Hàng triệu người dân cả nước cùng nhau trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ và cùng chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ, tham dự Lễ hội âm nhạc chào năm mới tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội.
Buổi tối cuối cùng của năm 2013, ngay từ sớm, người dân Thủ đô đã đổ về khu vực trung tâm Hà Nội đón chờ năm mới 2014 như Nhà hát Lớn, hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây…
Nhiều chương trình ca múa nhạc chào đón năm mới thu hút sự tham gia của hàng vạn người dân Thủ đô.
Nhiều du khách nước ngoài cũng cùng người thân xuống phố tận hưởng không khí đón Tết ở Việt Nam, thưởng thức các chương trình văn nghệ đón năm mới đặc sắc.
Càng về thời khắc giao thừa, dòng người đổ về khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám trên các ngả phố càng trở nên đông đúc. Các tuyến phố Hàng Bài, Tràng Tiền, Tràng Thi, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh chật kín người cả dưới lòng đường lẫn trên vỉa hè.
Tại khu vực Đồng hồ đếm ngược, những ánh mắt háo hức, hồi hộp chờ đợi giây phút thiêng liêng. Đúng 00h, bài hát “Happy New Year” cất lên, báo hiệu Năm mới 2014 đã tới, những nụ cười, ánh mắt, những cái ôm thật chặt như thể hiện mong ước một năm mới bình an, hạnh phúc đến cho mình và người thân.
Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân 2014” tại TP.HCM.
Trong khuôn khổ Lễ hội Đón chào năm mới 2014, tối 31/12, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ tiếp tục được tổ chức trên khắp các quận, huyện của TPHCM.
Thời tiết se lạnh, lý tưởng cho các cuộc dạo phố chơi đêm Giao thừa. Ngay từ chập tối, dòng người đã ùn ùn đổ về những khu phố trung tâm. Các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão (Quận 1) tấp nập người, xe. Càng đến thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới, dòng người đổ về càng đông khiến giao thông kẹt cứng.
Đáng chú ý nhất là Lễ hội đếm ngược thời khắc giao thừa tổ chức tại hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng (Quận 7), với hàng nghìn người tham gia, chủ yếu giới trẻ, và màn bắn pháo hoa tầm cao lần đầu tiên tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường Thủ Thiêm, Quận 2.
Các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới cũng diễn ra tại Trung tâm văn hóa Quận 12, Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (Quận 9) và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).
Trong không khí se lạnh cuối năm, tối 31/12, đường phố Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp từ 19h khi người dân đổ ra đường tham dự các sự kiện lễ hội đón chào một năm mới 2014.
Giây khắc giao thừa tại Đà Nẵng được người dân đón chờ.
Không khí giao thừa tràn ngập khắp các ngả đường. Một số tuyến đường bị tắc cục bộ do lưu lượng người dân đổ ra đông như Bạch Đằng, Trần Phú, 2/9, 3/2…
Tại trung tâm chính của sự kiện đón chào thời khắc giao thừa - Quảng trường 29/3 (đường 2/9), hơn 2 vạn người dân Thành phố đã tụ hội về đây để tham dự Lễ hội đếm ngược đón năm mới “Tôi yêu Đà Nẵng – Countdown Party 2013”.
Bữa đại tiệc âm nhạc với quy mô sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại với màn hình LED khổng lồ, kỹ xảo sân khấu ấn tượng được chia làm 3 phần: Tôi yêu Đà Nẵng, Chào đón năm mới 2014 và Lễ hội đón mừng năm mới 2014.
Trong thời khắc này, hàng vạn người dân Thành phố và du khách đã cùng nhau hội tụ, chia sẻ những cảm xúc, những yêu thương, cùng nhìn lại một năm qua với nhiều khó khăn thiên tai và vượt khó tại thời khắc chuyển giao năm mới, cùng nhau vững tin, hy vọng năm 2014 với thật nhiều may mắn, hạnh phúc và tươi đẹp.
Theo Chinhphu.vn
Theo