Thứ sáu 24/01/2025 12:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Thời sự /

Bộ Y tế bị xếp hạng bét

09:35 | 26/01/2014

Chỉ số đạt 64,78% đang khiến Bộ Y tế xếp cuối bảng về cải cách thủ tục hành chính. Bám sát sau đó là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (67,06%), Ủy ban Dân tộc (67,19%), Bộ Tài nguyên và Môi trường (69,75%).

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình công bố tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ chiều 25/1 về báo cáo kết quả bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cơ quan ngang bộ năm 2012 (PAR Index 2012).

Việc đánh giá, chấm điểm để xác định PAR Index được thực hiện theo phương pháp tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh theo thang điểm quy định. Bộ Nội vụ thẩm định điểm tự đánh giá đó với sự tư vấn của Hội đồng thẩm định và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học.

Con số này đang đi ngược với sự cố gắng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bởi trước đó, Bộ Y tế còn ban hành nhiều chỉ thị về quy tắc, ứng xử và đã mở 11 lớp tập huấn về y tế, quy tắc ứng xử cho gần 6.000 cán bộ y tế từ bác sĩ đến điều dưỡng, Trung ương đến tuyến huyện đồng thời tổ chức nhiều cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Vị bác sĩ này đã cười rất thân thiện với bệnh nhân nhưng đây là trong phim

Tuy nhiên, bản thân Bộ trưởng Tiến cũng phải thừa nhận: việc thực hiện ở nhiều nơi, nhiều chỗ chưa thực hiện nghiêm. Thái độ khám chữa bệnh của các bạn đồng nghiệp, thái độ còn chưa hòa nhã, chưa được tận tình, đôi lúc nào đó, do quá tải bệnh viện, áp lực quá lớn nên chưa chăm sóc kỹ.

Điều này được nhiều lần chứng minh bằng thực tế. Lần đầu là khi đi tiếp xúc cử tri hồi tháng 11/2013 tại TP HCM, bà đã nhận được phản ánh từ một nữ cử tri cho biết khi đi khám thai đã bị một bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ quát mắng. Nữ cử tri này kể lại đã khóc khiến Bộ trưởng vô cùng bức xúc vì đồng nghiệp của mình lại mắng mỏ bệnh nhân như vậy.

Rồi trong đợt vi hành ngày 23/1/2014 để thị sát đường dây nóng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến một lần nữa lại chứng kiến cảnh nữ bệnh nhân hơn 60 tuổi đã rơm rớm nước mắt "tố" việc bị bác sĩ ở Bắc Giang mắng xơi xơi.

Những bằng chứng này cho thấy kết quả của việc Bộ Y tế tổ chức tập huấn về kỹ năng giao tiếp, thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho lãnh đạo, điều dưỡng các bệnh viện, sở y tế mới đây, một ý tưởng rất mới được đưa ra: thầy thuốc phải cười và tập nói lời cảm ơn với bệnh nhân đang chưa có kết quả.

Theo baodatviet.vn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load