(Xây dựng) - Sáng ngày 25/9, lễ khánh thành Cổng Tam Quan chùa Duyên Quang Tự, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã được tổ chức long trọng.
Cổng Tam Quan chùa Duyên Quang Tự.
Đạo Phật mấy ngàn năm lưu truyền vào lòng người dân tộc Việt Nam và trở thành nguồn sống tinh thần trong sinh hoạt, tập quán của người dân. Tinh thần phật giáo là nhân tố văn hóa quan trọng tạo nên hồn dân tộc, vì thế trong di sản văn hóa Việt Nam từ văn học nghệ thuật, văn chương, âm nhạc cho đến kiến trúc điêu khắc luôn mang đậm đà dấu ấn phật giáo.
Vào thời Duy Tân, tại làng Duyên Mỹ, Nam Định, tổ tiên đã hình thành một quần thể văn hóa tâm linh mang tên Duyên Quan Tự. Hồi đó, nơi đây chỉ là đền phủ còn nhỏ bé, cũ kỹ. Trải qua nhiều năm, bà con nơi đây có mời nhà sư Thích Đàm Yên về trụ trì (năm 2005). Từ đó, nhà sư cùng nhân dân phối hợp tu duy, bảo dưỡng, xây dựng, phát triển thành ngôi chùa, phù, đền dần dần khang trang.
Các đại biểu lễ cắt băng khánh thành Cổng Tam Quan chùa Duyên Quang Tự.
Đến tháng 3/2017, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu Tâm linh Văn hóa Hùng Vương và bà Bùi Hoàng Yến đã phát tâm huy động nguồn lực và cùng với nhà chùa xây dựng Cổng Tam Quan. Hôm nay, ngày 25/9, lãnh đạo và nhân dân nơi đây rất tự hào và phấn khởi tổ chức lễ cắt băng khánh thành Cổng Tam Quan này.
Thời gian khởi công vào ngày 19/5/2017, thời gian hoàn thành 20/9/2017. Tổng chi phí là 1.879.000.000 (một tỷ tám trăm bẩy chín triệu đồng), toàn bộ kinh phí là do Trung tâm Nghiên cứu Tâm linh Văn hóa Hùng Vương và Trung tá Bùi Hoàng Yến huy động.
Một góc quang cảnh đại biểu tham dự buổi lễ.
Thầy trụ trì Thích Đàm Yên cho biết: “Cổng Tam Quan là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vô ngã vị tha. Ở đó mọi người có thể một lòng một dạ góp sức cho việc chung và vì nghĩa lớn. Cổng Tam Quan cũng là nơi mầm đạo đức nhân ái của con người. Chính vì vậy, chùa Duyên Quang Tự thiết tha mong có một Cổng Tam Quan tương xứng với ngôi chùa. Đến nay chùa đã được toại nguyện nhờ công sức đóng góp của nhà tài trợ và của cả nhân dân trong khu vực. Là trụ trì tại chùa, không có gì vui mừng hơn với tôi là ngày hôm nay được chứng kiến lễ cắt băng khánh thành Cổng Tam Quan”.
Trong thời gian thi công, Trung tá Bùi Hoàng Yến ngày ngày đi đi về về từ Hà Nội tới đây để chăm lo, giám sát, chỉ đạo và thực thi xây dựng. Khi được hỏi về lý do xây dựng Cổng Tam Quan, Trung tá Bùi Hoàng Yến cho hay: “Tôi là một người lính. Tôi cứ thấm nhuần mãi lời của Bác Hồ dạy là “làm sao phải công bằng, dân chủ cho đồng bào. Những nơi khó khăn thì phải được quan tâm…”, vì thế trong một lần nhân duyên được gặp sư Thích Đàm Yên, tôi đã rất thương cảm cho nơi đây. Người dân vừa khó khăn vật chất vừa thiếu thốn nơi tu dưỡng tinh thần. Vì vậy, tôi quyết tâm bằng mọi cách, vận dụng và huy động tài trợ từ các nguồn lực để giúp chùa xây Cổng Tam Quan khang trang hơn”.
Thiết kế Cổng Tam Quan cũng do Trung tá Bùi Hoàng Yến đảm nhiệm. Tuy hiểu biết kiến thức về kiến trúc và xây dựng không phải là nhiều nhưng được sự chỉ dẫn tận tình của bạn bè, đồng nghiệp và các chuyên gia có kinh nghiệm về xây dựng chùa và những nơi tâm linh, cuối cùng công trình Cổng Tam Quan đã được hoàn thành, dưới sự ngạc nhiên và vui mừng của rất nhiều người trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.
Trong buổi lễ khánh thành, có rất nhiều tiết mục mang đậm sắc truyền thống dân tộc như múa hầu đồng, hát văn, hát dân ca, múa sư tử… tạo nên một không khí vô cùng tưng bừng. Ngay cả trong thời tiết đang mưa to gió lớn cũng không cản sự nhiệt tình và lòng tôn kính văn hóa tâm linh của toàn thể khách mời và bà con nơi đây.
Khánh Phương – Hạ Ly
Theo