Chủ nhật 19/01/2025 22:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Bức xúc khi cho trẻ đi chơi công viên

09:45 | 17/05/2009

Đặc biệt, một số công viên dành cho trẻ em hiện nay đã bị "xâm chiếm" thành nơi để các đôi nam nữ vô tư thể hiện tình cảm giữa “thanh thiên bạch nhật”.
 
Tại công viên Thủ Lệ, tức Vườn thú Hà Nội, sau khi gửi xe với giá gấp 3 lần giá vé quy định, khách vào tham quan sẽ bị "tra tấn" bởi tiếng loa đài ầm ĩ của các trò chơi đặt ở ngay cổng ra vào. Bên trong, các quán cóc thi nhau mọc lên, nơi nhốt chuồng thú thì mùi hôi nồng nặc do vệ sinh kém.Công viên Thủ Lệ là điểm đến được nhiều em nhỏ yêu thích trong mỗi dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, câu chuyện không hoàn hoàn đơn giản như vậy.

Chị Nguyễn Hải Yến, 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội  tâm sự “Khi cháu được nghỉ hè, tôi thường dẫn cháu đến Thủ Lệ để vui chơi và nhân tiện dạy cho cháu biết và hiểu hơn về thế giới loài vật. Để cháu biết phân biệt đâu là voi, cá sấu, con khỉ hay hổ báo… Cháu bé rất thích. Nhưng một điều đáng tiếc là giờ đây công viên không còn là thế giới riêng của trẻ thơ!”.


Vào công viên, trẻ phải chứng kiến những “cảnh nóng” của các đôi nam nữ


Những thảm cỏ xanh, ghế đá, lan can ven hồ “bị xâm chiếm”, là điểm các đôi nam nữ "tâm sự". Điều đáng nói, những bạn trẻ vào đây thản nhiên hôn nhau, thể hiện các hành động thiếu tế nhị ngay trước mắt các em nhỏ. Muốn được vào tham quan vườn thú, các em "bắt buộc" phải "tham quan" luôn cảnh “tình tự” của người lớn. 

Chị Nguyễn Thị Lan, một cán bộ ngân hàng cho biết: "Hôm đó hai vợ chồng mình đang dẫn con đi chơi, bỗng chứng kiến một đôi thanh niên hôn nhau ngay tại ghế đá ven đường. Con mình còn nhỏ nên rất xấu hổ và che mặt lại”. Chị Lan bức xúc: Mình không chấp nhận được nhiều hành động thiếu tế nhị của nhiều đôi bạn trẻ. Những hình ảnh ấy không phù hợp với lứa tuổi và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý sau này của trẻ. Dù biết vậy nhưng con thích xem thú không đưa đến Thủ Lệ thì không biết đi đâu.
Các bạn trẻ cần hiểu đây là công viên, không phải muốn làm gì thì làm.

Vẫn biết công viên là nơi công cộng nhưng những cảnh "nóng" được các đôi yêu nhau thể hiện xét trong điều kiện hiện nay vẫn là chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Quan trọng hơn, đây là nơi tập trung đông các em thiếu niên, nhi đồng, chắc chắn khi chứng kiến những cảnh đó sẽ tác động xấu đến tâm sinh lý của trẻ. Đáng nói là những cảnh "nóng" của các đôi bạn trẻ hiện nay đang càng xuất xuất hiện nhiều ở các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em.

Vào công viên Thống Nhất, hình ảnh trẻ em ít thấy xuất hiện hơn người lớn. Thay vào đó là các đôi nam nữ "tâm sự" với nhau, ngay giữa ban ngày. Không những thế, trò chơi ở đây lại quá ít, thay vào đó là quán bia, giải khát mọc lên như nấm. Nước trong hồ đang bị ô nhiễm, cá chết nổi lềnh phềnh, bốc mùi rất khó chịu. Vậy mà đã có thời gian UBND còn có ý định cắt bớt khu vui chơi này của các em để đầu tư kinh doanh khách sạn (?). Một điều dễ nhận thấy là số lượng trẻ em vào đây chơi ngày càng ít.


Khi nào trẻ mới có đủ sân chơi của riêng mình?

Một trong những nguyên nhân là do khi đưa con vào chơi, cảnh "nóng" các đôi bạn trẻ luôn đập vào mắt các em nên những bậc cha mẹ ngày càng không muốn con mình đến đó nữa. Chị Nguyễn Thị Luân, (Từ Liêm, Hà Nội) tâm sự: "Những ngày nghỉ đưa con vào công viên chơi, mình rất ngại vì con mình còn nhỏ nhưng cứ phải chứng kiến cảnh các đôi ôm hôn nhau giữa ban ngày, chỉ sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này".
 
Vẫn biết quyền thể hiện tình cảm là quyền riêng của mỗi người, nhưng khi thể hiện nó, những bạn trẻ có biết rằng các em thiếu nhi đang phải chứng kiến cảnh đó không? Và thiết nghĩ đã đến lúc cần phải quy hoạch xây dựng cho trẻ em sân chơi của riêng mình, để các em có sự phát triển lành mạnh tâm sinh lý, bởi "trẻ em hôm nay sẽ là thế giới ngày mai".

Thắng Lợi

Theo baoxaydung.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load