu biết không thể đến
Vẫn miệt mài, anh đi…

Và mỉm cười như khóc,
Coi rẻ những quyền uy,
Những tị hiềm xấu bụng,
Những đố kị sân si…

Anh yêu như hơi thở,
Điềm tĩnh và bền lâu.
Nhưng nhịp đời đã đoạn,
Em muốn gì hơn đau?

Cuối cùng anh sẽ nói,
Em tiếp tục bằng an…
Trước mặt là vực thẳm,
Để mình anh sa chân…

Cuối cùng anh sẽ nói,
Chẳng có gì uổng công,
Chỉ cần đơn giản sống
Với nhau thực hết lòng...

Hồng Thanh Quang

Lỡ thì

Ái ngại cho đào sớm
Cái rét mãi không về
Mùa đông còn chưa hết
Đã đỏ rực triền đê

Thương hoa không kịp đợi
Cho đến ngày xuân sang
Phận hoa như người vậy
Có lúc phải lỡ làng

Ái ngại cho bè bạn
Những người sống quanh tôi
Phận người như hoa vậy
Có lúc chẳng gặp thời

Cứ lỡ ca lỡ cỡ
Nhanh chậm với thiếu thừa
Tài năng thì đã chín
Cơ hội còn trong mơ

Nhưng như đào vẫn nở
Gọi xuân đến bên thềm
Thời nào người vẫn sống
Đốt mình tự cháy lên.

Trần Mai Hưởng

Yến về...

Tặng Nguyễn Quang Lập

Gọi mặn mòi nắng gió trùng khơi
gọi vách đá rêu phong nắng gió trốn tìm
kéo khoảng trời xanh mây trắng làm nên tinh khiết

dụ yến về
nhà bạn ríu rít những thanh âm.

Đã qua những năm ấu thơ nhà hầm
tiếng phản lực xé trời, tiếng bom rền mặt đất
đã qua những năm Thủ đô nhà chật
chật cả tiếng cười văn nhân
ríu rít tương lai về bên cửa.

Giờ chim yến bay
nghiêng khoảng trời nắng vui reo mái ấm
tìm về ngôi nhà của bạn
nhân niềm vui mùa vàng
nhân trong bạn thêm vui mùa chữ.

Bay về thêm yến ơi
yến từ trùng khơi và cả những yến bay từ trong kí ức
nhả tơ xây những bài thơ
xây những khát khao có thực
nhà thêm nhiều bồ chữ.

Cả đời chỉ biết làm điều tốt
ngôi nhà thiện
yêu thương quấn quýt dâng đầy
hội tụ anh tài tứ hải
Yến tìm về gặp vui.
06/11/2019

Trần Quang Đạo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load